Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.178
113
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Trích đoạn: lengkeng

Một phần nữa là do mình ngồi trong xe mình nghe nó to hơn ở ngoài rất nhiều các bác nhỉ?

Đúng thế!
Vì thế tôi đi xe thằng khác thỉnh thoảng vẫn dập uỳnh uỳnh! :D
 
Hạng C
1/3/04
572
186
43
Vietnam
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Hê hê hoá ra không phải chỉ mình con bọ của em bị thế, có vẻ như ai cũng bị hết nhể?! :D Xe em chỉ có 2 cửa nên bớt được 2 lần phức tạp, nhưng xe ọp ẹp nên dập cửa mạnh nó kêu "pàng" một phát chứ không phải "ịch" một cái...;) Thường thì khi có người ra khỏi xe em vẫn nhoài người với tay ra chiều "để đấy tớ đóng cho" nhưng nhiều bác vẫn cẩn thận dập cho thật mạnh.. :mad:[:-]
 
Hạng B1
27/2/05
69
0
0
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Trích đoạn: Automatic

Như thế thì bực thật, nhưng tình huống ngược lại còn cáu hơn, người ở băng sau xuống xe đi làm gì đó mà... chả thèm đóng cửa, cứ để cửa toang hoác trong khi bụi bặm và tiếng ồn rất khủng khiếp ! Hét tóang lên gọi thì trẻ con trong xe giật mình mà chưa chắc họ đã nghe, ngồi ghế tài xế thì không cách nào đóng cửa sau được, tháo Belt xuống xe đóng cửa đó thì vừa mất công lại bực mình, đó là chưa nói tới chuyện có khi bị phạt vì đoạn đó chỉ cho dừng mà không cho đậu (đỗ!)...!:mad:
Em đã bị không chỉ là 1 lần, tới nay vẫn chưa nghĩ ra cách nào để... trị ![&:]

He he. Đây chính là chiêu em chọc lại mấy thằng taxi ở nước ngoài đó bác. Mấy lần em đi taxi ở nước ngoài bị chúng nó chạy vòng vòng lượn lờ lung tung kiếm xiền mà em cay lắm ko làm gì đc bèn chơi võ đó. Vui nhất là lần em ở Kuala lumper, hôm đó trời mưa. bình thường em đi taxi chặng đó chỉ mất 10RM, nhưng hôm đó nó lượn lờ bét nhè làm em chậm mất 15 phút và mất thêm gần 20 RM. Em bực mình quá nhưng đất khách quê người đành chịu, nên khi xuống xe em lao thẳng vào trong tòa nơi em đến mà quên đóng cửa. Chú lái taxi phải xuống xe quay ra đằng sau đóng mà bị các xe sau bấm còi thúc quá trời. Em quay lại nhìn lén mà vui quá xá. :D:D
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Trích đoạn: Der Fahrer

Gặp đám người hay " Dộng cửa " các Bác nhớ nhanh tay hé kính xuống , kẻo hơi ép thủng màng nhĩ .;)
Còn đã mời người khác lên xe thì đừng có kêu ca nữa ![:-] , chúng lại chưởi là cái đồ hợm của , nghiến răng chịu đựng đi .
24.gif
.
Au-đì hay Matịt mà đóng cửa mạnh thì cũng xót như nhau thui ....
...hé chút xíu chừng 0.5cm thui, bác Đề ạ. Vì nhiều khi không xài A/C, hạ kính xuống ( đi chơi miền núi, bãi biển...), lúc này cánh cửa ít bị cản gió khi đóng - mở, thằng nhóc 5 tuổi vẫn đóng ầm ầm được, ( phê hơn bịch bịch, khẹc khẹc...)
 
Hạng C
18/3/05
651
12
18
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

chính xác 100%, thực tế nhiều người ít đi xe hơi nên khi sập cửa không biết thế nào cho vừa tay, làm cái mạnh cho chắc.

Trích đoạn: hachi

Khi đóng cửa xe nhẹ quá mà cửa không vào hết thì rất là quê vì sợ người xung quanh nghĩ rằng mình ít lên xe hơi, cho nên cứ làm một cái thật mạnh cho chắc ăn.:D:D:D
 
PTT
Hạng B2
14/4/06
166
0
0
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Đúng là nhiều người ít đi ôtô nên đóng cửa xe không đúng cách. Ngoài ra cũng có người vô ý lúc mở cửa xe không quan sát làm cửa xe va chạm vào các vật cản gần đó. Em bị mấy lần chỉ biết nhắc khóe thôi chứ làm gì được nhau.
 
HP confirmed
Hạng C
11/12/03
789
1.956
93
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Bực thất đấy, kinh nghiệm của em thế này:

1. Đỗ xe luôn phải để ý đến các cánh cửa sao cho có mở ra cũng không thể chạm được vào lề hoặc không vào tường.
2. Không bao giờ chở bọn nhà quê.

Hôm trước em có chở dùm 2 người quen của vợ trong đó có một người chưa đi xe bao giờ (đối tượng số 2), đi qua hẻm chật phải tránh xe ngược chiều, lúc em vừa dừng xe lại, chưa kịp nói tiếng nào thì ùynh, cánh cửa đập không thương tiếc vào cửa cổng sắt một nhà trong hẻm, em chưa kịp có phản ứng gì (vì bất ngờ quá[8|]), mụ ta kéo cửa vào và mở ra một phát nữa, đánh ùynh một tiếng nữa, kết quả là cánh cổng kia nó xin tí sơn của vợ em. Và từ đó em rút ra bài học số 2 ở trên. Cái bọn chưa đi xe bao giờ nó dã man lắm, còn nhiều chuyện nữa chứ không phải chuyện đóng mở thôi đâu
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

...bác HP bớt nóng...tui hiểu mà. Người nhà quê, cũng tùy người. Người nào thật tình, thì chỉ dẫn, mần thử cho họ xem. Tất nhiên phải hy sinh vài lần...thí nghiệm. Còn có người, hổng biết gì hết, mà cứ ra cái điều sành sỏi, lại còn vênh váo khinh miệt lại những người đồng cảnh ngộ, oải chè đậu ! Ngay cả tui, mang tiếng dân SG từ khi chào đời, mà cho tới tận 1995, vô thang máy, cứ loay hoay ứ biết bấm chỗ lào, he he !
 
Hạng B1
30/11/05
73
0
0
HÀ NỘI
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Các bác chịu khó chốt cửa sau lại , muốn xuống phải đươc sự đồng ý của mình , tự tay mình "ĐÓNG" đỡ xót hơn . TỰ LÀM KHẮC SƯỚNG MÀ ... :D:D:D