Hạng D
17/2/11
1.569
3.092
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

shoponline2 nói:
Bà nội e bị ung thư phế quản giờ cũng đang hấp hối,ko biết có qua đc tuần này ko nữa...:(:(
Mấy cái bệnh ung thư này gần như là bó tay
Thú thật với các bác là Ba em bị 2 cái, ung thư phế quản và gan, giờ gần như tắt tiếng và thở khò khè...
 
Hạng D
27/11/06
1.377
23
38
50
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Em chỉ còn biết động viên bác chủ là ông nhà được 78 tuổi, dù sao cũng đỡ về tâm lý. Bố em đi năm 61 nè...ông bị ung thư gan nhưng lại đi không đau đớn, người ở lại mới đau đớn bác ạ.
Mong bác vững vàng và động viên ông lạc quan.
 
  • Like
Reactions: Thanh tuyen 123
South Africa
4/11/06
776
10.667
93
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Cái cần tìm nhất lúc này là moóc phin và heroin bác chủ à, lúc cần khó mua lắm.
 
  • Like
Reactions: Thanh tuyen 123
Hạng D
17/2/11
1.569
3.092
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Kate nói:
Em chỉ còn biết động viên bác chủ là ông nhà được 78 tuổi, dù sao cũng đỡ về tâm lý. Bố em đi năm 61 nè...ông bị ung thư gan nhưng lại đi không đau đớn, người ở lại mới đau đớn bác ạ.
Mong bác vững vàng và động viên ông lạc quan.
Dạ, chỉ cần biết bệnh này làm người mắc bệnh rất đau đớn là em không cầm lòng được :(
Hôm tết có chở ra BV, BS nói khi nào đau quá thì cho dùng thuốc phiện luôn, ở BV có thuốc phiện nữa
 
Hạng D
27/11/06
1.377
23
38
50
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Cũng tuỳ từng người bác út nai ạ, em biết bệnh này rất đau đớn nhưng may là ông già em lại ko đau. Bác nên đề phòng liên hệ trước với bệnh viện đã điều trị cho ông để đc cấp mooc phin vì ở ngoài ko có biệt dược này đâu.
 
  • Like
Reactions: THANHKAP
Tập Lái
20/4/04
45
10
18
Vietnam
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Qua bác kể em đoán là ba của bác đang trong tình trạng nặng lắm rồi, ngoài những phương cách mà các bác khác đã nói, bác nên dành thời gian còn lại bên ba bác, động viên an ủi, hãy thanh thãn dù có chuyện gì xảy ra, liệu pháp tinh thần lúc này còn quan trong hơn cả thuốc, 2 cha con tâm sự với nhau, hãy nói hết những lời yêu thương, vì sợ 1 mai ko còn cơ hội để nói, đời người ai cũng phải ra đi, có sinh ắt có tử, hãy an lạc để còn tiếp bước qua 1 chu kỳ khác ở thế giới khác tốt đẹp hơn. Thanh thãn ở đây ko chỉ cho riêng ba bác mà con cho tất cả mọi người trong gia đình nữa.

Đối với em, trong cuộc sống này, ko có gì đau khổ hơn cảnh cốt nhục chia ly mãi mãi kể cả cái chết của mình, thật tình ba em cũng mới mất đc vài tháng. Em rất hiểu cảm giác của bác woodknights, em xin chân thành chia sẽ với bác.
 
O.S.P.D
29/8/05
4.115
424
83
51
Arizona
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Đúng là còn tùy cơ địa từng người- mong bác chủ tìm được nơi chữa bệnh tin cậy cho Bố .
 
  • Like
Reactions: THANHKAP
Hạng C
6/12/12
520
4
18
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

woodknights nói:
Kate nói:
Em chỉ còn biết động viên bác chủ là ông nhà được 78 tuổi, dù sao cũng đỡ về tâm lý. Bố em đi năm 61 nè...ông bị ung thư gan nhưng lại đi không đau đớn, người ở lại mới đau đớn bác ạ.
Mong bác vững vàng và động viên ông lạc quan.
Dạ, chỉ cần biết bệnh này làm người mắc bệnh rất đau đớn là em không cầm lòng được :(
Hôm tết có chở ra BV, BS nói khi nào đau quá thì cho dùng thuốc phiện luôn, <span style=""color: #0000ff;"">ở BV có thuốc phiện nữa</span>
Cái này có. Là thuốc đặc trị, và quản lý rất chặt chẻ. Chỉ dùng khi cần thiết.
 
Hạng D
27/11/06
1.377
23
38
50
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Bác âmteur nói đúng đó, liệu pháp tâm lý nhiều khi còn để làm công tác tư tưởng cho người còn sống nữa.
Hồi bố em đã bắt đầu yếu, em nói vơi bố : ngày xưa lẽ ra bố đã hy sinh trong chiến đấu nhiều trận rồi ( bố em ở đoàn Đặc công 125 chuyên ở Cửa Việt ), vậy bố về có 3 anh em con là bố thắng nhiều rồi, nếu có làm sao thì vẫn là ông Trời yêu quý và ưu tiên bố đó. Em nc này khi đang lái xe đưa ông từ Han về mà khóc trong đêm...
Công tác tư tưởng rất quan trọng phải ko các bác?
 
Hạng D
18/12/07
3.456
575
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

buồn quá, sinh lão bệnh tử, thời gian qua nhanh như cái chớp mắt, chia sẻ với bác chủ thớt.