Hạng D
16/7/13
1.304
15.251
113
Mấy vụ đi ra nghĩa địa về bi nhập thì từ nhỏ tới giờ em ko tin lắm tới khi em tận mắt chứng kiến . Khoảng chục năm trước kế bên nhà em ngay chợ thử đức con nhà kế ben tầm lớp 5-6 gì đó , nghe nói đi chơi o đâu có mộ cổ mà lỡ tè bậy lên rồi về bị nhập .
Lúc đầu cả nhà no giấu riết càng ngày càng nặng , 1 thang đúng mùng 1 với rằm là nó lôi váy của phụ nữ trong nhà mặc vô rồi quấn khăn lên đầu nhảy múa . Lúc sau này trở nặng nó chạy vòng vòng ngoài đường nên nguoi ta mới biết , cả nhà nó mấy người lớn ôm lại mà cũng ko xong trong khi no ốm nhom , mẹ với bà nội nó quỳ lại khóc nhìn thấy thảm lắm .
Mà hình nhu bị vong đàn bà nhập nen toan giả gái múa tay múa chân , sau này hình như đem nó đi lên chùa nào ở nên hết bi còn nhà cho thue , lâu lâu thấy no ghé về chơi nhìn thì thấy bình thường rồi
Trẻ con muốn dẫn đi tham mộ ông bà..thì tốt nhất đi buổi sáng...nắng nhiều..âm khí sẽ mất...trẻ con nhạy cảm lắm..không tin không dc...trẻ còn nhỏ tránh đi qua nghĩa trang vào chập choạng tối....nhà nào mà có âm khí nhiều..bảo đảm trẻ con khóc suốt....đi xem nhà để mua....có trẻ con thì dắt theo...là biết nhà có hàng hay không ah....cc mình ở có căn cho thuê cùng tầng...trước tết có gia đinh kia thuê...mà lạ...bé con 2-3t khóc suốt...ba mẹ phải bế đi lòng vòng hành lang...cứ vào nhà là nó khóc thét...ban ngày thì ok..chắc nó mệt vì khó khuya...chẳng hiểu tại sao...cc này khi xây không có tai nạn chết người...đất nông nghiệp, không phải nghĩa trang....sau tết thấy dọn đi rồi....hôm qua thấy có người dọn vào...khong biết có gì không....sẽ kể tiếp....heheh
 
Hạng C
21/8/07
575
35.162
93
Tin mù quáng vào cái người ta khoác cho cái tên “khoa học” cũng là mê tín đó. Khoa học thực sự chỉ biết được phần nhỏ lẻ của thế giới, vũ trụ thôi...
khoa học khác mê tín và phản khoa học
 
Hạng B2
21/10/06
337
26.493
93
em nói đang theo dõi tình trạng bé chứ không dám khẳng định điều gì nhé anh
Con cái đau ốm hay bất thường thì làm đủ kiểu thôi anh, miễn mình thấy ko nguy hại gì cho cháu, còn lại kệ ai nói.
Em chia sẻ thêm vài cách như ngoài quê em (Miền Trung).
Ngoài việc thực hiện theo tây ý: khám bệnh, phòng ốc sạch sẽ, ăn uống ... thì ngoài em có các kiểu này, em thấy cũng ko ảnh hưởng gì cho bé.
- Lên chùa xin 1 cái bùa (ngoài em gọi là phái - hồi nhỏ thì thấy trẻ em đeo nhiều), đeo trên áo cho bé
- "Bán" bé cho chùa. Nghĩa là lên thưa với thầy Trụ Trì xin bán cháu về chùa. Lúc này chùa và gia đình làm 1 thủ tục cúng ở chùa. Xem như trẻ là người của chùa các vong linh không quấy nhiễu cháu nữa. Đến năm 12 tuổi thì xin về (gọi là hạ phán). Hàng tháng nếu rảnh rỗi thì lên làm công quả tí, ko thì hàng năm về cúng kiếng chùa.
Ngoài em thì kot hấy trục vong ( cũng có nhưng bà con ko ủng hộ, ai tin thì cứ tin, kiểu vậy).
Chúc bé cháu khỏe
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.026
79.610
113
Tin mù quáng vào cái người ta khoác cho cái tên “khoa học” cũng là mê tín đó. Khoa học thực sự chỉ biết được phần nhỏ lẻ của thế giới, vũ trụ thôi...
e thì nghĩ thế này, do con người sinh ra thì được đi học "khoa học" 3 năm mẫu giáo, 12 năm phổ thông, 2-3 năm học nghề, 4-6 năm đại học, nên sẽ hiểu về "khoa học" nhiều hơn "đạo giáo", và có thiên hướng cho rằng "khoa học" là đúng còn "đạo giáo" là sai.

nếu con người được sống ngược lại, nghĩa là sinh ra, không đi học "khoa học" , mà có 3 năm mẫu giáo theo đạo giáo, 12 năm phổ thông chỉ học theo đạo giáo, 2-3 năm học nghề theo đạo giáo, 4-6 năm đại học theo đạo giáo, thì chắc chắn sẽ hiểu về đạo giáo nhiều hơn , và có thiên hướng cho rằng "khoa học" là sai và "đạo giáo" là đúng.

cá nhân em luôn đặt câu hỏi rằng, các nội dung trong môn học lịch sử liệu có đúng sự thật hay không? hay chỉ là truyền bá lại, vẽ vời thêm, rồi biến tướng có chủ đích?

em có ông dượng chồng của dì, dưới Tiền Giang, không đi chùa, nhưng nói chuyện lễ nghĩa Phật giáo nghe suốt đêm không buồn ngủ, giờ kiến thức đó thất truyền rồi

em có vài người bạn bên công giáo, hiểu biết sâu về lý luận của công giáo & khoa học mà em và tụi nó đã có nhiều đêm phản biện nhau để hiểu thêm công giáo, rất tuyệt vời
 
Hạng B2
25/8/11
314
2.466
93
Hồi nhỏ e có lúc nửa đêm cũng khóc, người quay cuồng, bố mẹ dỗ không nín. Ông ngoại e nói để con dao đầu giường là được, không chém hay múa may gì. Mẹ e cũng làm như vậy và e ngủ yên thật. E nhớ chính xác như vậy. Lúc đó khoảng 4 hay 5 tuổi.
Bây giờ có con e lại có quan niệm khác, con e cũng có tình trạng đó. Cỡ tuổi đó, nếu bé khóc đêm là có thể lúc đó nó nằm mơ thấy một cái gì đó ghê gớm. Chỉ cần cho bé tỉnh dậy, mở hết đèn phòng lên cho sáng, cho bé chơi thoải mái một lúc như ban ngày, sau đó dỗ bé ngủ lại là ổn (lúc này dỗ ngủ rất dễ).
 
Tomb Raider
29/6/17
1.960
40.138
113
e thì nghĩ thế này, do con người sinh ra thì được đi học "khoa học" 3 năm mẫu giáo, 12 năm phổ thông, 2-3 năm học nghề, 4-6 năm đại học, nên sẽ hiểu về "khoa học" nhiều hơn "đạo giáo", và có thiên hướng cho rằng "khoa học" là đúng còn "đạo giáo" là sai.

nếu con người được sống ngược lại, nghĩa là sinh ra, không đi học "khoa học" , mà có 3 năm mẫu giáo theo đạo giáo, 12 năm phổ thông chỉ học theo đạo giáo, 2-3 năm học nghề theo đạo giáo, 4-6 năm đại học theo đạo giáo, thì chắc chắn sẽ hiểu về đạo giáo nhiều hơn , và có thiên hướng cho rằng "khoa học" là sai và "đạo giáo" là đúng.

cá nhân em luôn đặt câu hỏi rằng, các nội dung trong môn học lịch sử liệu có đúng sự thật hay không? hay chỉ là truyền bá lại, vẽ vời thêm, rồi biến tướng có chủ đích?

em có ông dượng chồng của dì, dưới Tiền Giang, không đi chùa, nhưng nói chuyện lễ nghĩa Phật giáo nghe suốt đêm không buồn ngủ, giờ kiến thức đó thất truyền rồi

em có vài người bạn bên công giáo, hiểu biết sâu về lý luận của công giáo & khoa học mà em và tụi nó đã có nhiều đêm phản biện nhau để hiểu thêm công giáo, rất tuyệt vời
Nếu là Tazan thì sẽ có suy nghĩ ntn?
 
Hạng F
16/7/15
6.347
26.284
113
Con em 2 thằng lớn 5T nhỏ 3T em ra mộ thắp nhang mà trời ko nắng là có chúng nó.Nhất là thằng 3T vì bà cháu không nhìn được nhau khi bà còn sống.
Con nít 100% là khóc đêm vì có nhiều chuyện khi thức chơi cả ngày nó làm bé sợ khi vào giấc ngủ.
Em ko nói các trường hợp bệnh của bé.
Chơi đùa với bé làm bé giật mình...tối khóc.
Thấy điều gì đó..sợ khóc.
Đùa vui quá tối đang ngủ say giật mình...khóc.
Đói...khóc
No ...khóc
....Cha mẹ chịch mạnh làm ồn khóc.
Ma quỷ nó nắm hết mấy cái đó nên họ nói thế.
Vậy bác xem lại cách chăm con thì bắt được ma thôi.
tụi nhóc nhà em hàng năm vẫn ra mộ bà ngoại đều, đi thắp hương các mộ lân cận,...
ngủ chảy ke luôn...
em vẫn nghĩ vấn đế sức khỏe cơ thể ảnh hưởng rất rất lớn đến tinh thần (kiểu như HDD, RAM bị lỗi thì cái PC kiểu gì cũng sẽ khùng khùng, lúc chạy lúc không, thậm chí treo...);
 
Hạng C
6/12/10
538
16.068
93
Tin mù quáng vào cái người ta khoác cho cái tên “khoa học” cũng là mê tín đó. Khoa học thực sự chỉ biết được phần nhỏ lẻ của thế giới, vũ trụ thôi...

con người đã có mặt trên trái đất này bao nhiêu năm
bỏ đoạn lạc hậu trước đi lấy ngắn hạn là khoảng 10.000 năm
Tại sao chỉ 200 nay mới phát triển và thành công vượt bậc
Còn thời kỳ trước chủ yếu là làm nông nghiệp,ăn ngủ sinh đẻ
Phải chăng là do thánh thần ma quỷ sau bao nhiêu năm ăn ngập mặt tiền hối lộ của con người nên mới ban phép màu :D