Hạng F
2/3/14
12.223
128.229
113
bé lúc này hoàn toàn khỏe mạnh, giữa khuya cũng gần 12h thì lại bật dậy la hét, nói lung tung, hoàn toàn khác với con em. Rồi đến ngày M7 đi học trong trường giữa trưa 12h cô gọi về báo bé cũng hành động như vậy

Hay rối loạn tâm trí?

https://www.google.com.vn/amp/s/amp...e-bi-co-giat-do-roi-loan-tam-tri-3177602.html

Khoa cũng từng tiếp nhận một bé gái 8 tuổi ở Ninh Bình, đang nằm chơi bé bỗng ngồi bật dậy, hai tay gồng lên, la hét, nôn; nhiều lúc giật miệng, méo miệng, cắn lưỡi. Các kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số lúc bình thường, lúc lại rối loạn. Nguyên nhân chỉ vì trẻ bị ám ảnh sau một lần xem phim kinh dị.
 
17/5/12
241
2.548
93
Khoa học chút đi anh, vong ccc gì.

Cu nhóc bị sốt, mệt, ko khoẻ trong người, thì nó oải, mệt, hành xử và tâm lý khác lúc bình thường.

Cộng thêm tâm lý (và kiến thức - sorry nếu đụng chạm) anh và người nhà (có thể ảnh hưởng nhau), làm tình hình thêm căng thẳng, cu nhóc càng sợ, càng mệt, càng hoảng loạn.

Bớt ám thị đi, bình thường lại hết, chăm cho con khoẻ lại, uống nước cam, thể dục thể thao, tâm lý bình thường, thì tự khắc hết.

Xin lỗi nếu mình nói sai, do tâm lý và kiến thức hết.
Anh nghĩ a có tâm lý tốt và đủ kiến thức ?
 
  • Like
Reactions: bineva17
Hạng B2
15/1/11
230
22.648
93
Saigon
Khoa học chút đi anh, vong ccc gì.

Cu nhóc bị sốt, mệt, ko khoẻ trong người, thì nó oải, mệt, hành xử và tâm lý khác lúc bình thường.

Cộng thêm tâm lý (và kiến thức - sorry nếu đụng chạm) anh và người nhà (có thể ảnh hưởng nhau), làm tình hình thêm căng thẳng, cu nhóc càng sợ, càng mệt, càng hoảng loạn.

Bớt ám thị đi, bình thường lại hết, chăm cho con khoẻ lại, uống nước cam, thể dục thể thao, tâm lý bình thường, thì tự khắc hết.

Xin lỗi nếu mình nói sai, do tâm lý và kiến thức hết.
em mong là bé bị bệnh tây ý khoa học xử lý được
bé em chỉ bị mệt từ ngày tảo mộ, còn sau tết thì khỏe mạnh bình thường mà anh, gia đình em biết nên trước mặt bé hoàn toàn nói chuyện bình thường, không đề cập, không cho bé xem điện thoại hay ti vi quá mức, tối không cho bé giỡn hay vận động quá mà cho bé nghỉ ngơi sớm
bé sau khi ngủ dậy thì không nhớ gì về chuyện thời điểm đó mà chỉ nhớ chuyện trước (hôn ba trước khi ngủ hay nói chuyện gì với ba) và chuyện sau khi thức dậy thôi
nên chuyện gia đình gây ảnh hưởng tâm lý của bé là gần như không có trong chuyện này
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/8/09
1.278
3.765
113
41
Biên Hoà
Con em qua nghĩa trang phải nhắm mắt. Ra nghĩa địa chỉ nhìn bia mộ của Bà Nội.... tuyệt đối không đi lung tung.
 
Hạng B2
5/11/14
379
10.176
93
Con bé nhà em có lần nửa đem tự nhiên nó bật dậy nhìn quanh quất xung quanh, lấy tay chỉ ra cửa kêu pà pà, lúc nó mới tập nói
Nửa đêm 2vc thấy vậy cũng ớn lạnh
Nhà em công giáo nên kg tin nhưng cũng ớn, kg bao giờ em cho con em ra nghĩa địa
Cái này ban ngày chơi ban đêm nhập tâm bình thường a, nhóc e đang ngủ đứng dậy chạy đầu đập vô tường cái bốp dội ra ngủ tiếp.




Trường hợp a chủ nên bình tâm lại, chẳng việc gì phải nghĩ linh tinh cả. Nên đưa cháu đi kiểm tra về sức khỏe, con nít k biết đc đâu. Tuy nó chơi đùa khỏe mạnh nhưng cơ thể đang ủ bệnh là bình thường. E lớn lên ở quê xung quanh toàn là lô cao su cũng từng nhìn thấy nhiều thứ kì quặc nhưng e k tin đó là ma.
 
Hạng C
30/1/14
751
26.231
93
em mong là bé bị bệnh tây ý khoa học xử lý được
bé em chỉ bị mệt từ ngày tảo mộ, còn sau tết thì khỏe mạnh bình thường mà anh, gia đình em biết nên trước mặt bé hoàn toàn nói chuyện bình thường, không đề cập, không cho bé xem điện thoại hay ti vi quá mức, tối không cho bé giỡn hay vận động quá mà cho bé nghỉ ngơi sớm
nên chuyện gia đình gây ảnh hưởng tâm lý của bé là gần như không có trong chuyện này
Công Giáo thì nhờ Cha 4 vấn.
Phật Giáo thì nhờ Trụ Trì chùa NGHÈO 4 vấn.
Anh post lên đây 1 hồi là tẩu hỏa luôn
Có nhiều chuyện phải tin mới được