Hạng B1
23/9/05
65
0
0
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

trường hợp này thì các pac làm sao?:
ông này cũng hay đi xe lắm (cho nên không phải là "nhà quê"), cũng đã bị nhắc tế nhị nhiều lần, thế nhưng mỗi lần vào xe lại "rẩm" cái , rung chuyển cả xe và nghe như xát muối vào ruột chủ xe ...
Người khác thì không nói làm gì ...dễ xử lý lắm, thế nhưng ông này thì vợ cả lại phải gọi ông ấy là "bố".
Làm sao hả các pac???
 
Hạng D
4/10/05
4.881
42
48
54
Gò Té
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Các bác hay gặp tình huống trên khi chở người nhà wê thì trước khi dừng xe nên bảo nhỏ là ngồi yên đó để em mở cửa cho, và lẹ làng xuống mở cửa để khỏi xót xe và đảm bảo ga lăng hết ý lun.
Còn một tình huống nữa là khi chở mấy bà già nhà wê nên khóa cửa cẩn thận, gặp mấy bà đang ăn trầu, xe đang chạy, mở cửa làm đánh phẹt .... nguy hiểm hết sức :).
 
Hạng B1
30/11/05
73
0
0
HÀ NỘI
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

nhiều đồng chí đóng mở cửa xe ngu lắm e bị một lần đi ngay gương bên lái do một đông chí phụ nữ mở cửa phụ xe khác o chịu nhìn . Kết quả là bên mới bên cũ ...chán...
 
Hạng B1
30/11/05
73
0
0
HÀ NỘI
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

trường hợp này thì các pac làm sao?:
ông này cũng hay đi xe lắm (cho nên không phải là "nhà quê"), cũng đã bị nhắc tế nhị nhiều lần, thế nhưng mỗi lần vào xe lại "rẩm" cái , rung chuyển cả xe và nghe như xát muối vào ruột chủ xe ...
Người khác thì không nói làm gì ...dễ xử lý lắm, thế nhưng ông này thì vợ cả lại phải gọi ông ấy là "bố".
Làm sao hả các pac???

.........................................................................................................................................
xem lại bản thân mình có vấn đề gì với ... o , thường thì ông ấy phải chiều mình chứ sao lại nói mãi o nghe thế , nếu phải e thì e trả vợ cả về nơi sản xuất ngay :D:D:D
 
Hạng F
13/1/06
12.146
2.269
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Bác mà chốt cửa như thế cũng chưa phải là giải pháp hay đâu.Gặp những vị khách vội vã và nóng nảy họ lại cứ ra sức mà kéo-giựt -cạy cái móc ngoéo chốt mở cửa của xe bác thì càng dễ bị gãy hư -kẹt hơn nữa đấy.Tóm lại mình nên chủ động "ra lệnh" cho khách của mình cứ ngồi yên vị chờ mình xuống xe mở cửa cho họ ra là chắc ăn nhất,chịu khó tý thì mới không bị bực mình các bác ạ.
 
Tập Lái
27/7/05
25
0
1
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Em bị một vụ như vầy. Ngã tư Tràng Tiền Hàng Bài, một con Land Cruiser đang đỗ đèn đỏ, ở giữa đường. Em đi hai bánh bên trong. Tự nhiên cửa bên phải mở ra. Thế là làm cái rầm, cả em cả xe lăn quay ra đất. Em đứng dậy điên quá định cho nó một trận nhưng khổ nỗi lại là phụ nữ. Đành phải mắng sơ sơ rồi đi mua bông băng về tự xử. May mà người ngợm k sao. Được một bài học để đời.
 
Hạng D
19/1/04
2.087
11
0
45
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Em là em cứ đóng mạnh, trừ mấy cái em ngon ngon cứ gần gần là nó tự hút phịch phát.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Trích đoạn: cakhoai

Em là em cứ đóng mạnh, trừ mấy cái em ngon ngon cứ gần gần là nó tự hút phịch phát.
...bác Cakhoai ơi, tui chỉ hiểu phần phía trước dấu phết. Phần còn lại, hiểu chít liền, he he !
Các bác làm cười lôn ruột, ha ha !
...mà bác gì chở ông già vợ, có giải pháp nào hay hông các bác ? Ba của VIP mừ, phải o bế chút, cho dễ mần ăn...
 
Hạng B2
11/12/04
304
0
16
Ha noi
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Em cũng bị một quả về quê tức thôi rồi :mad: Một bà họ hàng trước khi lên xe rất cẩn thận bỏ dép ra cầm ở tay, chui vào trong xe theo kiểu vào hầm (đầu vào trước) tay cầm dép chống vào đệm xe:mad: May mà dép chưa dẫm phải c...:D
 
Hạng D
26/1/04
1.319
7
38
nowhere
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

hehe. hôm nào các bác chở VIP thì bật cái....lock trẻ em, mới lên xe các bác bảo là xe tui hư cái mở cửa bên trong rồi, khi nào ai xuống thì chờ tui chạy xuống mở cửa cho. Vừa nhẹ nhàng vừa lịch sự
04.gif