Re:Thơ
Tặng 1 người chỉ biết chứ ko quen
Mong bạn hữu đừng hiểu lầm tôi nhé!
Tôi rung động trước thiên nhiên nhiều vẻ
Nên làm thơ cho sắc đẹp nó tạo nên…
THẢO
Em mại mềm như cỏ
Mỏng manh như tơ trời
Như giọt sương mai nhỏ
Đọng cành cây chơi vơi
Sợ mình là tia nắng
Làm tan đi tơ trời
Sợ mình là cơn gió
Làm hạt sương kia rơi...
Biết tình là muôn kiếp
Ngàn năm vẫn nghẹn lời
Để tình bay như gió
Trái tim thành chơi vơi...
Tặng 1 người chỉ biết chứ ko quen
Mong bạn hữu đừng hiểu lầm tôi nhé!
Tôi rung động trước thiên nhiên nhiều vẻ
Nên làm thơ cho sắc đẹp nó tạo nên…
THẢO
Em mại mềm như cỏ
Mỏng manh như tơ trời
Như giọt sương mai nhỏ
Đọng cành cây chơi vơi
Sợ mình là tia nắng
Làm tan đi tơ trời
Sợ mình là cơn gió
Làm hạt sương kia rơi...
Biết tình là muôn kiếp
Ngàn năm vẫn nghẹn lời
Để tình bay như gió
Trái tim thành chơi vơi...
Re:Thơ
Bác là ai mà sao thơ hay thế?
Bác làm thơ sao lãng mạn đáo để
Em đọc cứ như không ở trần thế
Cứ ngất ngư hoa cỏ trên đường về
Bác là ai mà sao thơ hay thế?
Bác làm thơ sao lãng mạn đáo để
Em đọc cứ như không ở trần thế
Cứ ngất ngư hoa cỏ trên đường về
BụiSG nói:Tặng 1 người chỉ biết chứ ko quen
Mong bạn hữu đừng hiểu lầm tôi nhé!
Tôi rung động trước thiên nhiên nhiều vẻ
Nên làm thơ cho sắc đẹp nó tạo nên…
THẢO
Em mại mềm như cỏ
Mỏng manh như tơ trời
Như giọt sương mai nhỏ
Đọng cành cây chơi vơi
Sợ mình là tia nắng
Làm tan đi tơ trời
Sợ mình là cơn gió
Làm hạt sương kia rơi...
Biết tình là muôn kiếp
Ngàn năm vẫn nghẹn lời
Để tình bay như gió
Trái tim thành chơi vơi...
Re:Quán Thơ - Tương Phùng Tri Kỷ
Một thoáng thôi, đọc lại thấy vui vui vì hồi đó ngây ngô quá xá. Bây giờ làm gì còn "những lá thư tay" nữa bác
Gởi tâm sự buồn vào thơ luôn đi bác Tặc Răn
T.ran nói:@sờ guýt tì: lại buồn giống ewash à ? Em còn buồn hơn đây, buồn hơn Goét nữa kìa...hix
...
Một thoáng thôi, đọc lại thấy vui vui vì hồi đó ngây ngô quá xá. Bây giờ làm gì còn "những lá thư tay" nữa bác
Gởi tâm sự buồn vào thơ luôn đi bác Tặc Răn
Re:Thơ
Bài Thảo này có liên quan gì đến Thảo " của chị cat" như ở trên heng?? 2 câu đầu trước khi vô bài thơ càng làm muội nghi nghi?? Nghi nghi và nghi nghi ..nhưng em vẫn thích đọc bài này của bác Bụi vì nó nhẹ nhàng , thíchhhhhhhhh..cám ơn bác cho em đọc ké ạ
htdes nói:Bác là ai mà sao thơ hay thế?
Bác làm thơ sao lãng mạn đáo để
Em đọc cứ như không ở trần thế
Cứ ngất ngư hoa cỏ trên đường về
BụiSG nói:Tặng 1 người chỉ biết chứ ko quen
Mong bạn hữu đừng hiểu lầm tôi nhé!
Tôi rung động trước thiên nhiên nhiều vẻ
Nên làm thơ cho sắc đẹp nó tạo nên…
THẢO
Em mại mềm như cỏ
Mỏng manh như tơ trời
Như giọt sương mai nhỏ
Đọng cành cây chơi vơi
Sợ mình là tia nắng
Làm tan đi tơ trời
Sợ mình là cơn gió
Làm hạt sương kia rơi...
Biết tình là muôn kiếp
Ngàn năm vẫn nghẹn lời
Để tình bay như gió
Trái tim thành chơi vơi...
Bài Thảo này có liên quan gì đến Thảo " của chị cat" như ở trên heng?? 2 câu đầu trước khi vô bài thơ càng làm muội nghi nghi?? Nghi nghi và nghi nghi ..nhưng em vẫn thích đọc bài này của bác Bụi vì nó nhẹ nhàng , thíchhhhhhhhh..cám ơn bác cho em đọc ké ạ
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Thơ Anh ru giữa trơì mây
Đêm khuya lạnh giá trăng gầy em
Mong rằng Anh maĩ diù thơ
Cho em thương nhớ ngẫn ngơ đơi chờ
stt
Thơ Anh ru giữa trơì mây
Đêm khuya lạnh giá trăng gầy em
Mong rằng Anh maĩ diù thơ
Cho em thương nhớ ngẫn ngơ đơi chờ
stt
Re:Thơ
Bỏ phố lên rừng có ai chơi
Lục lâm thảo khấu xấu cho đời.
Nơi đây bạn hữu bao người đợi
Chối bỏ tình thân,nước mắt rơi.
THẢO CHỮ nói:Đệ lại về đây thăm mọi người
Ân tình nhớ lắm Quát Ca ơi.
Bao đêm một mình nơi sơn cước.
Thương về chốn cũ, lệ đầy vơi.
Giữa đêm khuya, đệ về thăm các huynh,các tỷ, xin tặng mọi người. Đặc biệt là Quát ca, Laonong, Htdes.....
Bỏ phố lên rừng có ai chơi
Lục lâm thảo khấu xấu cho đời.
Nơi đây bạn hữu bao người đợi
Chối bỏ tình thân,nước mắt rơi.