Hạng D
13/8/14
2.547
30.233
113
Lời văn của bác dí dỏm nhưng có dẫn chứng thuyết phục, kiến thức khá rộng.
Vote cho bác. :3dtanghoaheo:
Em làm văn hay thơ đôi lúc tùy tâm trạng thôi chứ không có gì đặc sắc đâu. Văn học sinh thôi.
Kaka. Văn bác là Văn học sinh, nhưng là Học Sinh... Giỏi Văn á!
 
Hạng C
26/9/11
541
457
63
Bác lấy City màu gì, AT hay MT, ở Đại lý nào, tổng thiệt hại bi nhiêu?
Em lấy CVT màu trắng, giá thì như mọi chổ khác thôi vì giá công ty mà, tất nhiên mỗi đại lý có thêm khuyến mãi có thể khác nhau tí. Đại khái sơ bộ cũng tốn 33 ngàn obama.
 
Hạng D
13/8/14
2.547
30.233
113
Hồi thư năm: ĐƯA NÀNG VỀ DINH

"Kết hôn đến rước nàng về
Người ta bay bổng như phê ... bồ đà!"


Ta chọn Civic 1.8MT chỉ đơn giản vì bà cả giải ngân có 600 trẹo chỉ đủ cưới Civic 1.8MT chứ hoàn toàn không phải vì chứng tỏ bản lĩnh đàn ông lái xe MT gì cả như trên mạng hay rêu rao. Theo ta, bản lĩnh đàn ông là làm sao để tạo dựng và duy trì gia đình hạnh phúc, êm ấm. Đương nhiên, trong việc này cũng cần phải có Bản lĩnh đàn bà của bà cả! Ngay cả việc nhường nhịn vợ cũng là ... Bản lĩnh đàn ông! Ta cũng đã từng tẩy chay Bia T bởi vì Cty đó quảng cáo Uống bia T để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Nếu bà cả ta thích lái 4B thì chắc cũng ráng giải ngân cho ta lên Civic 1.8AT. Tuy nhiên, từ ngày bà cả gọi ta cái án chung thân thì bà cả không bao giờ lái xe dù là 2B hay 4B, bà cả bảo rằng có ta và các nàng 2B, 4B thì ta và các nàng này phải hầu hạ bà cả, nếu không thì bà cả sẽ đi taxi. Ái dà, nếu bà cả đi taxi thì làm seo ta có xèng lo cơm nước ăn uống cho các nàng 2B, 4B.

Còn tại sao ta chọn Màu đỏ Habanero? Ban đầu ta thích màu vàng cát nhưng phải đợi vài tháng. Kỷ niệm 3 năm Civic có mặt tại VN, HVN tung ra 90 nàng Civic da đỏ Habanero kèm phiến mãi cái Đuôi cá và 2 Tem "Special Edition" dán ở 2 cửa sau. Đại lý cho biết do HVN ưu tiên lắp ráp Civic da đỏ và cũng do ít ai dám chọn Civic da đỏ do nhìn trẻ quá nên chỉ cần đợi 3 tuần. Vì vậy, ta và bà cả đã chọn Civic da đỏ để khỏi phải chờ lâu.

Nhân nói chuyện màu xe, ta kể lại câu chuyện vui của ta và mấy anh bạn cùng học thời phổ thông. Ngồi uống Cafe, ta chọc mấy anh bạn đi Dream II, Super Dream màu nho là dạo này sao thiên hạ thích "Màu Nho - Mò Nhau" nhỉ. Trong số này, có 1 anh bạn thời phổ thông hay so kè với ta về số Fan nữ trong lớp. Do ta học giỏi hơn hắn chút đỉnh nên ta có nhiếu Fan nữ hơn. Lần này, không bỏ lỡ cơ hội phục thù, hắn thấy ta đi Sirius màu xanh biển (màu lam), hắn bảo ta thích "Màu Lam - Làm Mau", hắn ba hoa là chỉ có những ai có vứn đề mới bỏ qua giai đoạn "Màu Nho - Mò Nhau" và hùng hục "Màu Lam - Làm Mau", hắn nói chắc ta sợ cướp cò nên phải "Làm Mau"! Ta phải uống mấy ly nước để nuốt cục tức và ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói vậy thôi chứ lâu lâu gặp đám bạn khỉ gió trời đánh này thì bọn ta thỏa sức hài hước, tặng nhau cả trăm thang thuốc bổ!

Sau khi Chạm ngõ và Đính hôn với nàng, ta khoe với 1 anh bạn thân thiết thời phổ thông. Hắn là Thạc sỹ Kinh tế (hắn hay diễn giãi đầy tự hào KINH TẾ là "KINH bang Tế thế"), đang đi Vios. Hắn bảo ta là đừng cưới Civic mà cưới Altis giữ giá hơn. Ta bảo hắn chưa mua xe mà đã tính đường bán đỡ mất giá là seo? Ta bảo hắn là biết đâu sau này thời thế đổi thay Civic lại giữ giá hơn Altis? Ngay cả trường hợp sau này Altis cũ bán có giá hơn Civic cũ vài chục trẹo thì cũng đâu ăn thua gì so với 2 cái lợi mà ta đang hưởng từ Civic da đỏ. Cái lợi thứ nhứt là có xe ngay trong 2009 nên ta được giảm 2 loại thuế khoảng hơn 50 trẹo trong khi lấy Altis thì ta phải phập phồng không biết có kịp 2009 hem. Chỉ cần cái lợi thứ nhứt này là đủ bù cho khoản giả sử mất giá hơn Altis. Cái lợi thứ hai là "Giá trị vô hình của cái sướng ngất ngây". Ta hỏi hắn nếu vợ chồng hắn vào Resort 5 sao hưởng Tân hôn và Tuần trăng mật, sau khi cả 2 đã tắm táp thơm tho, nàng cười e ấp đợi chờ trên giường trong trang phục khêu gợi hấp dẫn. Đột nhiên, Tiếp tân gọi lên báo anh chị ơi, nhân viên của em xếp nhầm phòng, phòng anh chị đang ở có giá cao hơn nhân viên em báo, nếu anh chị muốn giá cũ thì nhân viên em xếp phòng khác cho anh chị. Ta hỏi hắn là lúc đó thì hắn có thể trì hoãn sự sung sường để đổi phòng hay cãi nhau với Tiếp tân không?

Hắn há hốc mồm trước bàn thắng đầu tiên của ta. Ta bồi tiếp bàn thắng thứ hai, ta bảo suy nghĩ như hắn thì đúng là Thạc sỹ KINH ... THẾ, hoặc là Thạc sỹ KINH bang TẾ thần! Không đợi hắn kịp hoàn hồn, ta hoàn tất cú hattrick bằng Chiến thuật Cây gậy và Củ cà rốt là nếu hắn nhận ra ta đúng, hắn sai và ủng hộ ta thì ta sẽ (giở lại chiêu cũ) là nâng cấp quan hệ bạn bè với hắn từ "Bạn bè thân thiết" sang "Bạn bè tâm giao". Ngược lại, nếu hắn cứ khăng khăng cố chấp thì ta sẽ giảm cấp từ "Bạn bè thân thiết" sang "Bạn bè sơ giao"! Hoàn hồn, hắn luôn miệng khâm phục ta và phong ta là Tiến sỹ kinh tế. Đương nhiên là ta cũng áp dụng nguyên tắc "Có đi có lại" là cũng phong cho hắn Tiến sỹ tâm lý (do nịnh hay!).

Trở lại chuyện cưới Civic. Sau 2 tuần đính hôn, Đại lý bảo ta là Civic da đỏ của ta đang chuẩn bị xếp lên xe tải vào Saigon. Đại lý gởi ta cái List chi phí kết hôn và yêu cầu ta chuyển tiền, bao gồm (ta không còn nhớ chính xác nhưng sai số cũng không nhiều):
1. Tiền thách cưới: 30.600 USD x 17.800 = 544,68 trẹo.
2. Đăng ký kết hôn (Trước bạ) 5% = 27,234 trẹo.
3. CMND Civic (Bảng số): 2 trẹo.
4. Bảo hiểm bắt buộc: 0,4 trẹo.
5. Đăng kiểm: 0,2 trẹo.
6. Cảm biến lùi (gắn thêm): 1,5 trẹo.
7. Đầu CD (gắn thêm): 3 trẹo.
8. Gia hạn bảo hành (mua thêm): 4 trẹo.
9. Lọc gió máy lạnh (gắn thêm): 0,4 trẹo.
10. Phí dịch vụ: 2 trẹo.
Tổng cộng khoảng gần 586 trẹo trừ đi 18 trẹo Lễ vật đính hôn còn 568 trẹo.
Như vậy là cộng với BH Li 7 trẹo ta tự mua từ bạn ta và dán phim V-Kool khoảng 7 trẹo sau khi đón nàng thì Tổng chi phí kết hôn cũng tròm trèm Hạn mức giải ngân 600 trẹo của bà cả.

Vài ngày sau đó, sau khi hoàn tất thủ tục kết hôn, Đại lý báo ta lên đón nàng về dinh. Bà cả coi ngày tốt nhằm ngày Chủ nhật, Đại lý cũng chiều luôn. Ta đi đón nàng trong lòng lâng lâng niềm vui khó tả như đang ở chín tầng mây (Bà cả không đi do sợ mất thời gian). Đại lý giới thiệu và hướng dẫn sơ bộ về nàng cho ta và giao giấy tờ kết hôn. Đại lý đặc biệt lưu ý ta là sau 1k km đầu và sau mỗi 5k km, ta phải cho nàng về thăm cha mẹ nàng để được khám sức khỏe định kỳ. Nếu ta không tuân thủ thì cha mẹ nàng sẽ từ nàng luôn (từ chối bảo hành). Sau cùng, Đại lý tặng ta bó hoa và chụp hình ta cùng F1 đứng trước nàng để làm kỷ niệm.

Thế là từ đây, ta bắt đầu cuộc sống mới với nàng. Cũng xuất hiện những lời gièm pha về nàng nhưng ta đã hóa giải tất cả để chung sống hạch phúc với nàng. Vậy ta đã hóa giải những lời gièm pha và chung sống hạnh phúc với nàng dư lào?

HỒI SAU SẼ RÕ!
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Vợ bác giống vợ em. Ngày xưa đi làm 1 mình chạy xe cà tàng 1 ngày 30 km, lấy chồng rồi sinh con bây giờ xe máy không dám chạy, chỉ dám đi lòng vòng đường vắng còn xe hơi thì nhất quyết không tập chạy.
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng F
22/7/13
9.154
42.294
113
Thời này cái gì cũng lên, lương ko lên 30k obama cũng chỉ giỏi lắm rước ẻm City. Như em lăn bánh xong tận 34k tròn trèm.
Bgio còn ra mẫu mới mặc dù v2 với em chưa hết năm "dập mật" nữa tóa!
Nói chung bực mềnh, nhưng hem sao hết, ra đường vẫn ít đụng hàng hơn bọn Vios chuyên làm taxi! Mà con v2 em ngoan lắm hôm test max speed ẻm "đua như bò và phi như ngựa" luôn áh
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
13/8/14
2.547
30.233
113
Vợ bác giống vợ em. Ngày xưa đi làm 1 mình chạy xe cà tàng 1 ngày 30 km, lấy chồng rồi sinh con bây giờ xe máy không dám chạy, chỉ dám đi lòng vòng đường vắng còn xe hơi thì nhất quyết không tập chạy.
Chỉ mình ta có quyền cưỡi V2 cũng hay đấy bác nhỉ?
 
  • Like
Reactions: HanChauBaby
Hạng D
13/8/14
2.547
30.233
113
Thời này cái gì cũng lên, lương ko lên 30k obama cũng chỉ giỏi lắm rước ẻm City. Như em lăn bánh xong tận 34k tròn trèm.
Bio còn ra mẫu mới mặc dù v2 với em chưa hết năm dập mật nữa tóa!
Nói chung bực mềnh, nhưng hem sao hết ra đường vẫn ít đụng hàng hơn bọn Vios chuyên làm taxi! Mà con v2 em ngoan lắm hôm test max speed ẻm "đua như bò và phi như ngựa" luôn áh
Đã cưới xong thì đừng lăn tăn nữa bác ạ! City của mình vẫn hơn Accord thuê chứ nhể?