Tuy Toyota Van là đởi khá cũ,nhưng có rất nhiều bạn cũng quan tâm vì vửa túi tiền - cần quan sát tham khảo các mẫu..đề nghị bạn maiphung up lại số ảnh chiếc xe của bạn cho anh em cùng thưởng thức-chớ hiện giờ mấy cái ảnh của bạn bị "LAUXANH.US" chiếm mất rồi
Alô ! Alô ! Tôi vừa mới tậu được 1 chiếc Toy van đời 1984.
Mê xe từ thời thanh niên,đến nay đã ngòai 50 mới sở hữu được 1 chiếc xe con (xe vừa lấy ở trên)-tuy lấy giá hơi cao,nhưng vì "ghiền" quá-vả lại đi tìm kiếm mệt quá !
để rảnh up vài tấm hình lên "khoe" bà "già" 1 tí cho hả dạ mấy chục năm qua !!
Mê xe từ thời thanh niên,đến nay đã ngòai 50 mới sở hữu được 1 chiếc xe con (xe vừa lấy ở trên)-tuy lấy giá hơi cao,nhưng vì "ghiền" quá-vả lại đi tìm kiếm mệt quá !
để rảnh up vài tấm hình lên "khoe" bà "già" 1 tí cho hả dạ mấy chục năm qua !!
Thanhtinh141 nói:Xe bạn còn đẹp quá ! không biết đời tám mấy - xe chạy 2 cầu có phải là xe tải không bạn-nếu là xe tải thì có quy định niện hạn sử dụng chứ ?
Luôn tiện cho hỏi tí nhé : Không biết lý do gì mà đồng hố báo cây số/giờ chạy cà dật cà dật chứ không nhẹ nhàng trơn tru và đứng 1 chỗ - khi nào chạy ở tốc độ lớn thì kim đồng hồ mới thấy êm(đứng,không còn dật dật nưa?
Bạn có biết xin chỉ giúp-cám ơn nhiều
Dạ.. xe em model 87 sổ đăng kiểm ghi 7 ghế ạh.
Bác có thể thay dây đồng hồ báo km/h có lẽ sẽ hết giật...
@ Bác hcivic : Dạ xe em chạy đường trường 100km/10l khi đi offroad thì vô chừng..hihi.... nói chung củng ok lắm ạh
- Em đang khoái em Misubishu Triton Bác hcivic có nhã ý thì lo sắm lể vật cầu hôn em nó sớm sớm nha....... Thân.
Last edited by a moderator:
Sao lại có Inova/Ford ở đây vậy bác? Anh em đang bàn về Toyota Van mà, bác muốn QC forum của bác thì cũng phải khéo khéo 1 tý chứhot_hanu nói:thế giữa ford và innova phải chọn cái nào ạ? : [link]http://mycar.vn/forum/tm.asp?m=1725[/link]
Thanhtinh141 nói:Mấy cái xe lọai này có mấy chục năm tuổi rồi lấy gì mà không sơn,sửa - Khi mua lọai này,chủ xe đã sơn sửa,làm máy lại thì về ta đỡ tốn tiền tu bổ hơn.
Người ta chơi xe ô tô phải mất vài trăm triệu-còn ta chơi xe mất vài chục triệu thì phải chấp nhận sửa chữa tu bổ dần dần-có tiền tới đâu tu bổ tới đó-Chớ con nhà có thu nhập thấp mà đòi xe mấy trăm thì chờ cho tới già ! He ! He !
Nhất trí với bác cả 2 tay luôn.Bản thân cái xe của tui cũng chỉ đáng giá 2/3 chiếc Toy van mà thôi nhưng sơn em nó đa phần còn zin nhìn tuy cũ nhưng nhưng vẫn bền chắc hơn những chiếc xe cùng lọai sơn lại rồi.Bởi vì trình độ sơn mà kém,hay kỹ thuật làm đồng trét bộ chưa cao hoặc chất lượng lọai sơn do chạy theo giá rẻ thì chiếc xe đó nhìn í ẹ lắm bác ui!Chiếc xe đang nằm trên đường ĐBP chẳng hạn,nhìn nước sơn kém lắm...bắt đầu bong tróc xùi ra rồi...Còn một chiếc màu ghi vàng họ bán được trước chiếc này mặc dù chiếc kia giá những 75 chai vì chiếc đó có nước sơn đẹp như zin (hay vẫn zin không biết chừng?) và nội thất đẹp hơn,có mâm đúc zin,ba ga nóc linh tinh các lọai...
Để tui up lại dùm mấy cái hình dung nhan vợ 2 yêu dấu của bác Maiphung cho các bác chiêm ngưỡng nha!Hình chụp trong dịp lễ 30-4-08 đòan Xóm Nhà Lá bọn tui rủ nhau đi chơi Nha Trang thăm bác Thiết rồi cùng bác Thiết và mấy anh chị em miền Trung vượt đèo Khánh Vĩnh sang Đà Lạt chơi vui lắm!Thằng con tui nó cũng mê chiếc xe bác Phung nên lấy máy ra chụp tùm lum,tui biên tập lại mấy kiểu cho các bác xem tạm:
Khoang lái cùng taplo:
Dẫn đầu đòan quân.Xe có cửa trượt nên lên xuống rất tiện.(Nhưng chưa tiện bằng chiếc Asia của tui trượt mở được cả 2 bên luôn)
Hàng ghế thứ 2 tha hồ rộng rãi,duỗi chân hoặc có thêm con nít cứ cho chúng nó ngồi lên cái bệ sàn cũng hay chứ.Để đồ thì vô tư luôn...
Ghế nệm bác ấy trang trí trông sang trọng và lịch lãm ghê chưa!
Tòan thân em nó trong buổi chiều nhập nhọang hồi hộp đón chào những người bạn trên mang chưa từng quen thân hay biết mặt nhau
Nhìn từ trên cao xuống,bác ấy đang đi rảo bước băng qua đường đấy
Các bác có thể xem thêm nhiều hình khác trong lọat bài này của Xóm tui:
http://www.otosaigon.com/forum/m955352.aspx
Last edited by a moderator:
Máy nổ kg bật AC 600 Rmp
mở AC thì hehehe các Bác thấy ngon hong???
chỉ 800rmp thui
Chuyến Offline vửa rùi hết 652mile x1,6= 1.043km hết 95 lít xăng, mở máy lạnh khoản 3/4 đoạn đường đấy nhé .