RE: Văn hóa... đóng cửa xe
Xe nhà đa phần chỉ dùng cho người nhà thôi. Người lạ lên xe họ tưởng đi taxi. Bác thông củm.. Bố em cũng hay làm vậy, vì ổng sợ khi ngồi trong xe em lại nhắc ông :" Bố làm ơn đóng lại cánh cửa.He he
Xe nhà đa phần chỉ dùng cho người nhà thôi. Người lạ lên xe họ tưởng đi taxi. Bác thông củm.. Bố em cũng hay làm vậy, vì ổng sợ khi ngồi trong xe em lại nhắc ông :" Bố làm ơn đóng lại cánh cửa.He he
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
thì E cũng thế đây này! Hồi chưa đi auto thì đóng cửa xe rầm rầm vì mấy lần đóng cửa cứ bị bắt phải đóng lại vì ko chặt!
Và sau 1 thời gian cầm vô-lăng thì bây h lại sợ đi xe máy, nếu có đi thì cẩn thận lắm, ko dám tạt đầu oto như trước nữa![8D]
thì E cũng thế đây này! Hồi chưa đi auto thì đóng cửa xe rầm rầm vì mấy lần đóng cửa cứ bị bắt phải đóng lại vì ko chặt!
Và sau 1 thời gian cầm vô-lăng thì bây h lại sợ đi xe máy, nếu có đi thì cẩn thận lắm, ko dám tạt đầu oto như trước nữa![8D]
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
Em hỏi các bác đi Mer,BMW cái nhé!Thế thông thường những bác khác(kể cả có xe)mà đi xe của các bác,thì có hay phải đóng cửa ít nhất là 2 lần không?
Em thấy cái cửa của Mẹc và Bê khi đóng thì phải đóng mạnh,nếu các bác mà đóng nhẹ như những xe khác thì chắc chắn không kín.Vậy nếu các bác sử dụng xe Mẹc hoặc Bê thì sang xe khác cũng hay ..ầm!Buốt ruột!(không lẽ chửi)
Em hỏi các bác đi Mer,BMW cái nhé!Thế thông thường những bác khác(kể cả có xe)mà đi xe của các bác,thì có hay phải đóng cửa ít nhất là 2 lần không?
Em thấy cái cửa của Mẹc và Bê khi đóng thì phải đóng mạnh,nếu các bác mà đóng nhẹ như những xe khác thì chắc chắn không kín.Vậy nếu các bác sử dụng xe Mẹc hoặc Bê thì sang xe khác cũng hay ..ầm!Buốt ruột!(không lẽ chửi)
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
Người lạ mà lên xe em, bao giờ em cũng dặn "đóng cửa vừa vừa thôi cha nội"
Người lạ mà lên xe em, bao giờ em cũng dặn "đóng cửa vừa vừa thôi cha nội"
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
Câu này chí fỉa , em cũng rứa thuiTrích đoạn: binhnq2
he he đúng là ko thường đi xe, nên thói quen nó thế, giống mấy chú đi xe máy, sau khi chuyển sang auto, đi xe máy hiền hẳn ra.
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
Pó tay, cái văn hoá đấy phải đi xe nhiều thôi. Và tuỳ loại xe nữa. Em nhiều lúc cũng xót lắm. Đến người nhà là phải nói luôn là đóng nhẹ thôi, người ngoài nhiều lúc táng rầm một cái, đinh tai nhức óc, gió đến vù 1 cái.
Pó tay, cái văn hoá đấy phải đi xe nhiều thôi. Và tuỳ loại xe nữa. Em nhiều lúc cũng xót lắm. Đến người nhà là phải nói luôn là đóng nhẹ thôi, người ngoài nhiều lúc táng rầm một cái, đinh tai nhức óc, gió đến vù 1 cái.
RE: Văn hóa... đóng cửa xe
Lúc đi sedan, khi vô xe ( không nói bác tài ) :
- Nên cúi lom khom chui vô ? Hay xoay ngang người, vừa đặt một chân vô xe, vừa xề cái bottom xuống ghế cùng lúc ? Theo các bác, thì cách nào mới là sành điệu với văn hóa xế hộp ? Tại sao ?
- Bên VN mình, tay lái bên trái, khi cặp lề đưa - đón mọi người, có nhất thiết phải luôn cặp bên phải không ? Hay cứ việc cặp bên trái, miễn tiện đường ? Ví dụ : nhiều KS, hoặc Cơ quan, có đường dốc cho xe lên tận tam cấp ( như Dinh Độc Lập ). Nếu bò từ bên trái lên, thảm đỏ chào mừng sẽ nằm ngay bên ngoài 2 cửa trái xe. Dù không bị ai phạt, nhưng cặp vô như vậy, có sành điệu không ? Tại sao ?
Lúc đi sedan, khi vô xe ( không nói bác tài ) :
- Nên cúi lom khom chui vô ? Hay xoay ngang người, vừa đặt một chân vô xe, vừa xề cái bottom xuống ghế cùng lúc ? Theo các bác, thì cách nào mới là sành điệu với văn hóa xế hộp ? Tại sao ?
- Bên VN mình, tay lái bên trái, khi cặp lề đưa - đón mọi người, có nhất thiết phải luôn cặp bên phải không ? Hay cứ việc cặp bên trái, miễn tiện đường ? Ví dụ : nhiều KS, hoặc Cơ quan, có đường dốc cho xe lên tận tam cấp ( như Dinh Độc Lập ). Nếu bò từ bên trái lên, thảm đỏ chào mừng sẽ nằm ngay bên ngoài 2 cửa trái xe. Dù không bị ai phạt, nhưng cặp vô như vậy, có sành điệu không ? Tại sao ?