Em vào QC cho PTI cái.
Em mua BH tự nguyện của PTI, mua gói 2 năm, giảm được một chút phí. Chưa được 1 năm thì 2 lần BH, lần trước bảo dưỡng định kỳ nhân tiện về hãng nhân tiện sơn sửa tí chút hết cỡ 5tr thấy quá đơn giản. Đầu tiên gọi báo trên đường dây nóng, họ cho nhân viên đến Hãng mình để xe lấy thông báo TN của mình rồi bảo anh về đi, mọi việc em và Hãng lo, bao giờ xong gọi anh qua lấy xe. Quá là OKI.
Hôm rồi đi bão, em làm quả liên hoàn, đi có 2 túi khí, 2 đèn, dàn nóng, két nước đi sạch may người thì không sao. Em gọi báo đường dây nóng ngay, có NV đễn hỗ trợ, CA làm hiện trường, giải quyết xong em thuê xe đưa về hãng, trên đường báo đường dây nóng là cho xe về HN sửa chữa, BH PTI cho nhân viên liên lạc ngay, NV BH hỏi em qua tình hình và bảo em gửi mấy cái ảnh tình trạng xe bị hỏng, một lúc sau em này gọi lại, xin lỗi vì vụ của anh vượt thẩm quyền xử lý của anh. Trường hợp này BH lớn, sẽ có người liên lạc với anh. Sau đó có NV BH khác gọi cho em, hỏi em muốn đưa về Ford nào, em chỉ định, về gần đến nơi, xưởng, BH cử người ra tận đường lớn dẫn em vào xưởng, anh em nhận giấy tờ hồ sơ TN, nhận xe, đề nghị em ký một số giấy tờ rồi bảo em về, bao giờ xưởng làm xong thì báo em về nhận xe.
Úi, mấy bạn PTI làm ăn ngon, đơn giản quá. BH của em mua Full, đến tận cuối năm sau mới hết hạn, lần tới không biết mua tiếp phí có bị tăng không?
Lần đầu em mua của BV, em tự lùi vỡ đèn sau, các bạn ấy bắt em đủ thứ rồi còn chế tài em 30% vì không báo ngay khi xảy ra TN, mặc dù đèn sau và sơn sửa chút tổng cũng hết hơn 6 tr, em phải nộp 2tr. Thế là hết hạn em bye BH BV ngay.