Chưa viết hết cái buổi survey tại chùa cách đây không lâu. Nhưng tóm gọn lại là chỉ vài người "nghe nói" có người ở VN mua cái town ở Mỹ. Còn việc mua thử cà phê xịn pha phin thì họ nói cần thời gian chứ họ ngán cái kiểu Trung Nguyên rồi. Và nhiều câu hỏi tôi hỏi trong lúc trò chuyện để biết thêm cho riêng cá nhân tôi. Có dịp tôi sẽ chia sẻ số liệu nhưng giờ thì không vì chưa tổng kết được.
Đôi lúc người ta hay nói chơi và nói bốc lên cho vui là ví như nơi hẻo lánh kia (PhinDeli) là một Las Vegas tương lai. Nói vui như vậy không sao vì người ta có quyền vội nghĩ vội liên tưởng và vội ... 8 (tám = nhiều chuyện vui).
Nhưng nhìn kỹ lại trên bản đồ và đọc kỹ lịch sử Las Vegas và các vùng xung quanh thì Las Vegas là 1 trong nhiều phần trong vùng phát triển quanh Las Vegas. Sự phát triển đó có kế hoạch nhất quán từ rất lâu và hình thành rõ về sau. Đó là chiến lược lớn có sự tham gia của liên bang, các tiểu bang, các nhà đầu tư,... và rồi Las Vegas chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng thể của dự án lớn trong tầm quốc gia.
Còn vị trí PhinDeli chẳng có gì đặc biệt vì Cheyenne là thủ phủ chính trị trong lúc Laramie là thủ phủ giáo dục của tiểu bang mà hai thành phố này chỉ cách 50 phút lái xe.
Trong thực tế là có nhiều thành phố đôi ở Mỹ là do hai thành phố gần nhau và phát triển rộng ra và hoà nhau hình thành thành phố đôi.
Dĩ nhiên nếu phát triển thì Laramie và Cheyenne sẽ hoà và nhau. Nhưng vùng phát triển sẽ không nằm dọc xa lộ 80 vì đó là xa lộ cao tốc và không thể phát triển dọc theo xa lộ cao tốc để bảo đảm thông xe (là thông thương). Mà là sẽ phát triển phía Bắc của hai thành phố này.
Để hai thành phố phình ra và hoà vào nhau thì theo tốc độ tăng dân số hiện nay thì cần ... 600 năm nữa mới có thể. Còn tốc độ tăng 10 lần so với hiện nay thì cần 60 năm; nhưng không thể năm sau tăng lên 10 lần để cần 59 năm tiếp theo mà phát triển.
Đọc mấy báo nâng bi quá đáng khiến tôi càng tin em Nguyên và "đồng bọn" khá khiêm tốn. Họ không thể kiểm soát báo chí đang "lộng ngôn". Có lẽ "đồng bọn" đang "khổ sở" đám báo chí quá đáng trong lời nói.
Gần đây chiếc tàu ngầm mới làm vỏ chưa có chạy thử mà báo chí đã tô đậm: bảo vệ biển và chạy nhanh 72 km/h. Một chiếc tàu ngầm dưới nước mà chạy nhanh hơn cả chiếc tàu cá của ngư dân với mũi rẻ nước mạnh hay nhanh ngang ngửa mấy chiếc xe trên đường. Nếu chạy được 72 km/h (cho dù nửa nổi nửa chìm) thì bảo đảm bọn Tàu Cộng qua tìm cách bắt cóc đem về Tàu (như Bình Nguyên Trọng lúc xưa).
Mấy kiểu báo chí "lộng ngôn" không cần toan tính khiến cho uy tín doanh nghiệp suy giảm.
Chiếc tàu ngầm bằng sắt đó vô tội, và chỉ là niềm vui cá nhân cũng như là công cụ PR & quảng cáo cho một công ty mới, nhưng báo chí "lộng ngôn" quá đáng làm cho anh chàng kỹ sư kia khó đỡ và con đuờng PR & quảng cáo có thể bị phá sản vì dư luận công chúng rất dị ứng với "lộng ngôn".
Cũng may em Nguyên và "đồng bọn" biết tránh bớt bọn báo chí và âm thầm làm và công bố, nếu bọn báo chí biết trước mọi kế hoạch thì mặc sức cà phê Việt Nam cũng như PhinDeli bị bọn báo chí "lộng ngôn" đến cỡ nào và chúng ta sẽ không có thread này để bàn loạn cho vui.
Cũng như Mr Vũ của Trung Nguyên có mấy bài phát biểu khi Starbuck tấn công vào VN. Tôi nghĩ Mr. Vũ không có những lời nói như thế mà do bọn báo chí "lộng ngôn". Nào là người Mỹ không biết uống cà phê; nào là người Mỹ không có văn hoá cà phê; nào là Trung Nguyên sẽ đổ bộ trở lại Mỹ và đánh vào sào huyệt Starbuck; nào là Starbuck không biết bán cà phê mà là bán nước lọc cà phê, .... Những kiểu "lộng ngôn" như thế bảo đảm từ bọn báo chí chứ không từ miệng Mr Vũ.
Riêng bản thân tôi, một công nhân bình thường đang làm 14.75/hr thì sẽ không thử cà phê PhinDeli vì quá mắc (mắc vì do ở mức "thượng hạng" = fine coffee). Tôi quen với cà phê dòng phổ thông của Kraft Foods (Maxwell và Yuban) vì vừa túi tiền tiêu dùng của tôi. Còn ủng hộ thì tôi sẽ ũng hộ tinh thần vì tôi rất muốn có thương hiệu cà phê Việt với chất lượng ổn định trên đất Mỹ (vì tôi là người Việt Nam) và hy vọng có nhiều người Việt khá giả trên đất Mỹ dùng thử (để rồi ghiền) PhinDeli.
Thế là tôi dừng ở đây tại thread này. Tôi sẽ tham gia thread khác với những ngẫu hứng khác![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Đôi lúc người ta hay nói chơi và nói bốc lên cho vui là ví như nơi hẻo lánh kia (PhinDeli) là một Las Vegas tương lai. Nói vui như vậy không sao vì người ta có quyền vội nghĩ vội liên tưởng và vội ... 8 (tám = nhiều chuyện vui).
Nhưng nhìn kỹ lại trên bản đồ và đọc kỹ lịch sử Las Vegas và các vùng xung quanh thì Las Vegas là 1 trong nhiều phần trong vùng phát triển quanh Las Vegas. Sự phát triển đó có kế hoạch nhất quán từ rất lâu và hình thành rõ về sau. Đó là chiến lược lớn có sự tham gia của liên bang, các tiểu bang, các nhà đầu tư,... và rồi Las Vegas chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng thể của dự án lớn trong tầm quốc gia.
Còn vị trí PhinDeli chẳng có gì đặc biệt vì Cheyenne là thủ phủ chính trị trong lúc Laramie là thủ phủ giáo dục của tiểu bang mà hai thành phố này chỉ cách 50 phút lái xe.
Trong thực tế là có nhiều thành phố đôi ở Mỹ là do hai thành phố gần nhau và phát triển rộng ra và hoà nhau hình thành thành phố đôi.
Dĩ nhiên nếu phát triển thì Laramie và Cheyenne sẽ hoà và nhau. Nhưng vùng phát triển sẽ không nằm dọc xa lộ 80 vì đó là xa lộ cao tốc và không thể phát triển dọc theo xa lộ cao tốc để bảo đảm thông xe (là thông thương). Mà là sẽ phát triển phía Bắc của hai thành phố này.
Để hai thành phố phình ra và hoà vào nhau thì theo tốc độ tăng dân số hiện nay thì cần ... 600 năm nữa mới có thể. Còn tốc độ tăng 10 lần so với hiện nay thì cần 60 năm; nhưng không thể năm sau tăng lên 10 lần để cần 59 năm tiếp theo mà phát triển.
Đọc mấy báo nâng bi quá đáng khiến tôi càng tin em Nguyên và "đồng bọn" khá khiêm tốn. Họ không thể kiểm soát báo chí đang "lộng ngôn". Có lẽ "đồng bọn" đang "khổ sở" đám báo chí quá đáng trong lời nói.
Gần đây chiếc tàu ngầm mới làm vỏ chưa có chạy thử mà báo chí đã tô đậm: bảo vệ biển và chạy nhanh 72 km/h. Một chiếc tàu ngầm dưới nước mà chạy nhanh hơn cả chiếc tàu cá của ngư dân với mũi rẻ nước mạnh hay nhanh ngang ngửa mấy chiếc xe trên đường. Nếu chạy được 72 km/h (cho dù nửa nổi nửa chìm) thì bảo đảm bọn Tàu Cộng qua tìm cách bắt cóc đem về Tàu (như Bình Nguyên Trọng lúc xưa).
Mấy kiểu báo chí "lộng ngôn" không cần toan tính khiến cho uy tín doanh nghiệp suy giảm.
Chiếc tàu ngầm bằng sắt đó vô tội, và chỉ là niềm vui cá nhân cũng như là công cụ PR & quảng cáo cho một công ty mới, nhưng báo chí "lộng ngôn" quá đáng làm cho anh chàng kỹ sư kia khó đỡ và con đuờng PR & quảng cáo có thể bị phá sản vì dư luận công chúng rất dị ứng với "lộng ngôn".
Cũng may em Nguyên và "đồng bọn" biết tránh bớt bọn báo chí và âm thầm làm và công bố, nếu bọn báo chí biết trước mọi kế hoạch thì mặc sức cà phê Việt Nam cũng như PhinDeli bị bọn báo chí "lộng ngôn" đến cỡ nào và chúng ta sẽ không có thread này để bàn loạn cho vui.
Cũng như Mr Vũ của Trung Nguyên có mấy bài phát biểu khi Starbuck tấn công vào VN. Tôi nghĩ Mr. Vũ không có những lời nói như thế mà do bọn báo chí "lộng ngôn". Nào là người Mỹ không biết uống cà phê; nào là người Mỹ không có văn hoá cà phê; nào là Trung Nguyên sẽ đổ bộ trở lại Mỹ và đánh vào sào huyệt Starbuck; nào là Starbuck không biết bán cà phê mà là bán nước lọc cà phê, .... Những kiểu "lộng ngôn" như thế bảo đảm từ bọn báo chí chứ không từ miệng Mr Vũ.
Riêng bản thân tôi, một công nhân bình thường đang làm 14.75/hr thì sẽ không thử cà phê PhinDeli vì quá mắc (mắc vì do ở mức "thượng hạng" = fine coffee). Tôi quen với cà phê dòng phổ thông của Kraft Foods (Maxwell và Yuban) vì vừa túi tiền tiêu dùng của tôi. Còn ủng hộ thì tôi sẽ ũng hộ tinh thần vì tôi rất muốn có thương hiệu cà phê Việt với chất lượng ổn định trên đất Mỹ (vì tôi là người Việt Nam) và hy vọng có nhiều người Việt khá giả trên đất Mỹ dùng thử (để rồi ghiền) PhinDeli.
Thế là tôi dừng ở đây tại thread này. Tôi sẽ tham gia thread khác với những ngẫu hứng khác