Tạm biệt Terracotta, tạm biệt Đà Lạt, hy vọng sẽ trở lại ngay trong mùa hè này.
Tổng thiệt hại cho những ngày ở đây, chưa bao gồm tiền phòng.
Tổng thiệt hại cho những ngày ở đây, chưa bao gồm tiền phòng.
Chỉnh sửa cuối:
Cha mẹ sống vì con chớ thấy ít đứa nào sống vì cha mẹ, sóng sau xô sóng trước. Về già thì 2 ô bà côi cút 1 mình.Lại thèm đi Đà lạt ở Terracotta hoặc SwissBel resort. Mà tụi nhỏ lớn rồi không thèm đi nữa!
cám ơn bác chủ đã cho e thấy 1 Đà Lạt rất khác.Năm nào nhà e cũng lên đây toàn mướn phòng trong villa gần bò nướng Dã Chiến.Khu đó cây xanh nhìu yên tĩnh lại xa TP nên tụi e toàn mua đồ về phòng ăn xong ngủ ko đi đâu nhìu.Chủ yếu thích không khí yên bình trên đó chứ cũng ko ham đông đúc.4n3đ nhà e toàn ăn ngủ rồi chơi với nhau trong khuôn viên villa ko vậy mà chill lắm
Cũng đành chịu thôi anh ơi! Tụi nó có kế hoạch, nhóm bạn riêng rồi. Như thằng nhỏ lớp 9 vừa rồi xin đi Phan Thiết chơi với bạn (có một phụ huynh đi theo), cũng tin tưởng anh cho đi; chị thì lớp 10 xin đi Hồ Tràm với bạn, cũng phải điện thoại gởi phụ huynh đi theo. Tính hè này rủ tụi nhỏ đi Tây Nguyên vòng ra Bình Định rồi về lại mà còn sắp xếp công việc với sau 11/6 tụi nhỏ bắt đầu nghỉ hè.Cha mẹ sống vì con chớ thấy ít đứa nào sống vì cha mẹ, sóng sau xô sóng trước. Về già thì 2 ô bà côi cút 1 mình.