Bangonnen nói:Đi xe sang sang một chút thì cái mặt ngó cao vút lên cành cây luôn....hihihi....
[/quote)
có ngày không thấy đá văng trúng xe trầy xe đó bác
em từng bị y như thế này tại ngã tư NKKN- Nguyễn Thị Minh Khai. thằng chó 2B chắc đi mua bằng hay sao mà hông biết nhìn biễn báo, nó chữi em chạy vào phần đường của nó, vỗ cái ầm cụp tai bên phải luôn.!Dinasour nói:EM góp luôn, mới xảy ra luôn
Đường Võ Thị Sáu, đông nghẹt, thế là 1 bác Gezt tự dưng lù lù ko xi nhan gì ráo trọi ủn vào phần đường 2 hai bánh, em né muốn chết, mà càng né bác ấy càng nhủi, điên tiết, em vả cho cái tai con vợ 2 bác ấy 1 cái. nghe cái cụp, sau đó em vọt thẳng nên cũng ko biết hậu quả ra sau, riêng em thì tay gõ phím vẫn còn ê
Haiz, biết là kẹt xe thì ai cũng bực, nhưng cái kiểu lấn cho bằng đc ấy em ko ủng hộ. thôi thì nếu bác ấy cũng là thành viên OS thì cho em xin lỗi vì nóng tính, nhưng bác ấy cũng cần xem lại cách chạy xe
Cá nhân em thấy khi chạy 2b em ẩu hơn rất rất nhiều lần so với khi ngồi sau volant. Xin lỗi các bác chắc em phải sửa gấp lỗi này chứ không thôi có ngày gặp ông nóng tính thế nào cũng có chuyện.
có lẹ hai lão này đã từng gặp nhau .Kin nói:em từng bị y như thế này tại ngã tư NKKN- Nguyễn Thị Minh Khai. thằng chó 2B chắc đi mua bằng hay sao mà hông biết nhìn biễn báo, nó chữi em chạy vào phần đường của nó, vỗ cái ầm cụp tai bên phải luôn.!Dinasour nói:EM góp luôn, mới xảy ra luôn
Đường Võ Thị Sáu, đông nghẹt, thế là 1 bác Gezt tự dưng lù lù ko xi nhan gì ráo trọi ủn vào phần đường 2 hai bánh, em né muốn chết, mà càng né bác ấy càng nhủi, điên tiết, em vả cho cái tai con vợ 2 bác ấy 1 cái. nghe cái cụp, sau đó em vọt thẳng nên cũng ko biết hậu quả ra sau, riêng em thì tay gõ phím vẫn còn ê
Haiz, biết là kẹt xe thì ai cũng bực, nhưng cái kiểu lấn cho bằng đc ấy em ko ủng hộ. thôi thì nếu bác ấy cũng là thành viên OS thì cho em xin lỗi vì nóng tính, nhưng bác ấy cũng cần xem lại cách chạy xe
Dawnglow nói:Cái lỗi này em cho là ích kỷ bon chen nhất và phổ biến nhất: Hướng mình đi thì kẹt rồi, nhưng lại cố tình đỗ sát đít xe trước để bịt đường xe máy đi ngang qua. Làm cho hướng vuông góc với mình cũng tắc luôn cùng mình. Có nghĩa là: tao tắc thì mày cũng phải tắc cùng.
Lỗi này đáng ăn đập nhất.
em cũng rất ghét mấy người chạy như vậy , phía trước mặt họ kẹt rồi thì chờ một chút đi , khi đường thoáng rồi hãy chạy .... vậy mà nhất quyết giành cho bằng được mặt dù phí bên kia đang kẹt ko có đường đi nhìn mà thấy tội. và khi đèn xanh nữa.. phía trước mặt em đã kẹt rồi đèn xanh đến em không chạy để nhường đường cho phần đường cắt ngang họ chạy ,tạo sự thông suốt cho đường cắt ngang, rồi khi nào phía trước có khoảng trống thì em lên vậy mà mấy bác phí sau cứ nhá đèn , bóp kèn ... in ỏi .... oải....
Tất nhiên lái xe thì có người này người khác bác chủ thớt ạ, nên kềm chế thôi. E lúc mới biết lái cũng sân si lắm, nhưng bây giờ thì đỡ hơn nhiều lắm rồi (e không dám khẳng định là hết đâu ạ), nếu trong trường hợp bác chủ là người chạy sau, phía trước là 1 ông chạy tà tà trong khi đường thì trống trơn mà bác thì có việc gấp vì đang chở con đi bệnh viện mà signal hoài cũng không nhường, kèn cũng không nhường, đá pha (bực rồi đó) cũng không nhường vẫn vô tư vừa tà tà vừa tám coi như mù như điếc, thì bác có nóng không và khi đó bác sẽ trách ai, trách người sau tại sao phải signal, tại sao phải còi, tại sao phải đá pha???? Em thì gặp tình huống này nhiều lắm bác hạ, trong TP cũng như ngoài xa lộ.
Trường hợp này em cũng gặp nhiều lần,bó tay với mấy ông tài xế đó luôn.haiphan68 nói:Em bổ sung thêm trường hợp em đã gặp. Em đang chuẩn bị đánh lái de vào ô, có 1 thằng chạy thẳng vào ô em định de. Trong trường hợp như thế này các bác bảo em phải làm sao.
Giống phim Mr. Bean quá ... hehehPhong Car nói:Trường hợp này em cũng gặp nhiều lần,bó tay với mấy ông tài xế đó luôn.haiphan68 nói:Em bổ sung thêm trường hợp em đã gặp. Em đang chuẩn bị đánh lái de vào ô, có 1 thằng chạy thẳng vào ô em định de. Trong trường hợp như thế này các bác bảo em phải làm sao.