- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .
Chia buồn cùng chị Thảo...đúng là đời khó lường thiệt.
Em có biết một người bạn bị y chang chị bên Tân Phú...số tiền gấp 3 lần của chị
Ôi..."THƯỢNG BẤT CHÍNH - HẠ TẤT LOẠN".
Ổng làm hội trưởng rồi (hổng phải ông OSPD đâu)myan nói:Nếu làm tới cùng thì em bảo đãm chị không lấy được 1 nữa số tiền kia đâu,còn thằng cha chị hỏi thì đã đi diễn hài rồi
Chia buồn cùng chị Thảo...đúng là đời khó lường thiệt.
Em có biết một người bạn bị y chang chị bên Tân Phú...số tiền gấp 3 lần của chị
Ôi..."THƯỢNG BẤT CHÍNH - HẠ TẤT LOẠN".
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .
Tại chị chưa hỏi CNLer, chứ hỏi CNLer thì 10 ông mất 8 ông kêu: "Kiu giang hồ xử chít pà nó đi (trong đó có em)"
Hay tại CNLer đi xe 2b khó kiếm tiền, nên vọng động hơn các box kia nhỉ ?
hocap nói:Có một member uy tín trên os là luật sư có tiếng đã nói với tôi " Chị phải tin vào pháp luật , sự im lặng của chi và không lên tiếng là một sự im lặng vô ích . Chi làm đi .. và đã giúp hết sức những việc có thể giúp .
Còn một số đông , đông lắm đã nói với tôi .. thôi bỏ đi , quên đi , chị định thay trời hành đạo à , tốn tiền tốn sức và hao tổn tâm trí lắm .. ( số này đông vô cùng )
Tôi tin vào luật nhân quả , ác giả ác báo , Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều , nhưng .. nhưng sao mình thì bi khốn đốn thế này mà nó thì vẫn thế kia , không lẽ ở VN không còn công lý nữa hay sao ?
Tại chị chưa hỏi CNLer, chứ hỏi CNLer thì 10 ông mất 8 ông kêu: "Kiu giang hồ xử chít pà nó đi (trong đó có em)"
Hay tại CNLer đi xe 2b khó kiếm tiền, nên vọng động hơn các box kia nhỉ ?
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .
myan nói:hocap nói:Có một member uy tín trên os là luật sư có tiếng đã nói với tôi " Chị phải tin vào pháp luật , sự im lặng của chi và không lên tiếng là một sự im lặng vô ích . Chi làm đi .. và đã giúp hết sức những việc có thể giúp .
Còn một số đông , đông lắm đã nói với tôi .. thôi bỏ đi , quên đi , chị định thay trời hành đạo à , tốn tiền tốn sức và hao tổn tâm trí lắm .. ( số này đông vô cùng )
Tôi tin vào luật nhân quả , ác giả ác báo , Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều , nhưng .. nhưng sao mình thì bi khốn đốn thế này mà nó thì vẫn thế kia , không lẽ ở VN không còn <span style=""color: #ff0000;"">công lý </span>nữa hay sao ?
Công lý ? có bạn nào đó đã nói thế này : Công Lý ở việt nam cũng chỉ là một diễn viên hài ! - câu này đúng cả nghĩa đen lẩn bóng !
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .
Theo em thấy "phần lớn" thì pháp luật vẫn bảo vệ người nào có nhiều tiền hơn, đó là lí do nhiều bác có comment là bác có nhờ pháp luật cũng không thu lại được bao nhiêu.
Còn dân XHD thì đúng là phải nhờ đúng người rồi, cỡ "Bố Già" thì chuyện gì cũng xong.
Với lại em cũng thấy công lý ở đâu cũng thế không riêng gì VN. Mợ đừng buồn vì đang bị công lí VN xử tệ. Nếu mợ chưa đọc cuốn " BỐ GIà" thì mợ đọc thử đi nhé, em thấy có ích cho mợ lúc này.
Hi, em còn nhỏ, chỉ dám nói cảm nghĩ thôi. Có gì không đúng mợ bỏ qua cho em.
Đúng là ác giả ác báo, nhưng mợ có đồng ý với em là đó là chuyện của người ta phải không mợ!!!!. Họ có bị trời tru đất diệt mà mợ không lấy lại tiền mồ hôi nước mắt của mình thì cũng như không.hocap nói:Có một member uy tín trên os là luật sư có tiếng đã nói với tôi " Chị phải tin vào pháp luật , sự im lặng của chi và không lên tiếng là một sự im lặng vô ích . Chi làm đi .. và đã giúp hết sức những việc có thể giúp .
Còn một số đông , đông lắm đã nói với tôi .. thôi bỏ đi , quên đi , chị định thay trời hành đạo à , tốn tiền tốn sức và hao tổn tâm trí lắm .. ( số này đông vô cùng )
Tôi tin vào luật nhân quả , ác giả ác báo , Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều , nhưng .. nhưng sao mình thì bi khốn đốn thế này mà nó thì vẫn thế kia , không lẽ ở VN không còn công lý nữa hay sao ?
Theo em thấy "phần lớn" thì pháp luật vẫn bảo vệ người nào có nhiều tiền hơn, đó là lí do nhiều bác có comment là bác có nhờ pháp luật cũng không thu lại được bao nhiêu.
Còn dân XHD thì đúng là phải nhờ đúng người rồi, cỡ "Bố Già" thì chuyện gì cũng xong.
Với lại em cũng thấy công lý ở đâu cũng thế không riêng gì VN. Mợ đừng buồn vì đang bị công lí VN xử tệ. Nếu mợ chưa đọc cuốn " BỐ GIà" thì mợ đọc thử đi nhé, em thấy có ích cho mợ lúc này.
Hi, em còn nhỏ, chỉ dám nói cảm nghĩ thôi. Có gì không đúng mợ bỏ qua cho em.
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .
Nếu mợ liên hệ được các người bị hại liên kết lại và tố cáo bà tao là lừa đảo để chuyển qua vụ kiện hình sự khác và cùng thuê luật sư giỏi thì minh nghĩ xxx chống lưng sẽ không dám chống mạnh... và "tụi nó" sợ mất những gì "tụi nó" có sẽ nhả ra thôi... chứ đơn lẻ thì cứ kiểu thích kiện thì tôi đi hầu thi mình sẽ kiệt quệ về tinh thần thôi.
Không biết chúc mợ cái gì, nhưng hy vọng rằng "Ông trời có mắt" vậy thôi.
Có hợp đồng vay tiền có công chứng mà chị không đòi được thì cũng pó tay mấy bác công lý thiệt.... hoặc hợp đồng bị vô hiệu về thời gian... quá thời gian khiếu kiện gì đó.... đây là điểm yếu của người VN nói chung... do tình cảm không khiếu kiện liền, không quan tâm đến hiệu lực hợp đồng còn kẻ gian nắm được điểm này và có chống lưng nên sử dụng triệt để điểm này và mình sập bẫy. Trong kinh doanh em cũng bị mấy đối tác chơi kiểu này, do sợ mất khách hành mình không làm mạnh ngay từ đầu... dân dần nó lơ luôn... lúc quay lại cần đế pháp luật thì nó quá thời hạn kiếu kiện rồi....hocap nói:Hợp dồng vay tiền công chứng ghi rõ mà .. 1,25 % 3 tỷ và thời hạn 3 tháng . Ném đá hơi vô duyên rồi đấy PHi thach à .
. Với lãi suất là 2 % và chính sách siết tín dụng như hiện nay của chính phủ , tiếp cận vốn vay vô cùng khó khăn tạo diều kiện cho tín dụng đen " Oanh tạc " hậu quả là hàng loạt vụ bể nợ , chạy nợ thanh toán nhau liên miên xảy ra . TÔi cũng không biết phải làm thế nào để sống với lãi suất 2 % / tháng đây ? chứ đừng nói là .. 5 , 7 % .
Nếu mợ liên hệ được các người bị hại liên kết lại và tố cáo bà tao là lừa đảo để chuyển qua vụ kiện hình sự khác và cùng thuê luật sư giỏi thì minh nghĩ xxx chống lưng sẽ không dám chống mạnh... và "tụi nó" sợ mất những gì "tụi nó" có sẽ nhả ra thôi... chứ đơn lẻ thì cứ kiểu thích kiện thì tôi đi hầu thi mình sẽ kiệt quệ về tinh thần thôi.
Không biết chúc mợ cái gì, nhưng hy vọng rằng "Ông trời có mắt" vậy thôi.
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .
Không biết có luật nhân quả không chứ bây giờ em thấy bác chủ khổ rồi,pà mịa nhân quả không phải là thời gian gần...không biết có chờ được tới lúc đó để chứng kiến không
vios2011 nói:Chia buon cung chi Thao, luật nhân quả nó sẽ xữ bà Hiệu trưởng kia chị à!
Chúc chị vượt qua cú sốc này và bình tâm kiếm cái nhà khác!
Không biết có luật nhân quả không chứ bây giờ em thấy bác chủ khổ rồi,pà mịa nhân quả không phải là thời gian gần...không biết có chờ được tới lúc đó để chứng kiến không
- Status
- Không mở trả lời sau này.