Số lượng cao tốc ngày càng tăng, thì ý thức đi cao tốc tưởng như là điều cơ bản mà ai cũng biết thế mà hình như nhiều tài xế vẫn giữ thói quen chạy xe dưới làng, chạy 2 bánh để lên cao tốc thì phải? Ngày càng thấy văn hóa chạy xe trên cao tốc của nhiều người càng kém như ôm làn trái với tốc độ rùa bò, chạy vào làn dừng khẩn cấp, giữ khoảng cách thì bị điền vào chỗ trống,...
Chạy vào làn dừng khẩn cấp
Em chẳng biết tới bao giờ cái bệnh chạy vào
làn dừng khẩn cấp của tài xế Việt mới hết nữa, Chắc là chỉ có cách bỏ làn này thì may ra mới không thấy ai chạy quá. Chứ như Long Thành - Dầu Giây phạt nguội liên miên thế mà đâu vẫn hoàn đấy, TP. HCM - Trung Lương thì thành làn 3 đúng nghĩa đen luôn.
Giờ chẳng cần chờ ùn ứ, kẹt xe mới vào làn này nữa mà thấy nhiều anh cứ thích thì vào luôn, hoặc thành làn vượt, nối đuôi xe cứu thương chạy luôn. Không biết là ý thức để đâu hay tiền nhiều quá không thèm tiếc vài đồng bạc lẻ nhỉ?
Chạy chậm nhưng thích ôm làn trái sát con lươn cứng
Đây phải được gọi là "bệnh" của nhiều người, chẳng hiểu vì lí do gì nhưng chạy rề rề bò làn trái với tốc độ loanh quanh 60 km/h trong khi người ta quy định tốc độ tối đa trên
cao tốc là 120km/h.
Chạy trên cao tốc cay nhất mấy cái kiểu này, chạy rề rà
cản trở giao thông thì chớ, nhưng khi được xe khác xin đường thì nhất quyết không cho, đến lúc có gì thì gào bảo "giữ khoảng cách an toàn" an toàn cái quái gì bò như rùa trên cao tốc?
Chạy xe trên cao tốc mà cứ thong dong 60 - 70km/h rồi ngắm hoa ngắm quả ở làn được chạy 120km/h, mà bệnh của các ông này là chạy chậm xe sau bấm còi hoặc nhá đèn xin vượt nhất quyết không chuyển làn cho vượt cũng không tăng tốc, sau đó các xe buộc phải vượt ở làn giữa. Làn tốc độ cao thì để cho các ông này bò, còn làn giữa thành làn vượt, nhìn cáu.
Như video này, ông này chạy tốc độ còn dưới hẳn 60 km/h, chắc hôm đó ai mà đụng ông này trên đường chắc rủa như con. Cản trở giao thông mà cứ tưởng hay, đến lúc xe khác vượt lên cúp đầu lại chửi người ta vượt ẩu.
Nếu không thể chạy tốc độ 120 km/h hoặc thấp hơn chút thì hãy cứ thong thả đi ở làn phải. Làn trái là để dành cho những người chạy nhanh hơn. Bạn cản trở họ sẽ không chỉ khiến họ chậm lại mà còn gây nguy hiểm cho cả 2 mà thôi.
Giữ khoảng cách xe trước thì bị cúp đầu điền vào chỗ trống
Sợ cái kiểu chạy xe trên cao tốc mà như quốc lộ của nhiều anh ghê, mình ráng cách xe trước khoảng cách đủ để an tâm mà các anh cứ còi rồi nháy đèn xin vượt thế là điền vào chỗ trống cái khoảng cách đó luôn.
Thà mà mình bò hay gì đó đi thì không nói, đằng này cứ giữ khoảng cách cái là bị điền vào chỗ trống. Ở ngoài lộ đường đông, kẹt xe thì các anh muốn sao cũng được vì chạy tốc độ thấp, đằng này lên cao tốc toàn 80-90 km/h mà các anh ôm mông nhau quá, hở cái là điền vô ô trống ngay. Đến lúc có tai nạn liên hoàn thì khổ cả đám. Cứ đề phòng, cẩn thận đi các anh đâu có thừa.
Học bằng thì ai cũng học như nhau, lấy bằng cũng như nhau mà sao văn hóa, phong cách chạy xe của nhiều anh lạ quá vậy các anh?