- Status
- Không mở trả lời sau này.
Ở quê em đất rộng, người thưa, lại ở trong lòng một dòng sông đã bồi đắp nên có ruộng lúa, khoai lang, sắn môn và rất nhiều các loại rau củ quả khác,... kèm với đồi núi và cây cối rất nhiều.Người dân nơi đây vẫn canh tác theo kiểu nông nghiệp ngày xưa... nên không khí cực kỳ trong lành...
Iem đang dự tính vài năm nữa khi tích lũy ít vốn iem sẽ phát triển mô hình du lịch trải nghiệm cuộc sống... Iem sẽ dựng mấy căn nhà tranh theo kiểu làng ngày xưa tuy nhiên có đầy đủ một số tiện nghi tối thiểu cần thiết... phục vụ cho việc du lịch cả gia đình muốn trải nghiệm cuộc sống ở quê ạ. Khách có thể thuê nhà và sống ở đó bao nhiêu tùy thích, có thể tự tay chăm sóc, trồng trọt và ... tận hưởng cuộc sống nông nhàn thoải mái ạ.... Giờ iem thấy các bác, mợ sống ở thành phố ô nhiễm, ồn ào và bụi bặm quá,lại không có không gian vận động, đi du lịch nằm ngủ ở những khách sạn 4-5 sao thì cũng như cuộc sống của gà công nghiệp... con cái thì thiếu trải nghiệm thực tế... Nêm iem nghĩ ra mô hình này... Các bác, mợ thấy idea của em có ổn không?
Iem đang dự tính vài năm nữa khi tích lũy ít vốn iem sẽ phát triển mô hình du lịch trải nghiệm cuộc sống... Iem sẽ dựng mấy căn nhà tranh theo kiểu làng ngày xưa tuy nhiên có đầy đủ một số tiện nghi tối thiểu cần thiết... phục vụ cho việc du lịch cả gia đình muốn trải nghiệm cuộc sống ở quê ạ. Khách có thể thuê nhà và sống ở đó bao nhiêu tùy thích, có thể tự tay chăm sóc, trồng trọt và ... tận hưởng cuộc sống nông nhàn thoải mái ạ.... Giờ iem thấy các bác, mợ sống ở thành phố ô nhiễm, ồn ào và bụi bặm quá,lại không có không gian vận động, đi du lịch nằm ngủ ở những khách sạn 4-5 sao thì cũng như cuộc sống của gà công nghiệp... con cái thì thiếu trải nghiệm thực tế... Nêm iem nghĩ ra mô hình này... Các bác, mợ thấy idea của em có ổn không?
Last edited by a moderator:
Ổn đó bác, miễn là đừng quá xa TP. điều kiện phòng ốc phải tiện nghi tí. Nhà lá nhưng phải có máy điều hoà thì mới thích!elvina nói:Ở quê em đất rộng, người thưa, lại ở trong lòng một dòng sông đã bồi đắp nên có ruộng lúa, khoai lang, sắn môn và rất nhiều các loại rau củ quả khác,... kèm với đồi núi và cây cối rất nhiều.Người dân nơi đây vẫn canh tác theo kiểu nông nghiệp ngày xưa... nên không khí cực kỳ trong lành...
Iem đang dự tính vài năm nữa khi tích lũy ít vốn iem sẽ phát triển mô hình du lịch trải nghiệm cuộc sống... Iem sẽ dựng mấy căn nhà tranh theo kiểu làng ngày xưa tuy nhiên có đầy đủ một số tiện nghi tối thiểu cần thiết... phục vụ cho việc du lịch cả gia đình muốn trải nghiệm cuộc sống ở quê ạ. Khách có thể thuê nhà và sống ở đó bao nhiêu tùy thích, có thể tự tay chăm sóc, trồng trọt và ... tận hưởng cuộc sống nông nhàn thoải mái ạ.... Giờ iem thấy các bác, mợ sống ở thành phố ô nhiễm, ồn ào và bụi bặm quá,lại không có không gian vận động, đi du lịch nằm ngủ ở những khách sạn 4-5 sao thì cũng như cuộc sống của gà công nghiệp... con cái thì thiếu trải nghiệm thực tế... Nêm iem nghĩ ra mô hình này... Các bác, mợ thấy idea của em có ổn không?
Ôi nhà trang mà xài máy lạnh thì làm sao mát được bác ơi.... Ở thành phố có khi nào bác đươc ngắm trăng, sao chưa? Ở quê iem, những ngày hè như thế này, trải một chiếc chiếu ra giữa sân nằm, gió mát lành lạnh, nhìn lên bầu trời trong xanh... với muôn vàng vì sao lấp lánh... Cảm giác này tuyệt lắm đấy bác ạannam999 nói:Ổn đó bác, miễn là đừng quá xa TP. điều kiện phòng ốc phải tiện nghi tí. Nhà lá nhưng phải có máy điều hoà thì mới thích!
Thuê 1 miếng đất cách Tân Bình 12km. khoảng 10-20 ngàn m2(6000vnd/m2 thì phải-ko chắc lắm) phân lô ra 200m2 cho các gia đình thuê, trồng rau vui chơi cuối tuần.Ý tưởng này em có đầu năm rồi mà kinh tế khó khen nên delay.heheelvina nói:Ôi nhà trang mà xài máy lạnh thì làm sao mát được bác ơi.... Ở thành phố có khi nào bác đươc ngắm trăng, sao chưa? Ở quê iem, những ngày hè như thế này, trải một chiếc chiếu ra giữa sân nằm, gió mát lành lạnh, nhìn lên bầu trời trong xanh... với muôn vàng vì sao lấp lánh... Cảm giác này tuyệt lắm đấy bác ạannam999 nói:Ổn đó bác, miễn là đừng quá xa TP. điều kiện phòng ốc phải tiện nghi tí. Nhà lá nhưng phải có máy điều hoà thì mới thích!
E nghĩ nếu thuê ở những khu vực thành phố để cho gia đình thuê trồng rau thì không khả thi. Giá thuê đất cao, và không mấy ai ra ngoài đó thuê mấy trăm met đất trồng rau rồi đi đi về về chăm sóc cả
tuanthaolove05 nói:Thuê 1 miếng đất cách Tân Bình 12km. khoảng 10-20 ngàn m2(6000vnd/m2 thì phải-ko chắc lắm) phân lô ra 200m2 cho các gia đình thuê, trồng rau vui chơi cuối tuần.Ý tưởng này em có đầu năm rồi mà kinh tế khó khen nên delay.hehe
CHo thuê 200m2 đất giá 6 triệu/năm thôi Bác ới. Giá dự tính cho các gia đình thuê là vậyekira nói:E nghĩ nếu thuê ở những khu vực thành phố để cho gia đình thuê trồng rau thì không khả thi. Giá thuê đất cao, và không mấy ai ra ngoài đó thuê mấy trăm met đất trồng rau rồi đi đi về về chăm sóc cả
tuanthaolove05 nói:Thuê 1 miếng đất cách Tân Bình 12km. khoảng 10-20 ngàn m2(6000vnd/m2 thì phải-ko chắc lắm) phân lô ra 200m2 cho các gia đình thuê, trồng rau vui chơi cuối tuần.Ý tưởng này em có đầu năm rồi mà kinh tế khó khen nên delay.hehe
Iem muốn làm nhà vườn cho thuê ạtuanthaolove05 nói:CHo thuê 200m2 đất giá 6 triệu/năm thôi Bác ới. Giá dự tính cho các gia đình thuê là vậyekira nói:E nghĩ nếu thuê ở những khu vực thành phố để cho gia đình thuê trồng rau thì không khả thi. Giá thuê đất cao, và không mấy ai ra ngoài đó thuê mấy trăm met đất trồng rau rồi đi đi về về chăm sóc cả
tuanthaolove05 nói:Thuê 1 miếng đất cách Tân Bình 12km. khoảng 10-20 ngàn m2(6000vnd/m2 thì phải-ko chắc lắm) phân lô ra 200m2 cho các gia đình thuê, trồng rau vui chơi cuối tuần.Ý tưởng này em có đầu năm rồi mà kinh tế khó khen nên delay.hehe
Địa chỉ đặt thịt cá của iem
www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?high=&m=4898739&mpage=1#4898739
- Status
- Không mở trả lời sau này.