Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Qua khúc cua này là tới chân dốc 45 độ
Trở lại Madaguid 14-15/7

Tới chân dốc
Trở lại Madaguid 14-15/7

Kiểm tra lại lần nữa trước khi chinh phục dốc 45 độ
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Qua muỗng cháo mà em Jeep kiểng của bác Tây Falcon chật vật
Trở lại Madaguid 14-15/7

Rồi tới kiều nữ
Trở lại Madaguid 14-15/7

Qua nhẹ nhàng
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trước khi lên dốc Kiều nữ áo đỏ có vấn đề, nên đã nhờ bác sĩ Vũ Lk khám
Trở lại Madaguid 14-15/7

Em chả biết bị bệnh gì mà nhớt chảy tè le
Trở lại Madaguid 14-15/7

Thấy bệnh có vẻ hơi nặng nên đã cho các em chân ngắn vượt dốc trước
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Trong khi chờ đợi chữa bệnh cho Kiều nữ, em đi lang thang chụp quê hương tươi đẹp của em
Trở lại Madaguid 14-15/7

Lâm tặc lúc đầu là xe máy
Trở lại Madaguid 14-15/7

Sau chơi nguyên chiếc xe Reo
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Xa xa là những cánh rừng bị chặt không thương tiếc em chụp nhiều lắm đưa lên các bác lại bức xúc nên thôi
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Sau một lúc được bác sĩ Vũ chăm sóc thì kiều nữ cũng đã có thể đi tiếp, đoàn bắt đầu vượt dốc 45 độ
Trở lại Madaguid 14-15/7

CHIẾN BINH THÉP
Trở lại Madaguid 14-15/7

Kiều nữ áo đỏ
Trở lại Madaguid 14-15/7

Nhìn kỹ nài Kiều nữ nha các bác
Trở lại Madaguid 14-15/7

Pajero
Trở lại Madaguid 14-15/7

Cherokee
Trở lại Madaguid 14-15/7

Đường lên dốc
Trở lại Madaguid 14-15/7

Khúc này đã được 3/4 dốc và các em chân ngắn mới đi lần đầu không thể vượt qua đoạn còn lài đành nằm chờ
Trở lại Madaguid 14-15/7


Thôi trưa mai em lên tiếp, cả ngày hôm nay ngồi post hình phê quá rồi
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
innova_ga nói:
Trước khi lên dốc Kiều nữ áo đỏ có vấn đề, nên đã nhờ bác sĩ Vũ Lk khám

Em chả biết bị bệnh gì mà nhớt chảy tè le
Trở lại Madaguid 14-15/7
FJ 40 máy 4.2 lít , 6 máy xăng , hệ thống nhiên liệu chế hòa khí , khi xăng lên chế " bông tu" không đóng trào vào buồng đốt trộn lẫn với nhớt bôi trơn trong máy phun tung tóe cả nắp capo=> mất Garangti , may sao còn biết xả hỗn hợp xăng và nhớ này ra , chỉnh lại chế , nếu không leo xong con dốc này thì cái máy chắc cũng bán sắt vụn.
 
Hạng D
31/7/11
2.484
2.706
113
chuyến này đi thật hoành tráng quá.trang ốp dốt lại sôi sụt lên lại sau gần 1 năm kinh tế lao dốc
 
Hạng B2
21/11/10
486
218
53
48
Trở lại Madaguid 14-15/7



con xe này là dòng nào vậy các bác?em ít thấy quá,
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Sau khi nghe nhân dân trình bày nỗi khó khăn, các đồng chí trong ban lãnh đạn có cuộc họp cớp nhoáng và ra quyết định cử đặc nhiệm nài đồng chí Muc-ca-hai tiên phong lấy lại tinh thần cho các em.
Trở lại Madaguid 14-15/7

Từ xa nài Mucahai đạp ga xông lên tới nửa chừng lại bị đuối nhưng quả không hổ danh nài chiến bằng vài động tác đã có thể bò lên tiếp
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Sau khi được đào tạo chớp nhoáng vài phút và đồng chí Mucahai vượt qua được khó khăn đã lên tinh thần cho các nài khác tiến lên.
Chốt đoàn vẫn là Cherokee những con dốc thế này vẫn không là gì đối với anh
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Dáng đứng Bến Tre
Trở lại Madaguid 14-15/7

Quê hương tươi đẹp
Trở lại Madaguid 14-15/7

Vừa qua được con dốc này thì lại gặp tiếp con dốc khác, nhưng có vẻ dễ hơn
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Dừng lại để từng xe 1 lên
Trở lại Madaguid 14-15/7

Sẵn tiện Cherokee buộc lại ống pô
Trở lại Madaguid 14-15/7

Hai cha con nài CHIẾN BINH THÉP bác Vũ LK và cu Pi,xin nói thêm ở đây trong đợt phỏng vấn Cu Pi thì được biết em biết lái xe từ lớp 6 và kinh nghiệm 2 năm offroad trở lại đây quả là thành tích đáng nể.
Trở lại Madaguid 14-15/7

CHIẾN BINH THÉP bắt đầu vượt dốc để lên đỉnh vinh quang (qua dốc này là lên đỉnh đồi)
Trở lại Madaguid 14-15/7

Giữa dốc
Trở lại Madaguid 14-15/7

Và cuối cùng vẫn là Chiến binh Cherokee
Trở lại Madaguid 14-15/7