Re: Các bác ném cho em ít đá xây nhà. Em sắp vỡ nợ rồi.
Em kể ít câu chuyện để các bác đọc chơi và thấy là em tiết kiệm được rất nhiều khoản tiền so với nhiều bác chơi hàng khủng.
Em nghĩ lại thấy mình may mắn khi quyết định tự xử lý thay vì dùng dịch vụ trong quá trình thiết kế và chọn vật liệu. Xấu đẹp em không bận tâm vì với em thẩm mỹ là hoàn toàn chủ quan. Nhưng tự làm xong thì thấy vui và có nhiều kỷ niệm với từng góc nhỏ, từng chi tiết vặt trong căn nhà của mình.
Em cũng may mắn khi có 1 anh giám sát cực tốt và giống em về độ máu lạnh khi đụng đến chất lượng hoàn thiện. Không có anh ấy hỗ trợ sau lưng chắc em phang nhau với thợ hàng ngày cũng đủ chết.
Mặc dù trong quá trình xây dựng, sức ép về tài chính với em là rất lớn. Nhưng bây giờ khi làm xong nhà em cảm thấy hơi hụt hẫng và buồn, vì bị mất đi 1 thói quen đã trở thành niềm vui và đi theo mình hơn một năm nay
Em kể ít câu chuyện để các bác đọc chơi và thấy là em tiết kiệm được rất nhiều khoản tiền so với nhiều bác chơi hàng khủng.
Em nghĩ lại thấy mình may mắn khi quyết định tự xử lý thay vì dùng dịch vụ trong quá trình thiết kế và chọn vật liệu. Xấu đẹp em không bận tâm vì với em thẩm mỹ là hoàn toàn chủ quan. Nhưng tự làm xong thì thấy vui và có nhiều kỷ niệm với từng góc nhỏ, từng chi tiết vặt trong căn nhà của mình.
Em cũng may mắn khi có 1 anh giám sát cực tốt và giống em về độ máu lạnh khi đụng đến chất lượng hoàn thiện. Không có anh ấy hỗ trợ sau lưng chắc em phang nhau với thợ hàng ngày cũng đủ chết.
Mặc dù trong quá trình xây dựng, sức ép về tài chính với em là rất lớn. Nhưng bây giờ khi làm xong nhà em cảm thấy hơi hụt hẫng và buồn, vì bị mất đi 1 thói quen đã trở thành niềm vui và đi theo mình hơn một năm nay