Hi hi, chắc ko gặp rồi, em cũng nói rõ là lúc đó 2 lane xe oto kẹt hết rồi, bác Gezt kia chui vào lane 2 bánh để nhủi lên, em bị bác í ép văng lên lề luôn, nên hơi bức xúc.
Thật ra thì từ ngày học lái và ôm vô lăng, em chạy cẩn thận hơn hẳn, nhưng vẫn ko chịu nổi việc chèn lane lấn tuyến của xe oto, nếu các bác lấn vào để rẽ thì em không nói, đằng này 2 lane xe oto đã kẹt cứng, bác còn lủi vào để trườn lên, trườn cho đã rùi gần tới giao lộ lại xi nhan để nép vô lane oto lại, nhiều khi các xe kia éo nhường, cứ đứng xi nhan mãi, và cả lũ xe gắn máy đứng chờ sau lưng bác ấy
Thật ra thì từ ngày học lái và ôm vô lăng, em chạy cẩn thận hơn hẳn, nhưng vẫn ko chịu nổi việc chèn lane lấn tuyến của xe oto, nếu các bác lấn vào để rẽ thì em không nói, đằng này 2 lane xe oto đã kẹt cứng, bác còn lủi vào để trườn lên, trườn cho đã rùi gần tới giao lộ lại xi nhan để nép vô lane oto lại, nhiều khi các xe kia éo nhường, cứ đứng xi nhan mãi, và cả lũ xe gắn máy đứng chờ sau lưng bác ấy
Last edited by a moderator: