Re:Thơ
Con sông ơi bây giờ sao cạn kiệt
Những suối nguồn biền biệt ở nơi đâu
Sao hồn thơ chôn vùi cỏi rất sâu
Và rất xấu ngôn từ xa lạ quá
Ta rất sợ như cây đời trụi lá
Chẳng văn chương hồn sẽ hóa sạn tròn
Ta vẫn mong thoát khỏi những lối mòn
Và mong mãi thơ còn trong tim máu
Con sông ơi bây giờ sao cạn kiệt
Những suối nguồn biền biệt ở nơi đâu
Sao hồn thơ chôn vùi cỏi rất sâu
Và rất xấu ngôn từ xa lạ quá
Ta rất sợ như cây đời trụi lá
Chẳng văn chương hồn sẽ hóa sạn tròn
Ta vẫn mong thoát khỏi những lối mòn
Và mong mãi thơ còn trong tim máu