Trong tài chính có một cái gọi là đòn bẩy tài chính
trong công việc có cái gọi là cộng sinh, làm một mình bao giờ cũng khó trong giai đoạn đầu bác ạh
trong công việc có cái gọi là cộng sinh, làm một mình bao giờ cũng khó trong giai đoạn đầu bác ạh
chaukiendat nói:man010203 nói:nuôi cấy mô là 1 nghề rất hot đó, sao lại bỏ, tiếc nhỉ.chaukiendat nói:tháng 10 vừa rồi em mới thanh lý cái nồi hấp inox (dùng gas) và tủ cấy đôi, 1 đóng dụng cụ và hóa chất với giá 14 trẹo, giở sao thấy tiếc tiếc! (lúc trước em cấy mô lan và cây ở nhà).
em ko có SX, ở nhà làm cho vui, ban đầu thì máu me dữ lắm, làm tới 3-4h khuya (sáng ngủ bù ), dần dần lười đi vì làm cực quá, ngốn hết thời gian công việc nên bỏ hẵn.
nghe có vẻ hot nhưng thật ra nguội ngắc ạ! làm cho cty cấy mô thì lương bèo nhèo, tự làm thì ko cạnh tranh lại mấy LAB lớn, làm chơi thì tốn kém và tốn thời gian lắm ạ!