Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Gần lên đỉnh dốc gặp 1 bác nông dân đang đi lên nên cho qua giang lên luôn
Trở lại Madaguid 14-15/7

Tèng teng teng Đỉnh đồi vinh quang là đây, bên trái Cherokee
Trở lại Madaguid 14-15/7

Bên phải Cherokee
Trở lại Madaguid 14-15/7

Cảm giác lúc này thật khó tả khi mà chinh phục được cái gì đó và xung quanh là đất trời bao la rộng lớn
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Xếp hàng điểm danh
Trở lại Madaguid 14-15/7

CHIẾN BINH THÉP chuẩn bị chiến tiếp.
Trở lại Madaguid 14-15/7


Ps: em mắc cười khúc này mấy ông lâm tặc trong kia đang chở gỗ ra thấy đoàn xe tưởng cán bộ lên kiểm tra nên éo dám ra, cho 1 thằng ra thăm dò trước hỏi thăm em với bác daugia 1 hồi mới biết không phải
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Đi tiếp 1 đoạn tới đất củ cty khai thác gỗ, đoàn dừng xe và các đồng chí lãnh đạo quán triệt nhân dân cấm quay phim chụp ảnh, chả áo hồng chơi nổi đang lúc các bác lãnh đạo quán triệt chả bật còi hụ xe lên nữa mới ghê
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Chân dung chả đây
Trở lại Madaguid 14-15/7

Đường vào rừng qua đất khu cty khai thac gỗ đây
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Trước khi vào rừng đoàn lại dừng nghỉ vài phút, chân dung bác Vocano và chả
Trở lại Madaguid 14-15/7

Mặt trời bắt đầu xuống núi
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Đoàn tiến vào rừng, trời bắt đầu tối, đang đi ngon thì đoàn dừng lại không biết chuyện dì phía trước do em đi Cherokee chốt đoàn, xuống xe lên trên thăm dò thì nghe tin có cây chắn ngang, các chã đang mở đường
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Sau khi tiến sâu vào rừng và trời đã tối hẳn đoàn quyết định nghỉ tại ngã 3 tứ nữ thì phải
Trở lại Madaguid 14-15/7

Sau khi hạ trại bắt đầu tới màn nude art 100%. Ội thôi mẫu đi long nhong la liệt
Trở lại Madaguid 14-15/7

Các bác thông cảm em chưa đủ trình chụp nude, nên chả dám chụp
Trở lại Madaguid 14-15/7

Ăn tối
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Sau khi ăn tối và chém gió đoàn bắt đầu đi ngủ thì trời bắt đầu mữa gió bão bùng, cũng may em đi Cherokee có chỗ mà ngủ (Thanks bác Daugia đã nhường chỗ tốt cho em
Trở lại Madaguid 14-15/7
). Sau 1 đêm mưa gió bão bùng, sáng sớm đoàn dọn dẹp chuẩn bị lên đường chiến tiếp
Trở lại Madaguid 14-15/7

Không thể thiếu chém gió
Trở lại Madaguid 14-15/7

Bác sĩ Vũ mới sáng sớm đã chăm cho Kiều nữ rồi
Trở lại Madaguid 14-15/7

Ăn sáng chung với Kiều nữ
Trở lại Madaguid 14-15/7

Tuy là đi ăn chơi đập phá những đoàn rất ý thức dọn rác bảo vệ môi trường
Trở lại Madaguid 14-15/7

Sẵn sàng
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
con dốc này khoảng 35-45 độ , trời nắng thì ok , trời mưa không xe nào có thể đi lên .
innova_ga nói:
Sau khi nghe nhân dân trình bày nỗi khó khăn, các đồng chí trong ban lãnh đạn có cuộc họp cớp nhoáng và ra quyết định cử đặc nhiệm nài đồng chí Muc-ca-hai tiên phong lấy lại tinh thần cho các em.
Trở lại Madaguid 14-15/7

Từ xa nài Mucahai đạp ga xông lên tới nửa chừng lại bị đuối nhưng quả không hổ danh nài chiến bằng vài động tác đã có thể bò lên tiếp
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Sau khi được đào tạo chớp nhoáng vài phút và đồng chí Mucahai vượt qua được khó khăn đã lên tinh thần cho các nài khác tiến lên.
Chốt đoàn vẫn là Cherokee những con dốc thế này vẫn không là gì đối với anh
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Dáng đứng Bến Tre
Trở lại Madaguid 14-15/7

Quê hương tươi đẹp
Trở lại Madaguid 14-15/7

Vừa qua được con dốc này thì lại gặp tiếp con dốc khác, nhưng có vẻ dễ hơn
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Toàn cảnh đóng quân
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7

Đoàn bắt đầu lên đường
Trở lại Madaguid 14-15/7

Xa xa phía trước là 1 tô cháo
Trở lại Madaguid 14-15/7

Chả đang hướng dẫn đường
Trở lại Madaguid 14-15/7

Kiều nử đã qua trước, tới 1 em chân ngắn
Trở lại Madaguid 14-15/7

Ngồi 1 mình ngắm dũng sình
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Chân ngắn nữa qua
Trở lại Madaguid 14-15/7

Tới lượt chiến binh huyền thoại Pajero, em đang rất lo cho cái dáng của anh
Trở lại Madaguid 14-15/7

Không sai anh đã sụp hố
Trở lại Madaguid 14-15/7

Nhưng anh đã lùi lại và vượt qua được
Trở lại Madaguid 14-15/7

Tới CHIẾN BINH THÉP, sau khi các xe qua trước anh nắm rõ đường đi và đi hơi sâu vào lề nhưng anh không lường trước được trong bụi cây có nguyên 1 gốc cây đang chờ anh và rầm bánh xe húc vào dội lại, không vấn đề gì anh đánh lái qua tí và đi tiếp dễ dàng
Trở lại Madaguid 14-15/7

Đoàn xe đã qua...........
Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Lần đầu tiên trong chuyến đi 1 chả phải cần quyền trợ giúp mới lên được: "Anh Vũ ơi cứu em"
Trở lại Madaguid 14-15/7

Còn lại 1 mình Cherokee sau cùng
Trở lại Madaguid 14-15/7

Đang tiến vào ngon lành
Trở lại Madaguid 14-15/7

Lúc này cái cửa bác Vũ lúc xuống đóng không chặt nên xe lọt hố cái cửa cũng tung ra luôn
Trở lại Madaguid 14-15/7

Không có gì nghiêm trọng đoàn lại đi tiếp, hôm qua đường lên dốc nên hôm nay về toàn xuống dốc, dốc nào dốc đó cũng gần 45% :confused:
Trở lại Madaguid 14-15/7

Pajero đang từ từ xuống không 1 ai dám manh động
Trở lại Madaguid 14-15/7

Trở lại Madaguid 14-15/7
 
Hạng D
15/5/09
2.269
114
0
48
Hình Ảnh đẹp, lời bình hay , phim đang đến đoạn " dốc khủng long" mất cả buổi mới xuống hết đoàn xe .
 
Hạng B2
22/6/09
432
12
18
43
Con suối này nghe nói năm ngoái đoàn nghỉ tại đây, đêm qua mà nghỉ ở đây nửa đêm không biết chốn ở đâu luôn
IMG_0883.jpg

CHIẾN BINH THÉP xuống
IMG_0884.jpg

CHIẾN BINH THÉP và Cherokee
IMG_0885.jpg

IMG_0886.jpg

IMG_0887.jpg

IMG_0888.jpg

Khung cảnh thật hùng vĩ, giữa núi rừng đoàn xe vẫn lầm lũi tiến lên
IMG_0889.jpg