Hạng D
28/11/03
4.192
48
48
54
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

bác sĩ à, đơn giản lém, gắn cái đóng/mở cửa tự động như taxi bên Sing hay HK đó. cái này cũng tiện lém, gặp mui trần nào cặp hông mà bác ghét, cứ bấm cửa mở 1 phát là văng vô lề ngay :D

Trích đoạn: Automatic
Em đã bị không chỉ là 1 lần, tới nay vẫn chưa nghĩ ra cách nào để... trị ![&:]
 
Hạng B1
2/11/05
57
0
0
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Trích đoạn: thich4banh

Người lạ mà lên xe em, bao giờ em cũng dặn "đóng cửa vừa vừa thôi cha nội"
033102luf_1_prv.gif
"đóng cửa vừa vừa thôi cha nội" = bị đóng cái " rầm " rồi mới nói! = 0:D
 
O.S.P.D
24/9/04
2.325
19
38
Hồ Chí Minh
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Mấy cái vụ đóng cửa này đối với xe có cửa đóng/ mở bằng điện như To Siena thì sao ta ?? [8|] Ai ko biết cứ mắm môi mắm lợi kéo để đóng thì toi à :D
@hoà thượng: trường hợp của tôi thì nhắc 3-4 lần luôn rồi á, cứ toàn phải nói là "Đây là Mazda 3 nhá, không phải Ma tịt đâu nhá" thế mà vẫn thế đấy :D
 
Hạng C
4/2/05
576
30
28
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Trích đoạn: minhtit

Mấy cái vụ đóng cửa này đối với xe có cửa đóng/ mở bằng điện như To Siena thì sao ta ?? [8|] Ai ko biết cứ mắm môi mắm lợi kéo để đóng thì toi à :D

Cửa điện của Sienna nặng lắm bác ạ, muốn mắm môi mắm lợi đóng nhanh cũng không được. Lúc đấy nhẹ nhàng em đẩy xe hàng hiệu quả hơn.
 
Hạng B2
1/6/05
204
5
18
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Hay là lắp bộ cửa như Mer S Class - chỉ cần khép cửa lại là nó tự hút vào:)
 
Hạng B1
8/7/05
77
1
0
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Trích đoạn: Automatic

Như thế thì bực thật, nhưng tình huống ngược lại còn cáu hơn, người ở băng sau xuống xe đi làm gì đó mà... chả thèm đóng cửa, cứ để cửa toang hoác trong khi bụi bặm và tiếng ồn rất khủng khiếp ! Hét tóang lên gọi thì trẻ con trong xe giật mình mà chưa chắc họ đã nghe, ngồi ghế tài xế thì không cách nào đóng cửa sau được, tháo Belt xuống xe đóng cửa đó thì vừa mất công lại bực mình, đó là chưa nói tới chuyện có khi bị phạt vì đoạn đó chỉ cho dừng mà không cho đậu (đỗ!)...!:mad:
Em đã bị không chỉ là 1 lần, tới nay vẫn chưa nghĩ ra cách nào để... trị ![&:]

Tui cũng vậy, bực ko để đâu cho hết!!!???
Nhiều khi, ngồi trong mà nghe cái cốp sau nó... dập đến ong tai... chịu hết biết...[&:]
 
Hạng B2
14/2/06
119
2
18
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

có lần em đang chạy trên QL13, đoam BD, đang phăm phăm vậy mà thằng Fe biển 61H
đằng trước thắng kịck lại, chú tài chồm người ra sau đóng lại cái cửa sau bên phụ. M.... nó, đ... biết lịk sự là gì, hình như nó kô có khái niệm cho xe vào lề là gì hay sao á.
 
RE: Văn hóa... đóng cửa xe

Tuỳ xe bác ơi, cái con của em mà mấy chị 3 mét bẻ đôi sao mà đặt chân vô xe rồi đặt đít vô được. Phải trèo :D

Còn nếu chở sếp thì chắc cứ táp vô thế nào để sếp tiện - phạm luật thì trong sân cq sợ gì. hehe, không thì chở em út cũng rứa.

Nhân thể nói luôn, cái văn hoá, bạn chở xe mà cứ điềm nhiên ngồi ghế sau. Em thấy đấy mới là mất lịch sự. Mịa, nhiều lúc mình trông cứ như saphior, mà không dám nói. :(

Trích đoạn: fernandoz

Lúc đi sedan, khi vô xe ( không nói bác tài ) :
- Nên cúi lom khom chui vô ? Hay xoay ngang người, vừa đặt một chân vô xe, vừa xề cái bottom xuống ghế cùng lúc ? Theo các bác, thì cách nào mới là sành điệu với văn hóa xế hộp ? Tại sao ?
- Bên VN mình, tay lái bên trái, khi cặp lề đưa - đón mọi người, có nhất thiết phải luôn cặp bên phải không ? Hay cứ việc cặp bên trái, miễn tiện đường ? Ví dụ : nhiều KS, hoặc Cơ quan, có đường dốc cho xe lên tận tam cấp ( như Dinh Độc Lập ). Nếu bò từ bên trái lên, thảm đỏ chào mừng sẽ nằm ngay bên ngoài 2 cửa trái xe. Dù không bị ai phạt, nhưng cặp vô như vậy, có sành điệu không ? Tại sao ?