Hạng D
8/5/16
2.243
6.444
113
Câu hỏi của anh Lơ lớn quá! Giải thích được chắc phải mang lý thuyết xã hội học, triết học, tâm thần học, Mác-Lê... vào mới giải được :D.

Em thì em chỉ tóm nó trong 2 nguyên nhân thôi: (bản chất) Ích kỷ và Bất công (xã hội)
Một liên quan tới lợi ích cá nhân. Hai liên quan lợi ích xã hội.

Không biết tự bao giờ, ích kỷ đã trở thành bản chất của một phần lớn người Việt chúng ta. Từ cái nhỏ nhỏ như quét rác qua nhà hàng xóm; mang rác chuột chết vứt ra đường; bệnh "tiểu đường" kinh niên; nhà có đám/tiệc tùng thì chơi giàn loa quánh cả con đường nghe luôn; giành giựt nhau từng chút cm trên khi giao thông; dùng tiểu xảo trong công việc, văn phòng, kinh doanh; buôn bán chụp giựt, lấy lợi về mình đẩy cái xấu cái độc hại cái nguy hiểm cho người tiêu dùng; cõng rắn cắn gà nhà tiếp tay nhập lậu hàng hóa kém chất lượng giết chết DN SX trong nước.............. Kể hết chắc 10 trang giấy :(

Bất công xã hội thì rõ quá rồi. Từ nạn tham nhũng, bè phái; nạn COCC; mua quyền bán chức; lợi ích nhóm; luật pháp (lập pháp lẫn hành pháp) như ccc; trình độ có hạn - xử lý nội bộ hoặc rút kinh nghiệm sâu sắc...... Kể hết chắc 100 trang giấy :(

Một xã hội mà không dung hòa được 2 yếu tố Lợi ích cá nhân và Lợi ích xã hội thì cứ xác định là "Vậy đi nha!!!" :(
 
Hạng B2
10/8/09
128
31
18
Từ lúc bác Thăng thôi làm bộ trưởng giao thông và bác Thể lên là tình hình giao thông xuống cấp toàn diện y như người đứng đầu.
E cũng có suy nghĩ như bác vậy mặc dù dính vào vòng pháp lý nhưng e vẫn có thiện cảm với bác Thăng hơn,còn thể cá trê e chẳng ưa tý nào.
 
2/3/14
1.327
1.287
113
Nói chuyện thì mình tính tỷ lệ chiếm đa số bác ạ, không bao giờ make sure 100% hết. Trường hợp của bác cũng có thể người đó là thành viên mới và trong giai đoạn học hỏi trên otosaigon.
Tiệc diên ta xét lí lịch còn k ăn thua, huống chi đăng kí cái ních dán cái logo, bác thanh minh làm chi...
 
Hạng C
11/8/16
824
2.930
93
55
TP.HCM
Tối hôm thứ 7 em đậu xe chờ vợ ở Xì gòng Sờ que Hai Bà Trưng. Chờ hơi lâu nên em tắt pha. Khi quay về em chưa kịp bật pha anh xxx chốt ĐBP-HBT đi bộ cả 50m tới ách em lại. Mặc dù em đã bật đèn trong lúc chờ đèn đỏ nhưng anh vẫn kiên quyết hành, trong khi lỗi này chỉ đáng nhắc nhở thôi. xxx bây giờ chỉ chăm lo cái túi.
Không riêng xxx mà cả cái XH này giờ nó đều vậy. Đụng chuyện là chúng hành lên hành xuống, quẳng cho cục xiền là gặm chạy đi liền
 
Hạng B2
10/7/14
211
176
43
33
Bây giờ ra đường gặp 2 thể loại mà chúng ta nên nói nhiều đến chúng nó cứ để nó già tự nó chết hơi đâu gây với tụi nó đó là:
1. Những thằng ngu mà tỏ ra nguy hiểm.
2. Những thằng cùi bắp thích thể hiện (Đa số là trẻ trâu rất dễ nhận biết)
Kaka! Bỏ đi bác chủ nhịn cho lành :)