Re:Thơ
Hỡi người tình nhỏ
Quên đi thói đời
Yêu tôi khốn khó
Để tình chơi vơi.
Hỡi người tình ơi
Gặp nhau một chốn.
Mộng lắm nhiều hôm
Nhớ người tình nhỏ
Tôi yêu nét son.
Ra phố gặp loạn
Người tình của tôi
Nét hương xưa ấy
Tim tôi nát tan.
Ừ người tình nhỏ
Nặng gánh đảm đang.
Và người tình ấy
Khiến tôi mơ màng !!!
...
T.ran làm thơ chém gió, mọi người đừng xét nét ai trong thơ nha
Hỡi người tình nhỏ
Quên đi thói đời
Yêu tôi khốn khó
Để tình chơi vơi.
Hỡi người tình ơi
Gặp nhau một chốn.
Mộng lắm nhiều hôm
Nhớ người tình nhỏ
Tôi yêu nét son.
Ra phố gặp loạn
Người tình của tôi
Nét hương xưa ấy
Tim tôi nát tan.
Ừ người tình nhỏ
Nặng gánh đảm đang.
Và người tình ấy
Khiến tôi mơ màng !!!
...
T.ran làm thơ chém gió, mọi người đừng xét nét ai trong thơ nha
Last edited by a moderator: