Ghét nhất là mấy chú này nèfocker nói:Em bổ sung:
- Độ đèn chớp flash vào đèn thắng, gây chói mắt người đi sau
- Dùng còi xe thay cho chuông gọi cửa
- Cố vượt qua ngã tư khi đèn xanh còn 1 - 2s để rồi phải dừng chắn ngang ngã tư do đoạn đường phía trứơc đang kẹt cứng
Ráng ý thức 1 chút khi ra đường thôi các bác à.Mình đi xe lớn thì cần phải ý thức cao hơn thôi. Xe máy chạy ẩu cúp đầu cũng phải nhịn thôi, thiệt ai bây giờ. Mình đi xe không những cho mình mà còn phải biết cho những người xung quanh nữa, chỉ cần 1 lần ẩu của mình hoặc một chút không tập trung là gây kẹt xe thôi. Nhiều khi mình phải biết chạy nhanh, chạy chậm để giao thông mọi người trên đường thuận tiện, em thấy nhiều bác ra khỏi giao lộ kẹt xe cứ chạy rề rề (chắc không dám chạy nhanh), trong khi phía sau xe ùn 1 đống.
Cái này ko hẳn là ích kỷ. Bác nghĩ xem tắc đường rồi mà xe máy cứ chen ngang thế đến lúc đi được rồi thì vô tình có cái ngã 4 ko đèn đỏ trước bác luôn hỏi bác có chịu đc ko?Dawnglow nói:Cái lỗi này em cho là ích kỷ bon chen nhất và phổ biến nhất: Hướng mình đi thì kẹt rồi, nhưng lại cố tình đỗ sát đít xe trước để bịt đường xe máy đi ngang qua. Làm cho hướng vuông góc với mình cũng tắc luôn cùng mình. Có nghĩa là: tao tắc thì mày cũng phải tắc cùng.
Lỗi này đáng ăn đập nhất.
Cái này ai cũng ghét. Chỉ có XXX là mê thôiHoaBong nói:Em thì ghét nhất chạy trong phố mà bật đèn pha!!! Làm gì ko biết nữa!!!
NGUYEN T nói:Thế mới là Việt Nam,thế mới là người Việt.
Nếu không như thế,VN đã thành Singapor lâu rồi.
Chery nói:Cái này ai cũng ghét. Chỉ có XXX là mê thôiHoaBong nói:Em thì ghét nhất chạy trong phố mà bật đèn pha!!! Làm gì ko biết nữa!!!