Đó là tính ở mức bét nhất, quán thằng em đang mở ở Lê Văn Thọ, đầu tư gần 3 tỉ, bán tối đa 12tr ngày l/ được 2 ngày cuối tuần, còn lại ngày lai ra 5-3tr. Nói chung phải dài hơi thì bơi mới tới bờmình ko biết ngày bao nhiêu ly, vì quán có bán thức ăn nhẹ và có ly đến 79K . Nhưng chắc chắn vận hành quán này khá nhiều tiền. Nghe đâu chủ quán thuê mặt bằng này khá đắt. p/s: vận hành quán này mà 5tr 1 ngày thì lời quá xá, phải hơn nhiều anh Jin ui
Din im đi.Mịa! Khối C đi tư vấn kinh tế, vải cả nồi, ở LK vác tỉ rưỡi đi mua đất, không lời ngang cũng lời dọc. Ly cà phê lời 8k, bỏ ra tỉ rưỡi chả biết bao giờ thu lại vốn chứ đừng nói là lời, gặp dân tay ngang chả biết gì có nước ôm đầu máu. Bỏ 500tr mở cái shop cho vợ nó bán, bán ế thì sang lại tiền vẫn còn đó, chứ cà phê sau khi vỡ mồm thì đem ly và phim vè vứt xó, mà có thanh lý thì ng ta lại mua như mua rác cá ươn.
Mình bất tài mới đi buôn đất, làm cái nghề vô dụng cho xã hội
Những ng có tài thì làm dịch vụ sản xuất có ích cho xh.
Mình k muốn khuyên ng khác làm cái việc vô dụng như mình.
Xúi ng ta mở quán cà phê ở LK là tội ác.Din im đi.
Mình bất tài mới đi buôn đất, làm cái nghề vô dụng cho xã hội
Những ng có tài thì làm dịch vụ sản xuất có ích cho xh.
Mình k muốn khuyên ng khác làm cái việc vô dụng như mình.
Úi cf ờ khu gv phải có chiêu mới đấu lại Du miênĐó là tính ở mức bét nhất, quán thằng em đang mở ở Lê Văn Thọ, đầu tư gần 3 tỉ, bán tối đa 12tr ngày l/ được 2 ngày cuối tuần, còn lại ngày lai ra 5-3tr. Nói chung phải dài hơi thì bơi mới tới bờ
Nói chứ món F&B này khó làm thắng . Mình nghiên cứu đủ cả, gặp cả tư vấn Hàn quất lẫn Tài lon. Nói chung xác suất thua cuộc rất caoBàn 1 hồi chủ thớt trốn mất luôn rồi.