Nói chung là văn mình vợ người, văn ở đây là con xe,

bác sale cho Mer thì bác nói bênh cho Mer.
Bản thân tụi tớ đi Toy, thấy có nhiều ưu điểm thì mình nhận xét, khuyết điểm thì nhận.
Riêng quả mấy cái cảm biến bác show hàng, em có ý kiến như sau.
Bác trả lời em 1 câu nhé, bao giờ bác xài hết đống cảm biến đó ?
Khi nó hắt hơi xổ mũi ai có nhìu lúa thì lo à

tụi e nghèo chơi Fòtũn, ngon bổ rẻ.
Các bác cứ hỏi nhìu người đi xe, xe nào ít bảo dưỡng nhất mà vẫn bền nhất

. Câu đó bác tự survey cũng sẽ thấy, và cái kết quả là cái lí do tai sao hãng đó bán được nhìu xe, thế thôi ạ hờ hờ
P/S add thêm dấu cho phần bữa trước em còm
Bác nào nói Fortuner đạp ko dinh lưng vô ghế, đưa xe bác đây em chỉ cho

Ngựa hay còn phải do nài giỏi các bác ợ.
Em đã đi thử phá nhìu xe rồi, các bác la yếu thì chắc do nhát chân đạp chưa tới thôi.