Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Kiều nữ phi ngược trở lại
Trở lại Madaguid 14-15/7

Kiều nữ quyết chinh phục cái hố này
Trở lại Madaguid 14-15/7

Lao xuống không xong
Trở lại Madaguid 14-15/7

Kiều nữ lui lại sình văng tung tóe
Trở lại Madaguid 14-15/7

Lấy sức mạnh nhảy qua
Trở lại Madaguid 14-15/7

Bắt đầu giao hợp với CHIẾN BINH THÉP
Trở lại Madaguid 14-15/7

Không xong rồi
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Bắt đầu kéo CHIẾN BINH THÉP
Trở lại Madaguid 14-15/7

CHIẾN BINH THÉP bị kéo về và càng bị lún sâu hơn
Trở lại Madaguid 14-15/7

Có vẻ nghiêm trọng hơn
Trở lại Madaguid 14-15/7

Kiều nữ nhảy qua trái và cũng bị sa lầy
Trở lại Madaguid 14-15/7

2 anh chị quyết định tự truyền nội công để cùng lên đỉnh
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

CHIẾN BINH THÉP càng tệ hơn
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Xe như thế lày mà bác Vũ LK còn cười được
080402cool_prv.gif

Mà phải công nhận bác Vũ có nụ cười rất tươi cứ lúc nào đưa máy lên là bác cười liền
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Sau khi lùi về hơi sâu tránh được 2 cái cây và dùng tời trước thì CHIẾN BINH THÉP CŨNG lên được
Trở lại Madaguid 14-15/7

Đoàn lại tiếp tục lên đường
Trở lại Madaguid 14-15/7

Chân dung nài chiến binh Cherokee
Trở lại Madaguid 14-15/7

Và xe
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Có nhiều đoạn cũng khá lầy nhưng đoàn vẫn vượt qua nhẹ nhàng
Trở lại Madaguid 14-15/7

Chiến binh Cherokee chốt đoàn
Trở lại Madaguid 14-15/7

Khúc này chạy em teo cả him, xe có lúc nghiêng gần 45 độ
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

CHIẾN BINH THÉP
Trở lại Madaguid 14-15/7

Đoàn dừng lại chớp nhoáng khoảng 2 phút kiểm tra lại xe
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Trở lại Madaguid 14-15/7

Và lại đi tiếp
Trở lại Madaguid 14-15/7

Đã ra đường nhựa
Trở lại Madaguid 14-15/7

Xếp hàng điểm danh
Trở lại Madaguid 14-15/7

Chân dung kiều nữ sau đoạn đường nhảy nhót
Trở lại Madaguid 14-15/7

Chiến binh Cherokee
Trở lại Madaguid 14-15/7

CHIẾN BINH THÉP
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Lên đường đi tiếp bà con hai bên đường ra chào đoàn
Trở lại Madaguid 14-15/7

Đi hết đường nhựa lại vào đường đất, vũng nước phía trước chiến binh cherokee tự tin lao qua nhưng anh đã kg lường trước được rãnh quá sâu và đã bị đội gầm không thể nhúc nhích
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Các xe còn lại quyết định đi đường tránh kế bên, từng em từng em một
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Nhân lúc này em tự sướng cái
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Em cuối cùng
Trở lại Madaguid 14-15/7

Kiều nữ áo đỏ nhí nhảnh nhảy nhót văng sình tung tóe
Trở lại Madaguid 14-15/7

Tới phà
Trở lại Madaguid 14-15/7

Bác Tây Falcon cùng Jeep kiểng
Trở lại Madaguid 14-15/7

Lại là cherokee và nài
Trở lại Madaguid 14-15/7

Qua phà là ra quốc lộ 20 nên chả có gì để chụp, có cái tai nạn em show luôn
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Chuẩn bị vào cung mới lại ghé đổ xăng tranh thủ rửa kính và đen. Nàng kiều nữ phải tắm mới chịu
Trở lại Madaguid 14-15/7

Lúc này sau cung đường vừa rồi CHIẾN BINH THÉP bị hư hộp số không thể vào số được nên ở lại sữa chữa, chiến binh Cherokee ở lại hỗ trợ
Trở lại Madaguid 14-15/7

Còn lại sẽ do kiều nữ áo đỏ dẫn đầu đi tiếp chờ tại dốc 45độ
Trở lại Madaguid 14-15/7

Chiến binh thép đang được sữa chữa
Trở lại Madaguid 14-15/7

Sau 30' bác Vũ LK đã khắc phục được, CHIẾN BINH THÉP được Cherokee dẫn vào chinh phục dốc 45độ
Trở lại Madaguid 14-15/7

Đã đến cầu treo
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7