Hạng C
21/8/07
575
35.162
93
A nên tìm hiểu thêm về các nền văn minh bị tàn lụi trên trái đất rồi phán tiếp.... Đừng cố gắng khẳng định chắc như đinh đóng cột... Con người bây giờ có nhiều thứ không làm được như những nền văn minh cổ xưa dù có nhiều phương tiện hỗ trợ...
con người đã có mặt trên trái đất này bao nhiêu năm
bỏ đoạn lạc hậu trước đi lấy ngắn hạn là khoảng 10.000 năm
Tại sao chỉ 200 nay mới phát triển và thành công vượt bậc
Còn thời kỳ trước chủ yếu là làm nông nghiệp,ăn ngủ sinh đẻ
Phải chăng là do thánh thần ma quỷ sau bao nhiêu năm ăn ngập mặt tiền hối lộ của con người nên mới ban phép màu :D
 
Hạng C
6/12/10
538
16.068
93
A nên tìm hiểu thêm về các nền văn minh bị tàn lụi trên trái đất rồi phán tiếp.... Đừng cố gắng khẳng định chắc như đinh đóng cột... Con người bây giờ có nhiều thứ không làm được như những nền văn minh cổ xưa dù có nhiều phương tiện hỗ trợ...
mọi người đều có quan điểm và suy nghĩ riêng
miễn sao họ cảm thấy thoải mái và cho nó là phù hợp
chuyện đúng sai có là gì đâu nhỉ
Có gì kíp sau làm lại :D
e tin là ko có ,e nói k có
người khác tin là có thì nói có
 
Hạng C
21/8/07
575
35.162
93
Vậy anh cố chê bai người khác mê tín này nọ để làm gì??
mọi người đều có quan điểm và suy nghĩ riêng
miễn sao họ cảm thấy thoải mái và cho nó là phù hợp
chuyện đúng sai có là gì đâu nhỉ
Có gì kíp sau làm lại :D
e tin là ko có ,e nói k có
người khác tin là có thì nói có
 
Hạng B2
17/7/14
495
23.104
93
- Mình từng kể nhiều chuyện về tâm linh trên này. Trong những chuyện đó...mình đều trực tiếp chứng kiến. Thỉnh thoảng vài chuyện...thì nghe từ người thân trong nhà. Có nhiều chuyện liên quan trực tiếp đến con cái mình, nhưng mình chưa từng kể lại. Vì vài lý do tế nhị....
- Mỗi khi diễn đàn có chuyện liên quan về tâm linh...thì có 1 số anh vào mỉa mai,cười cợt. Cho rằng thiên hạ Ngu cả, chỉ có mình là Khôn. Thiên hạ đều mù cả...chỉ có ta là sáng mắt. Quan điểm của mỗi người về cuộc sống, ko ai giống ai cả.
- Xin thưa với các anh : anh nào có con cái, gia đình đang êm ấm, khỏe mạnh vui vẻ. Thì các anh nên mừng. Và nên cám ơn Trời Phật may mắn được vậy. Cám ơn cuộc đời vì các anh chưa trải qua những gì mà người khác phải trải qua và chịu đựng
- Các anh sẽ nghĩ gì, phản ứng ra sao...nếu bất chợt 1 ngày nào đó...người thân trong nhà, đột nhiên thay đổi giọng nói, thay đổi dáng đi..tướng đứng. Em gái hay chị gái...con gái trong nhà mà ngồi dạng cẳng, uống rượu, xé thịt nhai rao ráo như mấy nhân vật Lương Sơn Bạc,tay vân vê điếu 3 số búng tàn 1 cách điệu nghệ như dân chơi ?????
- Các anh ko tin...đó là việc của các anh. Mẹ vợ tôi cũng là người vô thần. Cả đời bà chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Vậy mà trải qua 1 cơn bạo bệnh...hôn mê sâu cả tuần. Sau khi tỉnh lại...việc đầu tiên là hoảng loạn, rồi gào thét : đừng bắt tôi...Gia đình phải mời 1 vị chân sư đến...chú nguyện cho bà. Sàu này khi đã khỏe lại, bà đã kể lại những gì bà nghe thấy. Và bà đã thay đổi. Bà sống thêm được 3 năm rồi mất.
- Nhân vật chính của topic này : chỉ là 1 đứa bé. Các anh có vui, cũng đừng vui quá mà khiến người ta buồn lòng.
 
Hạng D
26/7/08
1.922
60.751
113
Các bác thiên về tâm linh hay lập luận con người có lịch sử ngắn, kiến thức là hữu hạn, có rất nhiều điều khoa học vẫn chưa giải thích được. Với căn cứ này các bác lại tin vào những điều được truyền lại từ nhiều đời trước, tin một cách không cần biết đúng sai, không cần tìm hiểu logic, vì nó thuộc vào niềm tin rồi.
Quan điểm của em là loài người xuất hiện còn khá non trẻ trên trái đất này, trái đất 4,5 tỷ năm tuổi thì loài người cũng chỉ mới được hơn 100 ngàn năm. Nhưng, chính sự phát triển của khoa học kỹ thuật của 200 năm gần đây đã thay đổi cuộc sống, chất lượng sống và cách sống của loài người trên toàn bộ các phương diện, từ y tế, giáo dục, giải trí, nâng cao tuổi thọ.
Nếu các anh cứ tin vào những thứ được truyền miệng hàng ngàn năm qua, sao các anh không nghĩ thử xem những thứ đó có giúp xã hội loài người tiến bộ được không? có cải thiện chất lượng cuộc sống của các anh không? Từ các phong tục tập quán lỗi thời, tới các thứ mà đang được gọi là mê tín.
Các anh tin vào những thứ như vậy, vậy các anh nghĩ sao về các dân tộc thiểu số ở miền núi mà nhà nước đang cố gắng phổ cập kiến thức cho họ. Họ vẫn đang sống theo lối sống được truyền từ ngàn năm trước. Vậy nếu những cái đó đúng thì ta có nên lên đó học theo họ không?
30 năm trước có anh nào nghĩ tới chuyện đối thoại với người thân bằng video call trên điện thoại di động không?
Với tốc độ phát triển của xã hội hiện nay, cách nhau 1 thế hệ là đã có cách sống và suy nghĩ khác nhau nhiều lắm rồi. Ông bà của con em còn dùng FB chứ ông bà của em chỉ biết nói chuyện qua điện thoại thôi.
Trong khi chỉ cần hơn 200 năm trước, nhiều thế hệ có thể cùng chia sẽ kinh nghiệm cày ruộng bằng trâu với nhau và có thể truyền nhiều đời được.

Loài người hiện nay đồng ý có niên đại tầm 100k - 1tr năm.

Nhưng trái đất này đã trải qua rất nhiều chu kỳ văn minh rồi đấy anh ạ, chúng ta chỉ là nền văn minh hiện tại thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tomb Raider
29/6/17
1.960
40.138
113
Thế anh có bao giờ tự nghĩ là con người ngày nay là sống tốt hơn loài người xưa hay là sống tệ hơn, về mọi khía cạnh???
A tự trả lời lun đi
P/S, sao a ko bỏ xe 4b đi bộ nhỉ???
 
Hạng D
16/12/09
1.200
11.356
113
- Mình từng kể nhiều chuyện về tâm linh trên này. Trong những chuyện đó...mình đều trực tiếp chứng kiến. Thỉnh thoảng vài chuyện...thì nghe từ người thân trong nhà. Có nhiều chuyện liên quan trực tiếp đến con cái mình, nhưng mình chưa từng kể lại. Vì vài lý do tế nhị....
- Mỗi khi diễn đàn có chuyện liên quan về tâm linh...thì có 1 số anh vào mỉa mai,cười cợt. Cho rằng thiên hạ Ngu cả, chỉ có mình là Khôn. Thiên hạ đều mù cả...chỉ có ta là sáng mắt. Quan điểm của mỗi người về cuộc sống, ko ai giống ai cả.
- Xin thưa với các anh : anh nào có con cái, gia đình đang êm ấm, khỏe mạnh vui vẻ. Thì các anh nên mừng. Và nên cám ơn Trời Phật may mắn được vậy. Cám ơn cuộc đời vì các anh chưa trải qua những gì mà người khác phải trải qua và chịu đựng
- Các anh sẽ nghĩ gì, phản ứng ra sao...nếu bất chợt 1 ngày nào đó...người thân trong nhà, đột nhiên thay đổi giọng nói, thay đổi dáng đi..tướng đứng. Em gái hay chị gái...con gái trong nhà mà ngồi dạng cẳng, uống rượu, xé thịt nhai rao ráo như mấy nhân vật Lương Sơn Bạc,tay vân vê điếu 3 số búng tàn 1 cách điệu nghệ như dân chơi ?????
- Các anh ko tin...đó là việc của các anh. Mẹ vợ tôi cũng là người vô thần. Cả đời bà chẳng tin vào chuyện ma quỷ. Vậy mà trải qua 1 cơn bạo bệnh...hôn mê sâu cả tuần. Sau khi tỉnh lại...việc đầu tiên là hoảng loạn, rồi gào thét : đừng bắt tôi...Gia đình phải mời 1 vị chân sư đến...chú nguyện cho bà. Sàu này khi đã khỏe lại, bà đã kể lại những gì bà nghe thấy. Và bà đã thay đổi. Bà sống thêm được 3 năm rồi mất.
- Nhân vật chính của topic này : chỉ là 1 đứa bé. Các anh có vui, cũng đừng vui quá mà khiến người ta buồn lòng.
Hơn 1000 năm bắc thuộc. Dân thiên triều tin vào Phật pháp. Chúng nó đúng kết ra phong thủy, tướng số phải nói là rất đáng khâm phục.