Re:Thơ
Chiều cuối tuần nắng nhạt về cuối phố
Hương dạ lan thoang thoảng giữa chiều tàn
Phố oằn mình trong gió thổi miên man
Trắng hoa gạo tìm anh trong ký ức
Em lang thang trên con đường xa lạ
Quên tên đường góc phố thưở heo may
Nghe ký ức phấp phổng tràn đầy
Nghe lặng gió phố gầy xao xác
Nghe hoàng hôn lăn mình héo hắt
Tím trời đêm hoang hoải lá thưa buồn
Chiều cuối tuần nắng nhạt về cuối phố
Hương dạ lan thoang thoảng giữa chiều tàn
Phố oằn mình trong gió thổi miên man
Trắng hoa gạo tìm anh trong ký ức
Em lang thang trên con đường xa lạ
Quên tên đường góc phố thưở heo may
Nghe ký ức phấp phổng tràn đầy
Nghe lặng gió phố gầy xao xác
Nghe hoàng hôn lăn mình héo hắt
Tím trời đêm hoang hoải lá thưa buồn