Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Re:Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Hôm hội Mit off tại ca phê Rose có dược gặp chị và nghe nói nhà mới bán, chị còn nói phải làm lại cho đẹp mới dể bán..... Xin chia buồn cùng chị và chúc chị nhanh đạt được kết quả tốt nhất.
 
Hạng D
9/5/10
1.804
3.816
113
Re:Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Vậy là bác chủ lọt vào cái bẩy tôi nói hôm trước.
Kết quả là xem như bác chủ cho vay 2,9 tỷ mà không có thế chấp gì cả, và hiện giờ con nợ đang chuyển dần tài sản sang cho người khác, đến khi không còn tài sản thì ra tòa cũng chẳng phong tỏa tài sản gì của con nợ để thi hành án cho bác chủ.
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

phi_thạch_đại_sư nói:
BacSyHotMe nói:
Chia buồn cùng bác. Nghề giáo ngày xưa còn đáng trân trọng. Bây giờ cũng chỉ là 1 nghề kiếm tiền thôi bác ơi. Thật buồn cho những người làm u uế nghề giáo.

1. Thực ra cái này mới chỉ là thông tin một chiều từ bác chủ. Bác nhà giáo kia đã có cơ hội nói chi đâu mà nhiều bác chửi người ta khiếp thế.

2. Theo em, vụ này chắc cũng có uẩn khúc chi đây. Bác chủ là người tham gia FI, mà theo như em vào trong đó, FI toàn là những người đội đá vá trời, làm được những việc ghê gớm như đầu tư 1 lời 4 trong chớp mắt. Thì không nhẽ bác chủ là một FIer thì lại dễ bị người ta lừa như thế, thậm ký ký cái uỷ quyền mà cũng không biết mình ký cái gì.

3. Tất cả những vụ vỡ nợ gần đây, mợ gì VTG, mợ ex-pru đại lý, mợ... (ôi sao nhiều mợ thế) toàn đánh vào lòng tham để lừa, chẳng hạn 0.7% - 1%/ ngày...thì các bác trước khi chửi thì cũng bình tâm suy nghĩ.

Em nói vậy, đúng sai thì thì các bác cứ ném em thoải mái.
Trả chậm 3 tháng , lãi suất 1,25 % / tháng .. ghi trong điều 1 . tôi vốn không và không bao giờ tin vào những nguời có thể trả lãi suất đến 3 % / tháng

040.JPG
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

phi_thạch_đại_sư nói:
1. Thực ra cái này mới chỉ là thông tin một chiều từ bác chủ. Bác nhà giáo kia đã có cơ hội nói chi đâu mà nhiều bác chửi người ta khiếp thế.

2. Theo em, vụ này chắc cũng có uẩn khúc chi đây. Bác chủ là người tham gia FI, mà theo như em vào trong đó, FI toàn là những người đội đá vá trời, làm được những việc ghê gớm như đầu tư 1 lời 4 trong chớp mắt. Thì không nhẽ bác chủ là một FIer thì lại dễ bị người ta lừa như thế, thậm ký ký cái uỷ quyền mà cũng không biết mình ký cái gì.

3. Tất cả những vụ vỡ nợ gần đây, mợ gì VTG, mợ ex-pru đại lý, mợ... (ôi sao nhiều mợ thế) toàn đánh vào lòng tham để lừa, chẳng hạn 0.7% - 1%/ ngày...thì các bác trước khi chửi thì cũng bình tâm suy nghĩ.

Em nói vậy, đúng sai thì thì các bác cứ ném em thoải mái.
Em không biết Nick Đại sư ném đá của bác tham gia OS truớc hay sau bác Hổ Cáp, nhưng bác Hổ Cáp là một con người thật bằng da bằng thịt và tính cách cũng như cuộc sống rất nhiều member biết...
Giữa Chuyên viên Ném đá - Phi Thạch Đại Sư - và Hổ Cáp thì nhiều người biết mặt, biết tên, biết tuổi, biết tính tình, cuộc sống của Hổ Cáp, nói cách khác, Hổ cáp có một cuốc sống offline với nhiều member OS..
Vậy, chỗ bôi đậm trên đây của bác em đồ rằng bác chưa gặp Hổ cáp rồi...

@Hổ cáp: Chị mà "bó tay" thì em cũng không biết phải như thế nào luôn, chỉ biết khích lệ chị bằng tinh thần thôi..
 
Hạng C
12/6/09
868
7.839
93
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Nhờ các công ty Thu hồi nợ đi chị, em thường nhận được mail quảng cáo thu hồi nợ...mà em toàn là ...con nợ thôi :D
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Hợp dồng vay tiền công chứng ghi rõ mà .. 1,25 % 3 tỷ và thời hạn 3 tháng . Ném đá hơi vô duyên rồi đấy PHi thach à .

. Với lãi suất là 2 % và chính sách siết tín dụng như hiện nay của chính phủ , tiếp cận vốn vay vô cùng khó khăn tạo diều kiện cho tín dụng đen " Oanh tạc " hậu quả là hàng loạt vụ bể nợ , chạy nợ thanh toán nhau liên miên xảy ra . TÔi cũng không biết phải làm thế nào để sống với lãi suất 2 % / tháng đây ? chứ đừng nói là .. 5 , 7 % .
 
Hạng B2
26/4/08
229
1
18
54
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Cách đây 2 năm nhà em cũng bị gần giống chị,pà mịa tụi nó tính trước hết rồi nên lo trước từ A tới Z,từ tòa án,cskt.....Khi mình đòi tiền nó thì nó thách thức,quyết hy sinh đời bố cũng cố đời con.Em cho mấy thằng giang hồ ít tiền không tới hâm nó mà hâm con nó.Canh con nó vừa đi học ra thì tụi giang hồ chận lại nói 1 câu thôi" về nói với ba mày nếu không đưa tiền thì lần sau bọn tao sẽ đổ axit lên đầu mày đó.."...:D.
Vậy mà thằng đó sợ,cuối cùng trả lại cho nhà em
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Có một member uy tín trên os là luật sư có tiếng đã nói với tôi " Chị phải tin vào pháp luật , sự im lặng của chi và không lên tiếng là một sự im lặng vô ích . Chi làm đi .. và đã giúp hết sức những việc có thể giúp .

Còn một số đông , đông lắm đã nói với tôi .. thôi bỏ đi , quên đi , chị định thay trời hành đạo à , tốn tiền tốn sức và hao tổn tâm trí lắm .. ( số này đông vô cùng )

Tôi tin vào luật nhân quả , ác giả ác báo , Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều , nhưng .. nhưng sao mình thì bi khốn đốn thế này mà nó thì vẫn thế kia , không lẽ ở VN không còn công lý nữa hay sao ?
 
Hạng C
15/4/11
976
12
38
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

hocap nói:
Có một member uy tín trên os là luật sư có tiếng đã nói với tôi " Chị phải tin vào pháp luật , sự im lặng của chi và không lên tiếng là một sự im lặng vô ích . Chi làm đi .. và đã giúp hết sức những việc có thể giúp .

Còn một số đông , đông lắm đã nói với tôi .. thôi bỏ đi , quên đi , chị định thay trời hành đạo à , tốn tiền tốn sức và hao tổn tâm trí lắm .. ( số này đông vô cùng )

Tôi tin vào luật nhân quả , ác giả ác báo , Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều , nhưng .. nhưng sao mình thì bi khốn đốn thế này mà nó thì vẫn thế kia , không lẽ ở VN không còn công lý nữa hay sao ?
Tôi theo số ít vote cho anh luật sư os kia.
 
Hạng B2
26/4/08
229
1
18
54
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

hocap nói:
Có một member uy tín trên os là luật sư có tiếng đã nói với tôi " Chị phải tin vào pháp luật , sự im lặng của chi và không lên tiếng là một sự im lặng vô ích . Chi làm đi .. và đã giúp hết sức những việc có thể giúp .

Còn một số đông , đông lắm đã nói với tôi .. thôi bỏ đi , quên đi , chị định thay trời hành đạo à , tốn tiền tốn sức và hao tổn tâm trí lắm .. ( số này đông vô cùng )

Tôi tin vào luật nhân quả , ác giả ác báo , Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều , nhưng .. nhưng sao mình thì bi khốn đốn thế này mà nó thì vẫn thế kia , không lẽ ở VN không còn <span style=""color: #ff0000;"">công lý </span>nữa hay sao ?

Nếu làm tới cùng thì em bảo đãm chị không lấy được 1 nữa số tiền kia đâu,còn thằng cha chị hỏi thì đã đi diễn hài rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.