Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
6/1/11
920
10
18
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

kingo nói:
Chưa cấu thành dấu hiệu lừa đảo, chỉ có thể kiện ra tòa dân sự.
Có gì cần giúp chị Thảo liên hệ hoặc lên trực tiếp cơ quan em thử xem, hy vọng sẽ giúp được chị.
Mấy ông tham mưu của CA nghiên cứu hồ sơ thì mới biết có dấu hiệu lừa đảo hay không.
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Hy vọng bác Vynhan có thể giúp mợ Hocap lấy lại được tiền để xứng đáng với cái nick "Vỹ Nhân " :D
Nếu bác Vỹ Nhân không giúp được thì Tamvo sẽ có 1 kế sách , bảo đảm hiệu lực còn hơn XHD nhưng hay hơn và đúng vớp pháp luật , lại được pháp luật bảo vệ . :D
Trong thời gian này, đề nghị mợ Hocap liên kết với các con nợ khác đưa vụ này lên mặt báo, nhất là những tờ báo phát hành rộng rãi như Thanh Niên, Tuổi Trẻ . Đại khái là phải hình sự hóa vấn đề để kẻ lừa đảo khó bề dung thân , lúc đó kiện cáo cũng dễ .
Chúc mợ chiến thắng trong vụ kiện này .
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Bác Hổ Cáp đã xác nhận rồi mà hình như các bác chưa ....tin lắm .:D nếu chưa biết Bác ấy thì kg tin cũng bình thường thôi .:D
Tôi xác nhận lại vài chi tiết nhá .
1 / Mục đích là để cảnh báo và nêu cụ thể 1 trường hợp thực tế mắc phải để minh chứng .( và có tý tâm sự với AE OS ) . :D
2 / Bác ấy sẽ kg chọn giải pháp Đen ( lý do chính đáng .)
39.gif

3 / Chia sẻ nỗi băn khoăng về tính nghiêm minh, Công lý và sự hiệu quả của những người thừa hành , Trong giác độ của 1 công dân đã trao cả niềm tin với tinh thần thượng tôn pháp luật .
080402cool_prv.gif
18.gif

Chúc Bác kiên trì ,thắng lợi và giữ được trọn vẹn niềm tin vào công lý.
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

recdecor nói:
hocap nói:
Có một member uy tín trên os là luật sư có tiếng đã nói với tôi " Chị phải tin vào pháp luật , sự im lặng của chi và không lên tiếng là một sự im lặng vô ích . Chi làm đi .. và đã giúp hết sức những việc có thể giúp .

Còn một số đông , đông lắm đã nói với tôi .. thôi bỏ đi , quên đi , chị định thay trời hành đạo à , tốn tiền tốn sức và hao tổn tâm trí lắm .. ( số này đông vô cùng )

Tôi tin vào luật nhân quả , ác giả ác báo , Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều , nhưng .. nhưng sao mình thì bi khốn đốn thế này mà nó thì vẫn thế kia , không lẽ ở VN không còn công lý nữa hay sao ?
Với lại em cũng thấy công lý ở đâu cũng thế không riêng gì VN. Mợ đừng buồn vì đang bị công lí VN xử tệ. Nếu mợ chưa đọc cuốn " BỐ GIà" thì mợ đọc thử đi nhé, em thấy có ích cho mợ lúc này.
Hi, em còn nhỏ, chỉ dám nói cảm nghĩ thôi. Có gì không đúng mợ bỏ qua cho em.

Có lẽ mợ Recdecor chưa hiểu nền pháp trị của các nước tiên tiến nên mới thốt ra lời như vậy . Mợ đọc bài báo sau đây để hiểu thêm về công lý nhé . Đại khái câu chuyện này như thế này : có 1 người trong căn hộ gọi cảnh sát đến để hổ trợ vì trong nhà có người nói câu gì đó có tính chất gây đe dọa, gây nguy hiểm, thì cảnh sát chạy đến . Sinh viên du học Hồ Phương không hiểu luật lại chỉa cái nĩa về phía cảnh sát, cho nên cảnh sát phải dùng súng bắn điện (stun gun) để khống chế . Ấy vậy mà sinh viên Hồ Phương kiện và được tòa bắt thành phố (cơ quan chủ xị của sở cảnh sát) phải đền cho Hồ Phương gần 2 tỷ đồng VN (khỏi phải đóng thuế tiền lợi tức VAT này ) :D .

Ở VN, giả sử nếu nếu nhà Recdecor có chuyện gì gọi CA đến mà em trai Recdecor chỉa cái nĩa về phía CA, CA nện cho vài đùi cui và nếu em trai của Recdecor kiện CA ra tòa thì UBNDTP sẽ đền cho em trai của Recdecor là bao nhiêu ? :D

http://tuoitre.vn/The-gio...C%80ng-90000-dola.html
 
Hạng D
26/10/10
1.676
14.520
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Duong_cao nói:
phi_thạch_đại_sư nói:
1. Thực ra cái này mới chỉ là thông tin một chiều từ bác chủ. Bác nhà giáo kia đã có cơ hội nói chi đâu mà nhiều bác chửi người ta khiếp thế.

2. Theo em, vụ này chắc cũng có uẩn khúc chi đây. Bác chủ là người tham gia FI, mà theo như em vào trong đó, FI toàn là những người đội đá vá trời, làm được những việc ghê gớm như đầu tư 1 lời 4 trong chớp mắt. Thì không nhẽ bác chủ là một FIer thì lại dễ bị người ta lừa như thế, thậm ký ký cái uỷ quyền mà cũng không biết mình ký cái gì.

3. Tất cả những vụ vỡ nợ gần đây, mợ gì VTG, mợ ex-pru đại lý, mợ... (ôi sao nhiều mợ thế) toàn đánh vào lòng tham để lừa, chẳng hạn 0.7% - 1%/ ngày...thì các bác trước khi chửi thì cũng bình tâm suy nghĩ.

Em nói vậy, đúng sai thì thì các bác cứ ném em thoải mái.
Em không biết Nick Đại sư ném đá của bác tham gia OS truớc hay sau bác Hổ Cáp, nhưng bác Hổ Cáp là một con người thật bằng da bằng thịt và tính cách cũng như cuộc sống rất nhiều member biết...
Giữa Chuyên viên Ném đá - Phi Thạch Đại Sư - và Hổ Cáp thì nhiều người biết mặt, biết tên, biết tuổi, biết tính tình, cuộc sống của Hổ Cáp, nói cách khác, Hổ cáp có một cuốc sống offline với nhiều member OS..
Vậy, chỗ bôi đậm trên đây của bác em đồ rằng bác chưa gặp Hổ cáp rồi...
Đọc câu trên của chuyên gia ném đá trớt quớt phi_thach_dai_su mình cảm thấy quả là buồn cười . Đúng là dân LTM :D
 
Hạng D
14/1/11
1.326
12.549
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

- Hình như là chỗ quán cà phê lúc trước hội Mit định off cà phê phải không mợ hocap?
- Em nghĩ bg có 2 hướng:
1. Dựa vào bằng chứng hợp đồng vay vốn của bà ta là không có thật. Chị bị lừa đưa nhà để thế chấp. Đưa ra toà hình sự.
2. Chị chấp nhận bán theo hợp đồng uỷ quyền và hợp đồng ghi nợ. Phần này đưa ra toà dân sự. Cái này thì có thể thắng, nhưng không biết lúc thực thi thì sao?
- Chúc mợ mau lấy lại nhà.
 
VIP CARD MEMBER
5/5/08
1.078
94
48
63
Tp Ho Chi Minh
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Giờ mới đọc bài của HoCap, thành thật chia buồn... Kinh khủng quá, cứ tưởng những chuyện lừa đảo ở đâu đâu xa, đọc trên mặt báo thôi ai dè...
Riêng về dịch vụ của các Công ty thu hồi nợ (Dân An, Tai ga...) thì tui không tin tưởng lắm vì đã thuê họ làm mấy vụ cách đây mấy năm. Họ chỉ làm được mấy vụ dễ dễ, coi như thay mình làm vì mình không có thời gian thôi. Mấy vụ "xương" khó nhá họ cũng bó tay, lại tốn thêm tiền "tạm ứng chi phí công tác" và ...thời gian chờ đợi của mình thôi!
Mong HoCap đủ sức để đòi lại được 1 phần CÔNG LÝ! Cứ hy vọng thôi...
 
Hạng B2
15/2/08
496
5
0
44
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

em chẳng để ý mấy cái cm của các bác ngoài lề. trước có bác vynhan, giờ thêm bác tamvo nữa là em thấy có hi vọng cho bác hocap rồi. mong mọi chuyện của các bác thành công.

nói thật các bác, các bác cứ thử đặt vào trường hợp của hocap đi, sẽ hiểu được nỗi lòng của người đăng đàn lòng mình cho thiên hạ.
 
Hạng B2
26/4/08
229
1
18
54
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Soitoc nói:
- Hình như là chỗ quán cà phê lúc trước hội Mit định off cà phê phải không mợ hocap?
- Em nghĩ bg có 2 hướng:
1. Dựa vào bằng chứng hợp đồng vay vốn của bà ta là không có thật. Chị bị lừa đưa nhà để thế chấp. Đưa ra toà hình sự.
2. Chị chấp nhận bán theo hợp đồng uỷ quyền và hợp đồng ghi nợ. Phần này đưa ra toà dân sự. Cái này thì có thể thắng, nhưng không biết lúc thực thi thì sao?
- Chúc mợ mau lấy lại nhà.

Nói thật quan trọng là xxx có muốn xử không thôi chứ bây giờ mà dựa vào hợp đồng e còn sớm,phải có 1 áp lực gì đó hoặc đem nguyên rổ vàng 4 số 9 quăng vào mặt thì chúng nó xử mới nhanh
 
Hạng D
11/5/09
1.047
3.010
143
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

<hr/> Em cũng vote cho bác luật sư này. Tốt nhất là nên nhờ một luật sư có kinh nghiệm và bên công an hình sự hoặc ca kinh tế tư vấn.

hocap nói:
Có một member uy tín trên os là luật sư có tiếng đã nói với tôi " Chị phải tin vào pháp luật , sự im lặng của chi và không lên tiếng là một sự im lặng vô ích . Chi làm đi .. và đã giúp hết sức những việc có thể giúp .

Còn một số đông , đông lắm đã nói với tôi .. thôi bỏ đi , quên đi , chị định thay trời hành đạo à , tốn tiền tốn sức và hao tổn tâm trí lắm .. ( số này đông vô cùng )

Tôi tin vào luật nhân quả , ác giả ác báo , Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều , nhưng .. nhưng sao mình thì bi khốn đốn thế này mà nó thì vẫn thế kia , không lẽ ở VN không còn công lý nữa hay sao ?
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.