Hạng C
1/12/07
719
52
28
Đà Nẵng
Chuyến đi hoành tráng quá, nhưng sao Bác Rocket post ảnh thì em xem ko đựơc, nếu có xem thì chỉ đứt đọan, hay là nặng ký vậy Bác, còn ảnh của Bác Lơ thì chạy ra vù vù xem rất tốt.
 
Hạng D
7/4/09
2.822
8
38
50
Leex nói:
Các xe thi đấu trong mưa

Hình như bác Jeep này treo giải thưởng cho ai chụp hình bác ấy dưới mưa, nên em ưu ái cho bác ấy vài tấm
16.gif


Tường thuật hành trình Saigon Off-Road Challenge 2010 - 28-29/8/2010!


Tường thuật hành trình Saigon Off-Road Challenge 2010 - 28-29/8/2010!


Tường thuật hành trình Saigon Off-Road Challenge 2010 - 28-29/8/2010!

Tường thuật hành trình Saigon Off-Road Challenge 2010 - 28-29/8/2010!


Bác kedu đang tác nghiệp dưới mưa (cậu này xấu nà,k chụp tui nà,gặp biết tay ?!)

Tường thuật hành trình Saigon Off-Road Challenge 2010 - 28-29/8/2010!




Nạp nhiên liệu trước khi leo dốc (nạp nước cứ 3-5phut mỗi lần)
Tường thuật hành trình Saigon Off-Road Challenge 2010 - 28-29/8/2010!

Tường thuật hành trình Saigon Off-Road Challenge 2010 - 28-29/8/2010!

cái đi !

nhìn ông lơ sao mà kỳ dị thiệt,sao không có chị em nào còm-len cái đi !
@bác lẽex :MỜI BÁC LY CAFE TRUNG NGUYÊN NHÉ.
bác ở SG chứ ???
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
3/9/10
3
0
0
ít hình chiếc Vitara nhỉ? em nghe đồn chiếc này chiến lắm...^^ bác nào có ho cho em xem ít tấm với ạ ^^
 
Hạng B2
27/4/10
469
12
0
44
Off-road, JFC
TUANDANG nói:
Leex nói:
Bác kedu đang tác nghiệp dưới mưa (cậu này xấu nà,k chụp tui nà,gặp biết tay ?!)

Tường thuật hành trình Saigon Off-Road Challenge 2010 - 28-29/8/2010!
Tầm hình nài vui, Lúc em nhìn tấm này em thắc mắc, ủa chứ lúc đó mình đứng đâu, mình đi cùng, cầm dù cho bác Kedu chụp mà.
Nhìn kỹ lại em đang núp sau bác khán giả địa phương đang cầm dù kia, em thò thay lên trước dùng điện thoại quay cảnh Pajero thi. Hihi.
Đấy em nói bác TuanDang rùi mà thế nào cũng có tấm hình bác trong mưa. Mấy bác nhòm nhà mình máu lắm, mưa có ăn thua gì đâu. Bác thông cảm cho Ku đe, em với bác ấy xuống đến đây thì bác đã thi rồi ah. nên không chụp duới đây được. Tại em mún kím một cái Kờ líp vào cua nên anh em mới lếch thếch xuống đấy ạ. Còn bác lúc đố đã ở dốc chuẩn bị xuống ... vòng 2 roài.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Kamelot nói:
langhe nói:
Kamelot nói:
Mặt chú Khuê trông chả khác gì 5 năm trước khi còn làm ở VNE nhể...

Nhờ ở OS đấy bác.
Bác Giang còn trẻ hơn hồi đó nhiều. Vậy mà cũng 5 năm rồi bác nhỉ.

Bác @Rocket1349: Em thích ảnh và chú thích của bác.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
.
Hôm nào anh em mình ngồi với nhau sảng khoái nhé bác! "Saigon Off-road Challenge" em thấy còn nhiều điều chưa vui với bác được. Hữu duyên thiên lý... bác ạ. Một ngày nào đó với những người bạn mình yêu quý. Thế thôi là đủ bác nhỉ.:):)
Không dè chú Khuê lại là langhe. mà chú chưa được 200 bài đã thành VIP rồi, anh mãi lẹt đẹt ở mấy cái bằng dưới này
35.gif

đừng hỏi đất nước làm gì cho ta mà......
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Rocket1349 nói:
Tấm lưu niệm cuối cùng trước khi lên đường chia tay Thác ND ROT
dsc7849.jpg


Cảm nhận:
Chuyến đi này để lại trong em rất nhiều cảm xúc: Vui có, buồn có...
Vui:
- Được trải nghiệm cùng vợ cả, vợ 2 và f1 trên chặng đường offroad đầy cảm giác..
- Giao lưu quen biết được rất nhiều thành viên nhiệt tình và năng nổ cùng chuyến đi...
- Thư giãn cùng các gia đình giữa khung cảnh rừng xanh, thác nước, hoa lá, côn trùng...
- Giao lưu văn nghệ với các thành viên đầy nhiệt huyết....đặc biệt bác Langhe. Cám ơn bác rất nhiều (Tuy không trọn vẹn nguyên đêm:()
- Tinh thần Oser rất đoàn kết và thân ái!
- BTC rất nhiệt tình và tâm huyết!
Buồn:
- Lần đầu xách được vợ 2 đi mà không tham gia được các chương trình thi VLV...
- Không tham gia được phần khám phá cung đường mới sáng ngày hôm sau...
- Không tham gia được phần thi thố tài năng của các em chân dài....Chẳng có tấm hình nào...:(
- Không được có cảm giác ngủ bờ, ngủ bụi.....Trời không mưa nên chương trình suôn sẽ quá! Em lại thích dơ dáy và bùn đất tèm lem hơn:D.
- Có quá ít sự cố xãy ra để anh em Oser mới thấm ý nghĩa của từ "Offroad"
- BTC chẳng để lại sai sót nào để còn mổ xẻ, phân tích, ném đá...:D

Lời kết:
- Cám ơn BTC đã tổ chức cho anh em cuộc vui này! Rất thành công và ấn tượng!
- Cám ơn các nhà tài trợ: Ironman, Motun, Chivas...
- Cám ơn các LL cho anh em cảm hứng tác nghiệp:D
- Cám ơn các thành viên tham gia đã tạo nên một không khí Oser rất thân thiện và hoành tráng
- Em đặc biệt ấn tượng với các thành viên: Otosaigon, Langhe, 12Long, Roll2508, Mucachai, Diễm, Máy dầu, Kedu016, Nguyen, Minh Giang....và 1 số bác bên hội Jepp em không biết nick
080402cool_prv.gif


Hẹn gặp lại lần Offroad sau!
Chúc sức khoẻ toàn thể Oser!

bác đi sedan thì êm đềm rồi....hội jeep bọn em mãi 2h sáng của ngày thứ ba mới về đến nhà bác ợ....trải nghiệm offroad, nằm đường à...qua jeep sẽ thấy ngay trong 30 giây thôi....giao lưu văn nghệ thì chỉ sau sân khấu của bác langnghe thôi...
 
Hạng D
21/3/09
1.020
112
63
Saigon
[BLOCKQUOTE] Mỗi lần off-road là một lần trải nghiệm , có những lúc vui thật nhiều , có những lúc lại lại tự hỏi : k biết có phải là mình k ...? chuyến đi này BTC là vất vả nhất , nhưng qua đó mới thấy được đam mê và trách nhiệm của các bác ấy ...phía trứơc là thử thách , mong rằng hội OFF_ROAD sẽ phát triển mạnh như tên vậy
Em xin viết lạii bài thơ vẽ chân dungác bác op dốt
Thật lạ ,
Mặt nhìn cũng dễ thương ,
Tóc ngắn ,mắt mở to ,nụ cười gọn ghẽ
Vậy mà ....có lẽ .....
Chẳng bình thường ,
Rũ bỏ hết những con đường thành phố
Mấy đứa chúng mình hầm hố , rằn ri
Thay vỏ , độ xe ....
Lên rừng hoang cây lá xanh rì
Hì hụi lái xe , ăn bờ nằm bụi ....
Bác bác , tôi tôi , nói cười vang núi
Lúp xúp trời mưa , tơi tả những con đường
.....
Xa nhau chưa , những khuôn mặt thân thương
Đứa khư khư máy hình , đứa kéo lê dây xích
Chiều rừng núi trong màn sương tĩnh mịch
Ta hát cho nhau , mơ màu nắng hanh vàng

Ơi niềm vui sao thật qúa thênh thang !
Bởi chúng mình thương nên chúng mình gặp gỡ
bởi chúng mình yêu nên đi tìm gian khổ
Xa những ưu tư trong thành phố lưu đầy ...
....Tiếng ai hát trong đêm nghe ấm một rừng cây
Mai sẽ xa nhau , chúng mình về thành phố
Tặng hết cho nhau , tình này là muôn thuở...
Bình yên sẽ trong tim và trên những cung đường

[/BLOCKQUOTE]