Re: Các bác ném cho em ít đá xây nhà. Em sắp vỡ nợ rồi.
Anh giám sát năm nay xây nhà cho bạn em rồi các bác ạ. Sang năm sau nữa có lẽ em nhờ anh ấy làm giúp một số việc nhỏ. Tính từ lúc bắt đầu khởi công cho đến ngày hoàn thiện nhà em là hơn 1 năm. Anh ấy sụt 7kg còn em tăng 4kg. Nên em sống dựa vào anh ấy luôn.
Em thấy vấn đề quan trọng nhất trong nhà em là có giám sát tốt. Từng viên gạch viên đá, từng thanh sắt, ô cửa... đều được kiểm soát chặt chẽ về cách thức và chất lượng thi công ngay từ ngày đầu tiên. Kinh nghiệm và kỹ thuật thì anh ấy đặc biệt tốt nên giải quyết được rất nhiều vấn đề khó.
Còn tài chính thì em nghĩ không hẳn là yếu tố quyết định. Nhà nã tiền đại bác vào mà vẫn bực mình và gặp nhiều lỗi vặt để sau đó đập phá sửa chữa thì riêng khu Himlam em cũng đã gặp khá nhiều. Chỉ cần không chơi hàng kém chất lượng, hàng nhái... thì em nghĩ là ổn.
Cụ thể hơn về vấn đề tài chính thì em cũng không ngại để công khai vì tính em nghĩ mọi chuyện luôn theo cách đơn giản chứ không kiêng khem gì. Em bị tốn tiền vào 1 số thứ như
Đá: 600 triệu. Ốp mặt tiền, cầu thang, thềm cửa, đèn đá, lavabo, bếp vườn... Đã dùng đá thì nên dùng đá tự nhiên. Tiền đá như em để mắc hơn thì rất dễ nhưng rẻ hơn thì cũng khó nếu muốn đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ.
Gạch lát: 1.1 tỷ. Em lát ở một số khu vực thường không lát như 1 vách phòng khách, vách cầu thang... nên khối lượng cũng nhiều hơn bình thường. Hầu hết em sử dụng gạch Ý, giá khoảng 1.2 - 2.2 triệu 1 mét. Vách cầu thang, sàn bếp vườn, ban công em dùng gạch Tàu giá rẻ hơn, khoảng 400 - 500 ngàn 1 mét. Nếu chọn giải pháp có lợi về tài chính hơn thì em nghĩ tầm 400 - 600 triệu là rất đẹp.
Thiết bị vệ sinh: 600 triệu. Gần như toàn bộ nhà em dùng Kohler. 3 phòng tắm lớn. 2 phòng tắm nhỏ và 2 vệ sinh. Nếu chọn sản phẩm phổ biến hơn em nghĩ 300 là tốt. 400 là đẹp long lanh.
Tủ bếp Kohler, thiết bị bếp, máy giặt, máy sấy đồ... đều là Bosch, đá mặt bếp chính là Ceasarstone. Tổng khoảng 1 tỷ. Em tham khảo nhiều nơi thì thấy là với khoảng 400 - 500 triệu (bao gồm toàn bộ thiết bị và phụ kiện) là có được một khu bếp rất rất đẹp.
Sân vườn, cổng, trụ sắt cầu thang, ban công và gỗ những khu vực đó: 600 triệu. Bao gồm 2 mảng tường cây, hệ thống tưới tự động, đá ốp lát sân vườn, sàn gỗ AWood. Cổng, trụ cầu thang, lan can ban công là sắt sơn đen, ốp gỗ AWood. 1 giàn treo gỗ AWood. Hồ nước, máy bơm, máy lọc, đèn lòng hồ...
Đèn chiếu sáng em xài chủ yếu hàng của Elek.vn.
Những hạng mục khác cửa sổ, kính, gỗ, nội thất, đèn trang trí, giường tủ... thì không chiếm tỷ trọng lớn nếu lựa chọn những sản phẩm phổ biến trên thị trường, và giá thì là giá chung nên không có sự biến động lớn. Phụ kiện đi kèm các loại cửa và tủ thì em dùng Hafele toàn bộ.
Diện tích sàn: 7.5 x 20. Xây 7.5 x 15. 1 hầm. 1 trệt. 2 lầu. 1 áp mái. 4 phòng ngủ.
Những vấn đề em trình bày ở trên là đã bao gồm thông tin một số bác đã PM em hỏi thăm. Nhớ những ngày đầu xây nhà em cũng hoang mang, bẽn lẽn và nhiều câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Chắc còn nhiều cảm xúc hơn là đêm động phòng hoa chúc.
Nói về chuyện chăn gối, em tranh thủ đính chính lại em là bác chứ không phải mợ nhé. Em tự xưng mợ vì tính em bẽn lẽn giống con gái.
Em post bằng điện thoại nên không chèn mặt cười được
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
)