Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
12/12/11
2.933
14
38
52
Hihi ngoại em ở Sài Gòn, cái ghế nó gật gù được mà bác :D:D
Liembk nói:
Hesovi nói:
Liembk nói:
NắngSG nói:
Nếu làm được vậy thì quá tốt, nhưng còn phải bàn nhiều, trước mắt thì Gala tiếp theo (lần trước tổ chức tại Q.9 rồi) mọi người sẽ "show hàng" trước đã, sau đó hàng ai chất lượng, giá cả phải chăng, uy tín gia chủ có thể đảm bảo thì mọi người sẽ lên danh sách để recommend nhau mua, tự cung tự cấp như em đang làm hiện nay đó, nhưng vẫn phải có "trung tâm kiểm soát chất lượng" (dù là mạng ảo) vì sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Chỉ lấy một ví dụ sơ sơ là nếu ko có ai làm "trọng tài" thì <span style=""color: #0000ff;"">chỉ cần vài nick nào đó cạnh tranh với em vô chê bai chẳng hạn, là tự nhiên mệt rồi, phải ko? </span>Về lâu về dài thì cần có trung tâm đầu mối, đó là hôm qua mọi người nói vậy chị thấy hay nên khai quật lại thớt này thôi, chứ chị thì chỉ ham sống sợ chết nên ai mà chất lượng đảm bảo thì quýnh ngay cái đã!:D
elvina nói:
NắngSG nói:
Rùi rùi, hôm qua bác Liembk hình như cũng có ý định tặng em một cặp thì phải, chuyến này tha hồ ăn bưởi xịn rùi:D
Hôm nay ọp ở Củ Chi, nhiều người cũng ham sống sợ chết như em:D Rongviet977 sẵn sàng đứng ra cho bà con "họp chợ" cây nhà lá vườn tại đại bản doanh của bác ấy, vậy là 1 khâu quan trọng có rồi, giờ còn lại vấn đề quản lý chợ, em phải đặt gạch tại đây để hóng tiếp ý kiến của mọi người.:D

Trước mắt thì chờ Ngày hội giao lưu các sản phẩm cây nhà lá vườn của bác Ngân Giang và đồng bọn để "xem hàng" và chọn mặt gửi vàng, à quên, gửi bao tử cái đã:D
bravia nói:
Bữa nào làm cái off khảo sát Yến tại Đồng Nai, em canh để order trước vài chục Bưởi Lão tặng các bác
Cái này là sao chị Nắng ơi? Theo iem hiểu là nếu ai có mặt hàng gì thì vào Phiên chợ sẽ mang lên đại bản doanh của bác Rongviet để mọi người mua hả??
Hi hi. Em thì không kinh doanh bằng nghề này nên không sợ bị chê. Ai chê thì thôi, ai tin thì em mua giúp. :D
Chứ nghề của em không phải nghề này. Chủ yếu giúp đời để sau này con cháu nó hưởng.
Thời điểm này chưa phải là mùa bưởi, nhưng vẫn có vài cây có trái trái mùa. Tuần sau em về quê, đem vài cặp lên để các bác nếm thử và đánh giá. Nếu OK thì em sẽ đem ra "chợ" để F1 em tập làm kinh tế. :D
Ơ, bưởi là món ruột của em, từ bé đến giờ em vẫn nhớ nhà bà ngoại có cây bưởi rất to và nhiều trái, ăn rất ngọt, ngon hơn cả bưởi Năm Roi, giờ thì sống ở SG nên em hay ăn bưởi Năm Roi và Da Xanh, cộng với vừa sưu tầm 1 kệ rượu bổ.
Thực Phẩm – Kênh đầu tư cho sức khỏe

Tiếp đến là sưu tầm qua tổ yến và vi cá ....
Nhà ngoại bác ở Tân Triều à?
Nhìn tủ rịu của bác mà em muốn xỉu. Ngồi cái ghế đó sao mà làm việc được ta?
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
Iem cảm ơn sự ủng hộ của mợ Nắng và bác A-ma-tơ a. Thật sự iem rất vui với những phản hồi tích cực của mợ và bác. Iem xin copy qua cái thớt của em để mọi người dễ theo dõi. Ít hôm nữa em sẽ mở một shop bên OS-Mart, mời bác và mợ qua ủng hộ em nhé.
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
Amateurish nói:
elvina nói:
Iem tham gia với loại thực phẩm tươi sống theo phương châm 3 không: Không thức ăn công nghiệp- Không tăng trọng - Không hóa chất. Nhưng đang chờ phản hồi từ mấy OSers đã dùng thử xem thế nào đã.:):)
Về Giá cả (135k/kg) & chất lượng thịt (nạc hơi dai & da hơi dày so với Heo Vissan) Gấu nhà em nó duyệt - nó biểu ko bị hao hụt sau chế biến nhiều như Heo Vissan và thịt thơm.
Em được duyệt đặt tiếp nếu mợ còn có cung cấp.

P/S:Em thì thưởng thức đồ nguội (do đi off bên ngoài) thấy Heo Rừng nuôi có vẻ ưu thế hơn :D:D:D
Cảm ơn bác Amateurish nhiều ạ. Thật ra heo nuôi ở quê em nạc dai và da dày hơn là đúng rồi ạ. Do nuôi bằng rau lang nêu heo lâu lớn hơn và thịt chắc hơn heo công nghiệp. Gà ở quê em cài dai nữa :)
 
Hạng D
23/10/04
2.240
2.286
113
elvina nói:
Amateurish nói:
elvina nói:
Iem tham gia với loại thực phẩm tươi sống theo phương châm 3 không: Không thức ăn công nghiệp- Không tăng trọng - Không hóa chất. Nhưng đang chờ phản hồi từ mấy OSers đã dùng thử xem thế nào đã.:):)
Về Giá cả (135k/kg) & chất lượng thịt (nạc hơi dai & da hơi dày so với Heo Vissan) Gấu nhà em nó duyệt - nó biểu ko bị hao hụt sau chế biến nhiều như Heo Vissan và thịt thơm.
Em được duyệt đặt tiếp nếu mợ còn có cung cấp.

P/S:Em thì thưởng thức đồ nguội (do đi off bên ngoài) thấy Heo Rừng nuôi có vẻ ưu thế hơn :D:D:D
Cảm ơn bác Amateurish nhiều ạ. Thật ra heo nuôi ở quê em nạc dai và da dày hơn là đúng rồi ạ. Do nuôi bằng rau lang nêu heo lâu lớn hơn và thịt chắc hơn heo công nghiệp. Gà ở quê em cài dai nữa :)

Bởi vậy mới có món gà chạy bộ, thịt chắc, dai và thơm, không như gà nuôi công nghiệp ăn thịt bở và lạt nhách.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.168
113
Nếu có thực phẩm Thật Sạch mà giá gấp đôi. Các bác liệu có dám sử dụng không?
 
  • Like
Reactions: Rượu Ben's
Hạng B2
25/10/11
328
233
43
Nếu có thực phẩm Thật Sạch mà giá gấp đôi. Các bác liệu có dám sử dụng không?
--------------
Ko! Gấp 1,2->1,5 thôi nhá, cành cao gấp đôi thì e chỉ phục vụ VIP hay hotel 5*
Nhắm tới phân khúc 10% dân số của 2 đô thị lớn (SG&HN) mà chắc còn bở hơi tai.
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
bravia nói:
Nếu có thực phẩm Thật Sạch mà giá gấp đôi. Các bác liệu có dám sử dụng không?
Nếu sạch, ngon và hiếm thì người ta vẫn mua bác ạ. Iem ví dụ: Ở chỗ em có dầu đậu phộng. Trái đậu phộng nằm dưới đất, cây đâu không sâu rầy, nên không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Gần như là sạch tuyệt đối. Đậu phộng sau khi thu hoặch được phơi khô sau đó bỏ vào nồi hấp chín sau đó cho vào khuôn và ép để lấy dầu. Không pha trộn bất cứ gì thêm. Giá bán hiện nay gấp 3-4 lần dầu ăn đóng chai (giá thu mua tại chỗ của lái là 100-120k/lít)... Nhưng thương lái vào tận nơi mua hết để mang ra các thành phố lớn tiêu thụ và người nông dân thì không còn để ăn.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.168
113
Không biết điều này nói ra thì người ta lại nói là có quá cường điệu về việc ăn uống không.
- Ở quê có ông chuyên trồng gạo tám, chỉ cung cấp cho gia đình. Mỗi vụ nhà trữ khoảng 2 tấn thóc, mỗi lần về quê xay một ít chở về Hà Nội.
- Mấy bà cô ở nhà và mấy bà bạn chung cơ quan thấy hằng ngày luôn có người từ trại bò Ba Vì mang Sữa tươi về.
- Gà dưới quê nuôi bằng thóc, ngô ( bắp) có người về lại bắt làm mang lên. Thịt gà nuôi bằng thóc, cám nhìn da nó vàng khác hẳn gà nuôi công nghiệp
---
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
32
bravia nói:
Không biết điều này nói ra thì người ta lại nói là có quá cường điệu về việc ăn uống không.
- Ở quê có ông chuyên trồng gạo tám, chỉ cung cấp cho gia đình. Mỗi vụ nhà trữ khoảng 2 tấn thóc, mỗi lần về quê xay một ít chở về Hà Nội.
- Mấy bà cô ở nhà và mấy bà bạn chung cơ quan thấy hằng ngày luôn có người từ trại bò Ba Vì mang Sữa tươi về.
- Gà dưới quê nuôi bằng thóc, ngô ( bắp) có người về lại bắt làm mang lên. Thịt gà nuôi bằng thóc, cám nhìn da nó vàng khác hẳn gà nuôi công nghiệp
---
Hi bác Bravia, cái này iem nghĩ không cường điệu đâu... Các cụ nhà iem vẫn nuôi gà, làm dầu phộng, mua thịt cá ở quê, và các thứ khác làm được vào cho iem mỗi tuần đấy :)
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Bây giờ nhiều người làm vậy lắm các bác ơi! Em khốn khổ là ko có quê (em mất gốc, và quê cũng quá xa) chứ ko em cũng chơi kiểu đó cho nó chắc ăn rồi. Ba năm nay em cứ ì ạch với cái dự án nhà vườn, nhưng một cơ ngơi như bác cuongbodoi thì vẫn còn là mơ ước của em. Hiện thời thì em mua thịt cá chỗ mợ Elvina, còn rau và bưởi thì khi nào có hả bác Bravia và Liembk?:D
elvina nói:
bravia nói:
Không biết điều này nói ra thì người ta lại nói là có quá cường điệu về việc ăn uống không.
- Ở quê có ông chuyên trồng gạo tám, chỉ cung cấp cho gia đình. Mỗi vụ nhà trữ khoảng 2 tấn thóc, mỗi lần về quê xay một ít chở về Hà Nội.
- Mấy bà cô ở nhà và mấy bà bạn chung cơ quan thấy hằng ngày luôn có người từ trại bò Ba Vì mang Sữa tươi về.
- Gà dưới quê nuôi bằng thóc, ngô ( bắp) có người về lại bắt làm mang lên. Thịt gà nuôi bằng thóc, cám nhìn da nó vàng khác hẳn gà nuôi công nghiệp
---
Hi bác Bravia, cái này iem nghĩ không cường điệu đâu... Các cụ nhà iem vẫn nuôi gà, làm dầu phộng, mua thịt cá ở quê, và các thứ khác làm được vào cho iem mỗi tuần đấy :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.