EM tưởng bác đi đường ngoài HN chứ, hóa ra Q5 hả? Mà đường hẹp vậy, giờ đó thì né đi cho nhẹ đầu, lỡ quẹt 1 cái thì xót xe (chưa chắc ng ta chịu đền)
Đây là lộ trình quen thuộc hàng ngày thì chắc chắn bác chủ biết rõ giờ giấc tan trường, PH đậu xe, đón con thế nào. Vậy sao ko đổi cung đường khác đi cho nhẹ đầu?! E lái mới xem clip nản luôn, nói xui bữa nào gặp Chí Phèo ko chịu nép vào, đợi rước con xong mới đi thì chắc..... có biến chứ chẳng chơi,
Cái này đường Trần Hòa Q5 mà, nhà thằng bạn em, nó làm trong trường bác đi ngang qua. Khi nào kẹt xe điện em, em kêu bạn e ra dẹp xe máy cho bác, hihi. Em đi con đường này hàng ngày, 2 xe đi vô tư
Sao lại đi lối này, không còn đường khác sao ?
Em thấy đâu phải đường cấm đâu bác! Đã không cấm thì được quyền lưu thông dù lớn hay bé. Có trách thì trách những người đi xe 2 bánh đậu xe cản trở giao thông kìa.
con mụ kia mất nết mà bác cũng lạ.khu q5 nhiều dg rẻ mà bác,lại ngay giờ tan học bác chui vô chi cho cực vậy,như cái dg ở dg Hồng Bàng bự hơn dg này mà tới giờ là để hàng rào chặn xe hơi lại rồi,đáng lẽ phải để rào chặn xe bác ở đầu dg rồi chứ