Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

544501_365044323608555_1125561807_n.jpg

Hổ điểu tranh vương chốn đỉnh non
Quan đầu sinh tử mất hay còn
Thác ba ngàn thước vùi ngọc vỡ
Một kiếp anh hùng há ngói son
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Thơ

@ T.ran: em sẽ đợi Bác về, sẽ làm cái tân niên chứ hả Bác.
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ Hối huynh : hu hu ko cho huynh đổi đâu :mad: huynh đừng đổi, vì thơ huynh hay, dòng thơ đó LV thích đọc..nếu được huynh làm thêm theo dòng thơ mới, chứ đừng đổi nhé Hối huynh..vì khi huynh đổi LV cảm nhận thơ cứng hơn 1 chút..cám ơn huynh :D
 
Tập Lái
25/11/12
3
0
0
Re:Thơ

Nỗi lòng biết gửi về đâu !!
Viết vào Ô Ét để sầu chóng vơi..
Tình thơ hóa kiếp vạn lời
Trăm năm nỗi nhớ ,,,ai người tri ân .........
 
Tập Lái
25/11/12
3
0
0
Re:Thơ

Còn chi hỡi lời thơ một thuở!!
Người tặng người cho trở trăn thêm
Dư âm tiếng nói ngọt mềm
Chỉ là giọt nắng khơi niềm khổ đau .......
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Thơ hay tranh đẹp còn gì bằng :D
bat.hoi nói:
31921_365043996941921_696850012_n.jpg

Bên nhau muôn dặm chim liền cánh
Tình khiến nhân gian hóa thiên đường
Chỉ mong tình trổ thêm muôn nhánh
Mãi ru ân ái khúc yêu thương