Đoàn xe đang nhích từng cm để qua ngã tư, có 1 chú taxi phóng cái ào vào khoảng trống khoảng 1 m ngay mũi xe tui. Không thắng kịp thì bị hắn đè móp mũi xe rồi, tui cũng chả thèm nói chi cho hao hơi. Bác chủ đừng buồn, rồi bác sẽ gặp nhiều chuyện còn tệ hơn vậy nữa đó, nhiêu đó chưa nhằm nhò gì đâu. Lần sau bác muốn U-turn thì chịu khó chuyển vô lane trong từ xa rồi nhích từ từ tới đó là OK.
coolblue nói:Chuyện cũng không có gì to tát, nhưng ngẫm lại cũng bức xúc, nên viết lên đây.
Hôm trước có việc gấp, cần u-turn quay đầu, lúc đường lại khá đông, đá đèn xi nhan, mở đèn ưu tiên, thậm chí kéo gương dơ tay xin vào, các "bố" vẫn tĩnh bơ , ráng lấn lên, còn tin tin và đá pha - không cho vào... Em thì lại nhã nhặn đợi bác nào nhường thì mới vào cho đúng chuẩn....khốn khổ xin đàng hoàng hoài không được , đành phải ráng nhấn đầu vào, và phải cố lắm mới chen được vào lane để u turn, đằng sau lưng và 2 bên hông mọi người nhìn mình bằng ánh mắt rất khó chịu, chưa kể bị tin tin, đá pha và chen liên hồi (cả ô ô lẫn xe máy)...
Nói thât các bác đừng buồn và đừng cho em quơ đũa cả nắm nhé, em qua nước ngoài về lại nước mình, thấy văn hoá lái xe của mình bèo qua, chẳng đáng xách dép cho họ. Chạy xe ích kỷ quá, chẳng ai nhường ai cả. Bên nước ngoài (em đi Cali - Mỹ): Tuy đường cũng khá đông, nhưng chỉ cần từ xa thấy bác nào đá xi nhan - xin chuyển lane, thì người ta đã tư động hãm tốc và nhường đường, còn xe có còi hụ xuất hiện thì hàng loạt xe tấp hẳn sang một bên để xe còi hụ qua . Nhìn mà nể họ ghê - hỏi thì họ không trả lời sợ phạt hay sợ sai luật, họ chỉ cười và trả lời: chuyện nhường đường là chuyện nên làm và đi trên cùng đường nên "support" nhau ...nghe xong nghĩ lại mình thì thấy chua xót ghê...
Bữa trước Em qua trạm thu phí cầu Bình Triệu. Xếp hàng chừng 30' , 1 xe taxi chạy len ngoài qua 1 dãy xe xong quẹo vào cắt mặt xe Em. Nó cứ dấn tới để mình sợ mà phải nhường, mất dạy thế. Em cũng thẳng tiến luôn vì đang bực mình kẹt xe. Kết quả xe em xước cản trước khoảng 50cm. nó bị móp kéo dài từ cửa sau ra tới gần đuôi xe. Em cũng chẳng thèm xuống xe. Nó xuống nhìn thiệt hại rồi chuồn thẳng. Cái cản bằng nhựa sơn lại vài trăm ngàn. Còn nó móp thế sửa phê lắm. Đáng đời.
Nói đi thì phải nói lại, nhiều lúc người ta xếp hàng cả cây số Bác khác chen vào cũng bực lắm phải không ạ.
trungnghia nói:Đoàn xe đang nhích từng cm để qua ngã tư, có 1 chú taxi phóng cái ào vào khoảng trống khoảng 1 m ngay mũi xe tui. Không thắng kịp thì bị hắn đè móp mũi xe rồi, tui cũng chả thèm nói chi cho hao hơi. Bác chủ đừng buồn, rồi bác sẽ gặp nhiều chuyện còn tệ hơn vậy nữa đó, nhiêu đó chưa nhằm nhò gì đâu. Lần sau bác muốn U-turn thì chịu khó chuyển vô lane trong từ xa rồi nhích từ từ tới đó là OK.
Em đã đi lane sát trong và nơi đó cho phép u-turn đó bác. Đền nơi em dùng lại đá đèn xin u-turn (chưa cấm đầu xe vào nha bác, em nghĩ dòng xe đối diện sẽ dừng cho mình cua quay đầu...nhưng hỡi ôi, cứ chờ vậy chắc đến già mất...
Theo tui thì chính phủ nên đầu tư mở rông dường xá, hạn chế tối đa xe 2 bánh và tăng cường xe buýt. Việc đào tạo và cấp bằng lái xe cho taxi, xe Bus phải khắt khe như bên Mỹ thì may ra giao thông VN mới ổn. Còn không thì chẳng bao giờ thay đổi đc.
thì ra người đi "DU HỌC" nói chuyện có khác. "RẤT VĂN HÓA"!kebuomhoa nói:coolblue nói:Chuyện cũng không có gì to tát, nhưng ngẫm lại cũng bức xúc, nên viết lên đây.
Hôm trước có việc gấp, cần u-turn quay đầu, lúc đường lại khá đông, đá đèn xi nhan, mở đèn ưu tiên, thậm chí kéo gương dơ tay xin vào, các "bố" vẫn tĩnh bơ , ráng lấn lên, còn tin tin và đá pha - không cho vào... Em thì lại nhã nhặn đợi bác nào nhường thì mới vào cho đúng chuẩn....khốn khổ xin đàng hoàng hoài không được , đành phải ráng nhấn đầu vào, và phải cố lắm mới chen được vào lane để u turn, đằng sau lưng và 2 bên hông mọi người nhìn mình bằng ánh mắt rất khó chịu, chưa kể bị tin tin, đá pha và chen liên hồi (cả ô ô lẫn xe máy)...
Nói thât các bác đừng buồn và đừng cho em quơ đũa cả nắm nhé, em qua nước ngoài về lại nước mình, thấy văn hoá lái xe của mình bèo qua, chẳng đáng xách dép cho họ. Chạy xe ích kỷ quá, chẳng ai nhường ai cả. Bên nước ngoài (em đi Cali - Mỹ): Tuy đường cũng khá đông, nhưng chỉ cần từ xa thấy bác nào đá xi nhan - xin chuyển lane, thì người ta đã tư động hãm tốc và nhường đường, còn xe có còi hụ xuất hiện thì hàng loạt xe tấp hẳn sang một bên để xe còi hụ qua . Nhìn mà nể họ ghê - hỏi thì họ không trả lời sợ phạt hay sợ sai luật, họ chỉ cười và trả lời: chuyện nhường đường là chuyện nên làm và đi trên cùng đường nên "support" nhau ...nghe xong nghĩ lại mình thì thấy chua xót ghê...
Em thấy câu này là đúng nhất. Chẳng nói đâu xa. Các nước như Kulualumpu, Malaysia em đi du học. Bên đó chạy cực cừ văn hóa. Chứ đừng nói các nước như Singapore.
Tất cả mọi chuyện đều do trình độ văn hóa dân ta còn quá thấp. Mới có xóa mù chữ thui.
Ngòai ra, do Sài Gòn là nơi dân 8 phương bốn hướng người ta đổ về. Nên trình độ văn hóa cũng tùm lum hết.
leon09 nói:Theo tui thì chính phủ nên đầu tư mở rông dường xá, hạn chế tối đa xe 2 bánh và tăng cường xe buýt. Việc đào tạo và cấp bằng lái xe cho taxi, xe Bus phải khắt khe như bên Mỹ thì may ra giao thông VN mới ổn. Còn không thì chẳng bao giờ thay đổi đc.
Đền bù mở rộng đường - Khó hơn lên trời
coolblue nói:trungnghia nói:Đoàn xe đang nhích từng cm để qua ngã tư, có 1 chú taxi phóng cái ào vào khoảng trống khoảng 1 m ngay mũi xe tui. Không thắng kịp thì bị hắn đè móp mũi xe rồi, tui cũng chả thèm nói chi cho hao hơi. Bác chủ đừng buồn, rồi bác sẽ gặp nhiều chuyện còn tệ hơn vậy nữa đó, nhiêu đó chưa nhằm nhò gì đâu. Lần sau bác muốn U-turn thì chịu khó chuyển vô lane trong từ xa rồi nhích từ từ tới đó là OK.
Em đã đi lane sát trong và nơi đó cho phép u-turn đó bác. Đền nơi em dùng lại đá đèn xin u-turn (chưa cấm đầu xe vào nha bác, em nghĩ dòng xe đối diện sẽ dừng cho mình cua quay đầu...nhưng hỡi ôi, cứ chờ vậy chắc đến già mất...
À, tức là mấy cha đối diện không cho bác quẹo chứ gì. Cái này thì bác phải chờ đèn đỏ rồi quẹo thôi vì nhường cho bác là nó dồn cứng ngay giữa ngã tư, kẹt xe liền....
coolblue nói:Chuyện cũng không có gì to tát, nhưng ngẫm lại cũng bức xúc, nên viết lên đây.
Hôm trước có việc gấp, cần u-turn quay đầu, lúc đó đường đông nhưng giao thông vẫn ổn định và thoáng, em đã đi sát lane trong, đá đèn xi nhan trái, sau đó mở đèn ưu tiên, thậm chí kéo gương dơ tay xin vào, các "bố" (đối diện) vẫn tĩnh bơ , ráng lấn lên, còn tin tin và đá pha - không cho vào... Em thì lại nhã nhặn đợi bác nào nhường thì mới vào và quay đầu cho đúng chuẩn....khốn khổ xin đàng hoàng hoài không được , đành phải ráng nhấn đầu vào, và phải cố lắm mới chen được vào lane ngược chiều để quay đầu, đằng sau lưng và 2 bên hông mọi người nhìn mình bằng ánh mắt rất khó chịu, chưa kể bị tin tin, đá pha và chen liên hồi (cả ô ô lẫn xe máy)...
Nói thât các bác đừng buồn và đừng cho em quơ đũa cả nắm nhé, em qua nước ngoài về lại nước mình, thấy văn hoá lái xe của mình bèo qua, chẳng đáng xách dép cho họ. Chạy xe ích kỷ quá, chẳng ai nhường ai cả. Bên nước ngoài (em đi Cali - Mỹ): Tuy đường cũng khá đông, nhưng chỉ cần từ xa thấy bác nào đá xi nhan - xin chuyển lane, thì người ta đã tư động hãm tốc và nhường đường, còn xe có còi hụ xuất hiện thì hàng loạt xe tấp hẳn sang một bên để xe còi hụ qua . Nhìn mà nể họ ghê - hỏi thì họ không trả lời sợ phạt hay sợ sai luật, họ chỉ cười và trả lời: chuyện nhường đường là chuyện nên làm và đi trên cùng đường nên "support" nhau ...nghe xong nghĩ lại mình thì thấy chua xót ghê...
Bác chủ và bác gì cũng "du du ..." đó có vẻ là người có học nhỉ!!