Tôi mua bảo hiểm Viễn Đông 12tr sửa gara, nếu vào hãng 14tr! Khi bị bể kính hậu nó thay loại dỏm cúp vào kêu rè rè rất chán! Lại kêu đóng phụ phí 1tr nữa!! Thua
có 1 kinh nghiệm nhỏ nhỏ trong tình huống chỉ muốn tút lại xe là: nên thực hiện sau khi đã có bản chào tái tục, thông thường sẽ có bản chào cho bảo hiểm năm sau trước 1 tháng, thanh toán ok hết rồi thì đi làm bh trước khi thời hạn của năm cũ hết; như vậy, qua năm tiếp theo hạn mục này sẽ không bị tính phát sinh
giá bảo hiểm nước ngoài cao hơn VN nhiều, trong khi đó chi phí cũng cao, VN xe mắc chứ sửa rẻ rề (vì nước ngoài phần lớn mà đụng là đền xe mới vì nát bấy)Đừng đem BH nước ngoài ra mà so sánh với VN như vậy bác, nếu là BH bắt buộc thì không bàn bác nhé, luật yêu cầu thế nào tôi làm thế đó, nước ngoài cũng vậy thôi.
Cái đáng bàn là bảo hiểm tự nguyện, ở VN tôi hoàn toàn có quyền không mua BH và tự chịu trách nhiệm trên hư hao xe của tôi vẩn được cơ mà, Bảo Việt muốn lấy tiền của tôi thì làm ơn cùng share rủi ro với tôi, thì mới lôi kéo được nhiều người mua BH của BV, chứ đâu thể chăm chăm kiếm lời như vậy, làm vậy chả khác nào đuổi khách đâu bác.
Cái gì ở NN cũng khác VN, khó so sánh lắm. Các cụ các bác so thì so luôn vấn đề pháp luật, thu nhập, văn hóa giao thông, môi trường kinh doanh...
Cứ bảo ở Mĩ thế này, ở Pháp thế kia. Bển oto như xe máy mình thôi, mình ô tô chắc phải ví như du thuyền bên họ.
Cứ bảo ở Mĩ thế này, ở Pháp thế kia. Bển oto như xe máy mình thôi, mình ô tô chắc phải ví như du thuyền bên họ.
bác mua bh của hãng nào? bác khai đá văng vậy họ có làm khó không ?Đi đường tự nhiên cục đá nó rớt vào kính bể kính thì bác né kiểu gì. Em vừa mua xe đi đc 3000km mà kính vỡ 2 lần. Lần đầu thay rồi, lần sau bị nhẹ mà em ngại với bên BH quá nên đang để đi tạm đây.
Bác bán bảo hiểm hay sao mà phản tác dụng hở bác. Chắc nhọt nhọt nên bác cay cú hả?Bác đăng bài mục đích tìm hiểu thì nên suy nghĩ ý ng khác comment. Còn định xả cho bớt bực thì có khi còn phản tác dụng. Thân.
Mình mua BH của B.M, lúc đang dừng chờ đèn đỏ thèng xe máy say xỉn chạy sao tông một phát, xe gãy cầu sau, bễ đèn hậu, trầy móp các kiểu...còn anh xe máy thì nhập viện. Ngay lúc đó gọi báo BH, nhân viên giám định chạy xuống chụp hình các kiểu xong nó phán 1 câu : " cái này là lỗi của xe máy, nên BH sẽ khg bồi thường, có gì thì chờ biên bản giám định của CA và anh xe máy xuất viện rồi giải quyết."
Nghe xong đứng hình....( nhìn CSGT cẩu xe về bãi )
Lúc về ảnh bồi thêm 1 câu :" nếu như là anh đụng nó thì BH sẽ đền".
Nghe xong đứng hình....( nhìn CSGT cẩu xe về bãi )
Lúc về ảnh bồi thêm 1 câu :" nếu như là anh đụng nó thì BH sẽ đền".
Của em hình như PVI. Em cứ ngây thơ bảo đá văng nứt kiếng, anh bên BH chụp tấm hình, lấy bút quẹt quẹt, rồi đưa giấy tờ em khai linh tinh, kí tá xong rồi về. Khá là nhanh và dễ chịu.bác mua bh của hãng nào? bác khai đá văng vậy họ có làm khó không ?
xe bác xe gì, giá bảo hiểm PVI bao nhiêu thế bác?Của em hình như PVI. Em cứ ngây thơ bảo đá văng nứt kiếng, anh bên BH chụp tấm hình, lấy bút quẹt quẹt, rồi đưa giấy tờ em khai linh tinh, kí tá xong rồi về. Khá là nhanh và dễ chịu.