RE: Văn hóa... đóng cửa xe
Em bị một vụ như vầy. Ngã tư Tràng Tiền Hàng Bài, một con Land Cruiser đang đỗ đèn đỏ, ở giữa đường. Em đi hai bánh bên trong. Tự nhiên cửa bên phải mở ra. Thế là làm cái rầm, cả em cả xe lăn quay ra đất. Em đứng dậy điên quá định cho nó một trận nhưng khổ nỗi lại là phụ nữ. Đành phải mắng sơ sơ rồi đi mua bông băng về tự xử. May mà người ngợm k sao. Được một bài học để đời.
.........................................................................................................................................
TRỜI SINH RA PHỤ NỮ LÀ ĐỂ CHÚNG TA LUÔN LUÔN THÔNG CẢM và nhất là mấy e xinh xinh cười thì không biết có mắng nổi o nữa .....[>:]
Em bị một vụ như vầy. Ngã tư Tràng Tiền Hàng Bài, một con Land Cruiser đang đỗ đèn đỏ, ở giữa đường. Em đi hai bánh bên trong. Tự nhiên cửa bên phải mở ra. Thế là làm cái rầm, cả em cả xe lăn quay ra đất. Em đứng dậy điên quá định cho nó một trận nhưng khổ nỗi lại là phụ nữ. Đành phải mắng sơ sơ rồi đi mua bông băng về tự xử. May mà người ngợm k sao. Được một bài học để đời.
.........................................................................................................................................
TRỜI SINH RA PHỤ NỮ LÀ ĐỂ CHÚNG TA LUÔN LUÔN THÔNG CẢM và nhất là mấy e xinh xinh cười thì không biết có mắng nổi o nữa .....[>:]
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
Hì hì, em xin gợi ý cho bác sĩ nhé: lắp thêm autodoor đi bác sĩ ơi, đảm bảo ghét đứa nào nó đang lọ mọ xuống mình đóng lại cái ầm...Phê à nghe...Trích đoạn: Automatic
Như thế thì bực thật, nhưng tình huống ngược lại còn cáu hơn, người ở băng sau xuống xe đi làm gì đó mà... chả thèm đóng cửa, cứ để cửa toang hoác trong khi bụi bặm và tiếng ồn rất khủng khiếp ! Hét tóang lên gọi thì trẻ con trong xe giật mình mà chưa chắc họ đã nghe, ngồi ghế tài xế thì không cách nào đóng cửa sau được, tháo Belt xuống xe đóng cửa đó thì vừa mất công lại bực mình, đó là chưa nói tới chuyện có khi bị phạt vì đoạn đó chỉ cho dừng mà không cho đậu (đỗ!)...!
Em đã bị không chỉ là 1 lần, tới nay vẫn chưa nghĩ ra cách nào để... trị ![&:]
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
Làm thế thì được cái ga lăng, nhưng cái lẫy mở cửa dễ đi lắm. Em có lần lái Nubira của ông bạn, chở mấy cụ đi lễ chùa. Khi đi em chốt khoá cửa cẩn thận. Đến nơi em quên mất, không kịp mở chốt khoá ra ngay. Một cụ ở phía sau bên phụ nắm lấy cái lẫy kéo ra để mở cửa nhưng chưa được, thế lạ cụ lấy hết sức bình sinh, nắm cả bàn tay vào bẻ ngược ra đánh... cách một cái, cái lẫy gẫy đôi. Em phải đi mua lại đền thằng bạn. Buồn mà chả nói được![&o][&o][&o]
Trích đoạn: songnguyen
Các bác hay gặp tình huống trên khi chở người nhà wê thì trước khi dừng xe nên bảo nhỏ là ngồi yên đó để em mở cửa cho, và lẹ làng xuống mở cửa để khỏi xót xe và đảm bảo ga lăng hết ý lun.
Làm thế thì được cái ga lăng, nhưng cái lẫy mở cửa dễ đi lắm. Em có lần lái Nubira của ông bạn, chở mấy cụ đi lễ chùa. Khi đi em chốt khoá cửa cẩn thận. Đến nơi em quên mất, không kịp mở chốt khoá ra ngay. Một cụ ở phía sau bên phụ nắm lấy cái lẫy kéo ra để mở cửa nhưng chưa được, thế lạ cụ lấy hết sức bình sinh, nắm cả bàn tay vào bẻ ngược ra đánh... cách một cái, cái lẫy gẫy đôi. Em phải đi mua lại đền thằng bạn. Buồn mà chả nói được![&o][&o][&o]
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
Các bác nói cũng phải á , nhưng mà đừng có đổ lỗi hết nghe các bác . Vợ hai của em là Bim - 1991 , mỗi lần đóng của cũng phãi làm cái ầm một cái nó mới kín các bác ạ . Cũng của đáng tội là khách thì đóng cũng mạnh tay hơn em thật đấy - có lẽ vì em biết cách trị cái bệnh này các bác à - đóng và phải giữ cách của lại thì nó sẽ kín và không phải làm cái rầm nữa á .
Chỉ cho các bác cái kinh nghiệm của em - nếu thấy được các bác có thể thông báo cách đóng của xe của mình cho những người mạnh tay nhe
Chúc các bác thành công trong vụ nay 2hihihi
Các bác nói cũng phải á , nhưng mà đừng có đổ lỗi hết nghe các bác . Vợ hai của em là Bim - 1991 , mỗi lần đóng của cũng phãi làm cái ầm một cái nó mới kín các bác ạ . Cũng của đáng tội là khách thì đóng cũng mạnh tay hơn em thật đấy - có lẽ vì em biết cách trị cái bệnh này các bác à - đóng và phải giữ cách của lại thì nó sẽ kín và không phải làm cái rầm nữa á .
Chỉ cho các bác cái kinh nghiệm của em - nếu thấy được các bác có thể thông báo cách đóng của xe của mình cho những người mạnh tay nhe
Chúc các bác thành công trong vụ nay 2hihihi
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
He he...bác Vu Minh Trí galant dễ sợ ta ơi ! Bác đi một mình, thì vô tư ! Còn có chở người ta, galant vậy chít liền ! ( tại tui bị dzồi, khẹc khẹc ! )
Vụ cửa kính, cũng vui : hồi tui chở lão chiên da trên cái 626, đang đi, tự nhiên nghe ồn ào, biết liền là kính bên phải chỗ lão ngồi sau,chưa lên hết. Bèn lấy ngón tay trái, móc công tắc kính lên. Vẫn không hết. Để yên tay ở đó luôn. Lát sau, tự nhiên nghe lão ta ngồi sau, " phắc phắc + sịt sịt..." luôn miệng,mặt hầm hầm ! Thì ra, trong lúc mình " móc " kính lên, lão ta lại hạ xuống, nên nó cứ cù cưa lên lên xuống xuống, he he !
He he...bác Vu Minh Trí galant dễ sợ ta ơi ! Bác đi một mình, thì vô tư ! Còn có chở người ta, galant vậy chít liền ! ( tại tui bị dzồi, khẹc khẹc ! )
Vụ cửa kính, cũng vui : hồi tui chở lão chiên da trên cái 626, đang đi, tự nhiên nghe ồn ào, biết liền là kính bên phải chỗ lão ngồi sau,chưa lên hết. Bèn lấy ngón tay trái, móc công tắc kính lên. Vẫn không hết. Để yên tay ở đó luôn. Lát sau, tự nhiên nghe lão ta ngồi sau, " phắc phắc + sịt sịt..." luôn miệng,mặt hầm hầm ! Thì ra, trong lúc mình " móc " kính lên, lão ta lại hạ xuống, nên nó cứ cù cưa lên lên xuống xuống, he he !
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
He he...bác Vu Minh Trí galant dễ sợ ta ơi ! Bác đi một mình, thì vô tư ! Còn có chở người ta, galant vậy chít liền ! ( tại tui bị dzồi, khẹc khẹc ! )
Vụ cửa kính, cũng vui : hồi tui chở lão chiên da trên cái 626, đang đi, tự nhiên nghe ồn ào, biết liền là kính bên phải chỗ lão ngồi sau,chưa lên hết. Bèn lấy ngón tay trái, móc công tắc kính lên. Vẫn không hết. Để yên tay ở đó luôn. Lát sau, tự nhiên nghe lão ta ngồi sau, " phắc phắc + sịt sịt..." luôn miệng,mặt hầm hầm ! Thì ra, trong lúc mình " móc " kính lên, lão ta lại hạ xuống, nên nó cứ cù cưa lên lên xuống xuống, he he !
.........................................................................................................................................
chở xếp thì phải chịu thôi chứ biêt làm thế nào hả bác , còn lúc nào xếp bảo dừng lại cho tôi đái mà mình thấy chưa tiện dừng lại được thì bảo là xếp đã biết lái đâu mà đòi lái thì xếp cung phải chịu thôi .
He he...bác Vu Minh Trí galant dễ sợ ta ơi ! Bác đi một mình, thì vô tư ! Còn có chở người ta, galant vậy chít liền ! ( tại tui bị dzồi, khẹc khẹc ! )
Vụ cửa kính, cũng vui : hồi tui chở lão chiên da trên cái 626, đang đi, tự nhiên nghe ồn ào, biết liền là kính bên phải chỗ lão ngồi sau,chưa lên hết. Bèn lấy ngón tay trái, móc công tắc kính lên. Vẫn không hết. Để yên tay ở đó luôn. Lát sau, tự nhiên nghe lão ta ngồi sau, " phắc phắc + sịt sịt..." luôn miệng,mặt hầm hầm ! Thì ra, trong lúc mình " móc " kính lên, lão ta lại hạ xuống, nên nó cứ cù cưa lên lên xuống xuống, he he !
.........................................................................................................................................
chở xếp thì phải chịu thôi chứ biêt làm thế nào hả bác , còn lúc nào xếp bảo dừng lại cho tôi đái mà mình thấy chưa tiện dừng lại được thì bảo là xếp đã biết lái đâu mà đòi lái thì xếp cung phải chịu thôi .
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
...dưng mờ tài xế rời vị trí, lại bị phạt ,vì chỉ cho Dừng, chứ cấm Đậu ( cấm Đ ) !
...dưng mờ tài xế rời vị trí, lại bị phạt ,vì chỉ cho Dừng, chứ cấm Đậu ( cấm Đ ) !
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
em thấy bác hachi nói đúng đế . mà dán đề can " xin nhe tay " cung kg chấc cú đâu , lúc đó họ đóng nhẹ hều thì lại kg đủ đô , đâm ra lại hở cửa . tốt nhất photo bài của bác HuyTQ dán trong xe cho họ đọc thì may ra ho nhột....
em thấy bác hachi nói đúng đế . mà dán đề can " xin nhe tay " cung kg chấc cú đâu , lúc đó họ đóng nhẹ hều thì lại kg đủ đô , đâm ra lại hở cửa . tốt nhất photo bài của bác HuyTQ dán trong xe cho họ đọc thì may ra ho nhột....