trungnghia nói:Đoàn xe đang nhích từng cm để qua ngã tư, có 1 chú taxi phóng cái ào vào khoảng trống khoảng 1 m ngay mũi xe tui. Không thắng kịp thì bị hắn đè móp mũi xe rồi, tui cũng chả thèm nói chi cho hao hơi. Bác chủ đừng buồn, rồi bác sẽ gặp nhiều chuyện còn tệ hơn vậy nữa đó, nhiêu đó chưa nhằm nhò gì đâu. Lần sau bác muốn U-turn thì chịu khó chuyển vô lane trong từ xa rồi nhích từ từ tới đó là OK.
Vụ này em bị hoài, mấy chú taxi còn ép mình để mình ép xe gắn máy trong vòng xuyến nữa chứ.
Các bác tự nhiên lại mắng mình hay dân mình là:
1. Không có trình độ văn hóa
hay:
2. Không có văn hóa !
Xin các bác Tây học, Hán học, Ta học nói rõ xem ý các bác muốn nói: Trình độ hay Văn hóa của dân mình thì có nghĩ tới những điều kiện của dân mình đã sinh ra và lớn lên như thế nào không ?
Cái gì cũng có cái lý của nó khi tồn tại ! Cái tâm mình nhìn nhận vấn đề mới là cái đáng trọng ! Xin lỗi các bác dù Tây học hay Ta học thì ai cũng có cha mẹ, thầy cô, anh chị và bạn bè vv.. ở Việt Nam mình ..sao lại có thể nói dân ta thế này, thế kia !
Chúng ta nên nhắc nhở nhau, nhắc hoài, nhắc riết để mình tốt hơn ( bên cạnh cái pháp luật chi phối ) thế nó mới người chứ!
P/S: Em là em ghét nhất tay nào ở Việt Nam mà mở miệng là Tây nó thế này -- Tây nó thế kia ... mịa thế thì qua Tây mà ở cho nó rảnh nợ ! Nói thật biết việc đó là hay - cách các bác nói em thấy nó khoa trương, kệch cỡm, lố bịch lắm - em là em nhổ toẹt vào cái biết kiểu ấy!
1. Không có trình độ văn hóa
hay:
2. Không có văn hóa !
Xin các bác Tây học, Hán học, Ta học nói rõ xem ý các bác muốn nói: Trình độ hay Văn hóa của dân mình thì có nghĩ tới những điều kiện của dân mình đã sinh ra và lớn lên như thế nào không ?
Cái gì cũng có cái lý của nó khi tồn tại ! Cái tâm mình nhìn nhận vấn đề mới là cái đáng trọng ! Xin lỗi các bác dù Tây học hay Ta học thì ai cũng có cha mẹ, thầy cô, anh chị và bạn bè vv.. ở Việt Nam mình ..sao lại có thể nói dân ta thế này, thế kia !
Chúng ta nên nhắc nhở nhau, nhắc hoài, nhắc riết để mình tốt hơn ( bên cạnh cái pháp luật chi phối ) thế nó mới người chứ!
P/S: Em là em ghét nhất tay nào ở Việt Nam mà mở miệng là Tây nó thế này -- Tây nó thế kia ... mịa thế thì qua Tây mà ở cho nó rảnh nợ ! Nói thật biết việc đó là hay - cách các bác nói em thấy nó khoa trương, kệch cỡm, lố bịch lắm - em là em nhổ toẹt vào cái biết kiểu ấy!
Last edited by a moderator:
anvc nói:Các bác tự nhiên lại mắng mình hay dân mình là:
1. Không có trình độ văn hóa
hay:
2. Không có văn hóa !
Xin các bác Tây học, Hán học, Ta học nói rõ xem ý các bác muốn nói: Trình độ hay Văn hóa của dân mình thì có nghĩ tới những điều kiện của dân mình đã sinh ra và lớn lên như thế nào không ?
Cái gì cũng có cái lý của nó khi tồn tại ! Cái tâm mình nhìn nhận vấn đề mới là cái đáng trọng ! Xin lỗi các bác dù Tây học hay Ta học thì ai cũng có cha mẹ, thầy cô, anh chị và bạn bè vv.. ở Việt Nam mình ..sao lại có thể nói dân ta thế này, thế kia !
Chúng ta nên nhắc nhở nhau, nhắc hoài, nhắc riết để mình tốt hơn ( bên cạnh cái pháp luật chi phối ) thế nó mới người chứ!
P/S: Em là em ghét nhất tay nào ở Việt Nam mà mở miệng là Tây nó thế này -- Tây nó thế kia ... mịa thế thì qua Tây mà ở cho nó rảnh nợ ! Nói thật biết việc đó là hay - cách các bác nói em thấy nó khoa trương, kệch cỡm, lố bịch lắm - em là em nhổ toẹt vào cái biết kiểu ấy!
Từ từ bác ơi, nóng lên mệt người lắm ạ
có bác nào thử chạy xe bán tải chưa ạh? chạy xe bán tải thích lắm, xe cao, cản trước cản sau to đùng, đường kẹt mấy em thấy mọi người đều nhường hết, kể cả taxi luôn. Máy dầu nổ hơi to một tý, hơi hôi một tý nhưng rất tiết kiệm, kẹt xe cứ nổ máy vô tư. Bánh cao nên leo lề và quan sát rất tốt, dễ luồn lách, lách không được thì chịu khó ép mấy xe nhỏ hơn một chút là qua được ngay, ui còn nhiều ưu điểm lắm.....
Em thấy loại xe này rất hợp với tính cách chạy xe kiểu người Việt chúng ta: chạy xe hơi theo kiểu xe máy
Em dzọt...
Em thấy loại xe này rất hợp với tính cách chạy xe kiểu người Việt chúng ta: chạy xe hơi theo kiểu xe máy
Em dzọt...
Các bác chỉ cần đến ngã tư lúc sáng sớm xem thì biết ngay về văn hoá GT của nhân dân ta thôi mà : 4B thì ko nói chứ 2B thì thật sự là chán nản . Con đg em đi làm qua chợ Gò Vấp cứ đèn đỏ 1 cái thì 2B chạy cả con đg NVNghi luôn (!?!) thấy chỉ tội nghiệp cho những ai đi đúng luật . Mà em tức nhất là cứ nhích từ từ khi mình đến vạch vôi thì y như rằng 10 lần như 1 ko có người lấn lên đầu xe mình thì cũng bị cúp mặtkhi đèn xanh bật lên !
leon09 nói:Theo tui thì chính phủ nên đầu tư mở rông dường xá, hạn chế tối đa xe 2 bánh và tăng cường xe buýt. Việc đào tạo và cấp bằng lái xe cho taxi, xe Bus phải khắt khe như bên Mỹ thì may ra giao thông VN mới ổn. Còn không thì chẳng bao giờ thay đổi đc.
em hơi khó hiểu vấn đề này một tí. Bác nói việc đào tạo và cấp bằng cho taxi và xe bus là sao ạ ???