Năm nay em cũng tính mở quán và xây nhà, mở quán cafe đã có vài anh em giúp được, việc xây nhà thì chưa. Em có ông cậu ruột làm sân bay nhưng có công ty XD, thấy ổng làm thầu cũng đắt hàng, tính giao toàn bộ cho ổng nhưng vẫn lăn tăn. Ổng vừa làm sân bay vừa làm nhà cho mình liệu có theo sát được công trình (?), thêm nữa người nhà sợ làm không đúng yêu cầu thì lại mất tình cảm.
Em tính xây nhà, đất 5 x 10, nhà 5 x 9, trệt + lửng (#30 m2) + 1 lầu đúc, khu vực quận 12 (sau Metro). Nền có lẽ không được cứng cho lắm nên em nghĩ phải làm móng băng mới được.
Giờ khó nghĩ quá, mong các bác tư vấn giùm, thấy ông cậu lu bu nên sợ ảnh hưởng chất lượng công trình, nhờ người khác thì lại không tin tưởng vì mình không có thời gian theo sát...vậy là chỉ còn nhờ giám sát công trình(?).
Mong các bác cho em lời khuyên, chắc tháng 4-5 em khởi công. Chân thành cảm ơn và chúc các bác năm mới Sức khỏe - Bình an - Thịnh vượng !