Hạng D
13/8/14
2.547
30.233
113
Hồi cuối: CẢM ƠN ĐỜI

"Cảm ơn đời đã cho ta
Hai vợ, Ép Một (F1) để mà thương yêu"


Ta cám ơn đời đã cho ta rất nhiều, từ gia đình, vợ con, nhà cửa, nghề nghiệp ổn định đến xe cộ. Ta cũng cảm ơn bà cả đã quán xuyến công việc gia đình để ta thỏa chí tang bồng với nàng. Trước đây, bà cả kết ta cái án chung thân đơn giản bời vì ta không dính tới Tứ đổ tường thời xưa "Cờ bạc, Rượu chè, Trai gái, Hút sách". Bà cả ta nói là thời hiện đại có thêm Tân Tứ đổ tường là "Game, Đá banh, Internet và ... 4B". Game thì ta không khoái do ta chơi không quen và mau bị mỏi mắt. Đá banh thì sau Brasil và Pháp tại Espana 82 và Pháp, Bồ Đào Nha, Đan Mạch tại Euro 84, bóng đá nghệ thuật, lôi cuốn và hấp dẫn đã lụi tàn và nhường chỗ cho Bóng đá thực dụng và xấu xí nên ta cũng không còn mê nhiều. Internet thì ta không cũng không chát chít, không facebook, chỉ đọc báo là chủ yếu. Tuy nhiên, báo đàng hoàng thì ít và chỉ đọc lướt là xong, còn báo mạng lá cải thì rất nhiều nhưng ta đều tránh xa. Ta chỉ còn đam mê duy nhất là 4B trong Tứ đổ tường hiện đại.

Trước khi cưới nàng, ta hay lên OS và các trang mạng khác để tìm người trong mộng. Sau khi cưới nàng, ta lại tiếp tục lên OS, bà cả hỏi sao cưới V2 rồi mà vẫn còn lên diễn đàn 4B, ta bảo để học hỏi kinh nghiệm lái 4B và sử dụng 4B. Thời đó, ta chỉ là khách OS thôi vì ta lười tham gia viết bài trên OS. Mãi gần đây, ta mới thành OSer. Nhiều lần đang viết bài, ta bỗng giật mình vì bà cả xuất hiện. May mắn thay, ta đã kịp off-line OS. Để viết Tình sử này, ta phải hoạt động bí mật như điệp viên bởi vì nếu bà cả phát hiện được thì ôi thôi... ta không tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra!

Sau 5 năm cưới nàng, tuy nàng vẫn còn khỏe mạnh nhưng nhan sắc cũng xuống chút đỉnh. Trước đây, vì sợ cha mẹ nàng từ nàng, nên ta không dám thay hình đổi dạng cho nàng. Giờ đây, thời hạn bảo lãnh của cha mẹ nàng cũng đã hết, ta cũng bắt đầu trang điểm cho nàng. Đầu tiên là ta vừa mới thay Bộ Drap giường bằng da. Sắp tới đây, ta định nhờ Bác sỹ JVC, Kenwood hoặc Pioneer nâng cấp giọng hát cho nàng. Nếu bà cả giải ngân nhiều thì gắn thêm cặp mắt phụ để nhìn rõ ban đêm. Nhiều xèng hơn nữa thì trang điểm Chân mày và Lông mi LED. Nếu túi vẫn còn rủng rỉnh thì gắn Bộ chân Hợp kim. Dự định thì nhiều nhưng không biết là bà cả giải ngân có khá không?

Cuộc đời vốn vô thường nên ta cũng không chắc sẽ mãi mãi bên nàng và ta cũng không dám thề thốt gì cả. Ta chỉ dám hứa với nàng rằng, một mai nếu phải gả nàng cho người khác thì ta sẽ chọn cho nàng người chồng đàng hoàng tử tế (tệ lắm phải bằng ta!) để xứng với danh phận của nàng, ta nghĩ tốt nhất là con cháu ta, người thân ta, bạn bè ta hoặc OSer. Khi đó, ta sẽ ràng buộc người đó rằng định kỳ ta phải được quyền đến thăm nàng và thậm chí là cùng nàng tung tăng đi dạo! Nhưng nàng đừng lo, ngày đó nếu có thì cũng còn xa lắm. Giờ đây, nàng chỉ cần biết là nàng đang hạnh phúc cùng ta. Thế đã là quá đủ!

Ta mượn lại lời thơ của ai đó để tạm kết thúc Tình sử ở đây.

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có hai bà vợ để yêu thương!"


HẾT
 
Hạng D
13/8/14
2.547
30.233
113
Thế là e đã hoàn tất Tiểu thuyết này.

Nhân đây, e cũng giải đáp chuyện nhanh lên hạng D như sau:
E làm nghề tự do (Freelance) do đó công việc lúc nhiều lúc ít. Những lúc ít việc đối với e gọi là Thất nghiệp cũng được, gọi là Nghỉ phép cũng đúng, gọi là Thời gian trau giồi nghề nghiệp cũng không sai.
Tháng 8 vừa rồi, công việc e ít lại nên e mon men làm OSer.
E hay lên các thớt trên Trang chủ bời vì nghĩ rằng các thớt này là thớt là các bài hay nên mới được đưa lên Trang chủ. Những Topic nào e hiểu biết nhiều thì e còm đầy đủ, còn những Topic nào e không hiểu nhiều thì e chỉ còm 1 vài từ đơn giản như Vote, Hay, Ngầu, Đẹp, Quá đã,... E đâu có biết là các thớt này link vào các box nên 1 số Fan trong box cho là e còm nhiều từ ngắn như vậy để mau tăng hạng. Họ hỏi bí kíp tăng nhanh lên hạng D. E trả lời như sau:

Muốn thành Dê cụ Ô Sờ (OS)
Chỉ cần thất nghiệp ngàn giờ là xong
Suốt ngày thơ thẩn, lông bộng
Dạo chơi trên thớt, thong dong viết bài!

Các bác cứ tính thử thất nghiệp 1.000 giờ là mất bi nhiêu ngày công và bao nhiêu xèng?

Ngày mai, e đi Miền Trung đám cưới thằng cháu nên chắc là không có nhiều thời gian lên đây viết bài. Đầu tuần sau về Saigon chắc cũng xấp xỉ 90k km Odo nên e sẽ vô Đại lý bảo dưỡng xe và tranh thủ chụp vài tấm hình xe post lên đây cho vui.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
26/9/11
541
457
63
Vậy là bác đã giải tỏa được nỗi lòng rùi phải hem? Dưng mờ chưa thấy bác khoe V2.
Bà V2 em cũng như xe các bác khác trên diễn đàn thôi, đâu có gì đặc biệt hơn ai đâu mà khoe bác. Hôm nào có dịp cà phê cà pháo với hội City hay Honda gì đó thì anh em có dịp cụng 1 cái cho vui vẻ.
 
Hạng B2
17/6/14
165
55
28
tp.HCM
hondaotovietnam.com.vn
Cám ơn bác Civic Habanero , nhờ có bác mà hổm rày thớt này thật rộn ràng, chưa bao giờ em thấy mọi người -kẻ trông người chờ mong bác xuất bản từng hồi, thậm chí có vài bác chăm chút rất kỹ cho bác từng miếng đu đủ từng củ khoai lang...! hy vọng rằng với phát súng mà bác đã bắn sẽ có thêm nhiều phát hơn nữa sẽ được bắn tiếp theo ,để cho thớt của nhà Hon nói riêng và gia đình OS nói chung sẽ thêm phần xôm tụ ! .Xin tặng bác.
:3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa::3dtanghoa:
 
  • Like
Reactions: vthanh6 and Tê tê