Mấy hôm trước ngã 4 ĐBP- D1 có làm cống bị kẹt . 4b làn ngoài ko đi cứ dồn vào làn 2b để đi , mà có nhanh hơn đc đâu . cuối cùng xxx phải cho 2b ra làn ngoài . trong khi làn 4b chỉ 2 lượt đèn là đi , làn 2b thì phải 4 lượt mới đi đc . nhiều người cứ thấy chỗ trống là lấp vào làm cho các xe cứ đan xen vào nhau kẹt càng thêm kẹt , thay vì xếp hàng lần lượt để đi .
dạ, nhiều xe bác tài lái lụa và gan dạ thì vượt phải, còn ko thì em cho đu luôn.syhungkts nói:halogen nói:đường 1 lane, chỉ cho chạy 50, em chạy đúng 50, cứ dí sát đường nhá đèn bóp còi xin vượt
đường Quang Trung GV 4h chiều, em chạy 40 (xe máy quá trời ko dám nhanh hơn), xe đi sau nhá đèn bóp còi đủ kiểu, haizzz
Cứ chạy thế cho mấy Bác đó vượt phải Bác ui
bác nào có đi qua đoạn này đều biết từ NTMK quẹo phải qua NKKN bắt buộc mình vào lane trong... xui cho em gặp phải chú mười... ức không chịu được.S09 nói:có lẻ hai lão này đã từng gặp nhau .Kin nói:em từng bị y như thế này tại ngã tư NKKN- Nguyễn Thị Minh Khai. thằng chó 2B chắc đi mua bằng hay sao mà hông biết nhìn biễn báo, nó chữi em chạy vào phần đường của nó, vỗ cái ầm cụp tai bên phải luôn.!Dinasour nói:EM góp luôn, mới xảy ra luôn
Đường Võ Thị Sáu, đông nghẹt, thế là 1 bác Gezt tự dưng lù lù ko xi nhan gì ráo trọi ủn vào phần đường 2 hai bánh, em né muốn chết, mà càng né bác ấy càng nhủi, điên tiết, em vả cho cái tai con vợ 2 bác ấy 1 cái. nghe cái cụp, sau đó em vọt thẳng nên cũng ko biết hậu quả ra sau, riêng em thì tay gõ phím vẫn còn ê
Haiz, biết là kẹt xe thì ai cũng bực, nhưng cái kiểu lấn cho bằng đc ấy em ko ủng hộ. thôi thì nếu bác ấy cũng là thành viên OS thì cho em xin lỗi vì nóng tính, nhưng bác ấy cũng cần xem lại cách chạy xe
- Em bổ sung là không kiểm tra vòi phun nước rửa kính là nước kính bắn qua xe bay vào mắt người đi xe máy phía sau . .Em bị rồi tức lắm nhưng nghĩ bác tài không để ý thôi ..