1. Văn Hoá giao thông: Đúng là không nước nào trên thế giới này bấm còi inh ỏi như ở VN. (Cũng may mắn là đi được mười mấy nước rồi, nên có chung nhận xét như vậy)
2. Ở Thái thì phần lớn xe dịch vụ chay bằng Gas. Các bác để ý phía sau cabin đầu kéo container thấy có 6-10 bình Gas cở lớn. Còn 4 bánh như Taxi thì bình Gas để trong cốp sau. Bác nào đi Taxi xong, nói tài xế mở cốp sau lên xem là biết.
Góp thêm 2 ý đó nhé!
2. Ở Thái thì phần lớn xe dịch vụ chay bằng Gas. Các bác để ý phía sau cabin đầu kéo container thấy có 6-10 bình Gas cở lớn. Còn 4 bánh như Taxi thì bình Gas để trong cốp sau. Bác nào đi Taxi xong, nói tài xế mở cốp sau lên xem là biết.
Góp thêm 2 ý đó nhé!
Yêu nhất câu nàyapophis nói:ở Thái thấy Camry chạy taxi hơi nhiều đó bác.
Kèn xe đúng là hiếm khi nghe
Anh HDV còn nói, bà Thủ tướng mới lên hồi đó còn cho mỗi người 3.500 usd nếu đổi xe mới, mục tiêu mỗi gđ có tối thiểu 1 ô tô.
Nghĩ lại Vn thấy tủi
Thấy dân cuộc sống Thái ko hơn gì mình, ko sầm uất bằng nhưng cuộc sống thật thanh thản,
Đồ đjac thì rẻ
có điều gái xấu quá, hihi
MOIGIOI nói:việt nam mình các mà k bóp kèn thì đố các bác chạy được.![]()


Theo em được biết thì Thailand xây dựng văn hoá không bấm còi cách đây chừng 7-8 năm, người ta chỉ bấm còi khi muốn chửi nhau thôi. Đặc biệt họ không lấn tuyến giành đường như ở VN, mặc dù lane của họ kẹt đậu 1 hàng dài chờ chứ nhất định không lấn qua lane xe máy mặc dù lane xe máy không có xe nào đi cả. Ở Bangkok không thấy có ăn mày ăn xin và người tàn tật ra đường. Nghe nói những người đó được hội chữ thập đỏ gôm lại bố trí công ăn việc làm đầy đủ.
Con trai Thailand đến tuổi thành niên bắt buộc phải đi tu, vào chùa 1 thời gian
Đó là những điều em được biết về đất nước và con người Thailand qua lần đi du lịch vừa rồi, khi nào nhớ thêm em sẽ bổ xung sau
Con trai Thailand đến tuổi thành niên bắt buộc phải đi tu, vào chùa 1 thời gian
Đó là những điều em được biết về đất nước và con người Thailand qua lần đi du lịch vừa rồi, khi nào nhớ thêm em sẽ bổ xung sau
Riêng BK có 6 triệu xe hơi. Ở mình cả nước mới có 2 triệu mà đã kẹt tùm lum, mới thấy đường sá mình quá ít, chứ ko phải do xe.