Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
2/4/11
106
7
18
50
Re:Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Thật bất bình khi đọc câu chuyện của Hocap! Một hành vi lừa đảo trắng trợn mà vẫn không bị xử lý thì XH không thể có công bằng và văn minh. Nhưng Hocap phải giữ gìn SK và TINH THẦN. Chúc May mắn.
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
Re:Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Nhà em trong 10 năm qua cũng theo 2 vụ liên quan đất đai 1. liên quan tranh chấp thừa kế của bên bán, mua đất xong anh em nó kiện cáo lẫn nhau.... 2. liên quan đến góp vốn CP vào DN. Túm lại đến bây giờ sau nhiều năm trường kí chinh chiến thì cuối cùng cũng gom về được 100%, hơi mất thời gian. Em ko rành về luật nhưng tóm lại lừa đảo vẫn là lừa đảo và điều bây giờ cần quan tâm là bác chủ có đủ sức và lực chiến đấu hay ko thôi. Nhìn cơ sở khang trang như trên hình thì em tin là bác làm mạnh thì nó sẽ buông bác ra để còn tiếp tục dụ người khác.
1. Gọi dt gây áp lực
2. Thuê người giăng bandroll hàng ngày trước cổng
3. Ko ổn nữa thì thuê PV viết bài...

Còn chơi PL thì còn lâu lắm, đây là giải pháp cuối cùng....bác có luật sư thì nó còn có nhiều hơn bác, không khéo binh còn mạnh hơn
 
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
47
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

nslinh nói:
Trời, chị hocap thức nguyên đêm post bài à ?!

Phản biện chuyện của chị để mọi người thấy thấy mất cảnh giác trong mua bán là tiền mất tật mang vậy.

Trong mua bán, người bán hoặc mua thường có hành vi gian dối. Gian dối chưa bị coi là lừa đảo, chưa đến mức độ phải truy cứu TN hình sự, mặc dù gây hậu quả, thiệt hại cho bên kia ...

Ví dụ : một bác đi mua nhà. Người mua đưa ra cái bản đồ quy hoạch ảo, để chứng minh cái nhà này tương lai có thể sẽ là nhà mặt tiền để các bác đồng ý mua với giá rất cao . sau này mới vỡ lẽ cái quy hoạch này là ko có. Người mua cố tình gian dối để bác ấy mua nhà, tuy nhiên chỉ có thể kiện dân sự để hủy hợp đồng mua bán này (Điều 132 Bộ luật Dân sự quy định: “Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu”).

Vụ án chị hocap, biết là bà kia có ý đồ gian dối đó, nhưng để xử lý hình sự đúng là ko dễ. Phải chứng minh đủ 2 yếu tố: gian dối và chiếm đoạt

- Về gian dối. Cái hợp đồng với quỹ Triump kia bà ta có thể nói bà ta cũng là nạn nhân, cũng được hứa cho vay, nhưng cuối cùng lại ko vay được tiền vì lý do xyz gì đó ..., còn việc chị hocap đồng ý để bà ta bán nhà đã thể hiện bằng văn bản công chứng ủy quyền ... (công chứng viên thường bắt viết tay thêm câu " tôi đã đọc và hiểu rõ").
- Về chiếm đoạt. bà ta đưa chị hocap 1,5 tỉ, nợ lại 3 tỉ. Bà ta sẽ khai đâu có chiếm đoạt, vay rồi sẽ trả, ko trốn tránh ... (vì trốn là căn cứ để truy cứu trách nhiệm "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"). Bán nhà của chị hocap được 2,4 tỉ, bà ta đã đưa 1,5 tỉ, còn 900t kia, bà ta sẵn sàng đưa cho chị hocap nếu chị đòi (?). Nhưng chị hocap đang đòi 3 tỉ kia mà, đâu phải 900t.

Có thể thấy, mọi rắc rối bắt nguồn từ cái hợp đồng công chứng ủy quyền mua bán quái quỷ kia. Dễ nhận thấy bà ta đem căn nhà của chị hocap đi vay nóng bằng cách công chứng mua bán với bên cho vay, ko trả được nợ nên bị lấy nhà. Nhưng làm sao chứng minh? tất cả chỉ là hợp đồng mua bán. Người đang ở trong nhà chị hocap đủ giấy tờ để chứng minh họ mua nhà hợp pháp, ngay thẳng.
Để em nói nhá!
Thứ nhất: pháp luật ta chả có cái khái niệm nào được gọi là "gian dối chưa đến mức lừa đảo" cả mà chỉ qui định mức độ thiệt hại qui theo số tiền, và chưa đến mức trách nhiệm hình sự là ở giá trị 2 triệu đồng cho mỗi vụ.
Thứ hai : điều 132 luật dân sự chỉ áp dụng khi bên bị hại không có đơn tố cáo, không muốn đương sự bị vòng lao lý hoặc bãi nại cho đương sự nên mới linh động áp dụng vào luật dân sự để thương lượng thỏa thuận mà thôi.
Thứ ba : như em đã nói là cơ quan điều tra họ sẽ truy ngay ra cái quỹ Trium kia là cái gì và đối chất chứng minh hình thù nó ra sao rất là dễ dàng. Động cơ có đầy đủ, hành vi đã thực hiện xong không có gì chối cãi hay giải thích được vì sao lại tẩu tán tài sản cả nếu không phải là kẻ gian. Người mua nhà ở hiện tại sẽ bị qui trách nhiệm là đồng phạm nếu biết người bán vi phạm pháp luật mà có tài sản, tội tiêu thụ tài sản do nguòi khác phạm tội mà có !!! Còn không biết thì quay lại cơ quan điều tra để nhận lại tiền từ người vi phạm pháp luật nếu nó còn tiền để dành hoặc chờ để mà đòi nó lại khi nó ra tù!
 
Hạng B2
14/3/10
152
0
0
49
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Nếu được chị Hocap cho e bản copy hồ sơ án. E xem có giúp được gì không. Chị có thể gọi e số: 0908 00 55 06
 
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Có thể em đọc ko kỹ , nhưng chị Hocap cho em hỏi : căn nhà ấy hiện đang bị/được ai sử dụng ? hay là bỏ không vì đang tranh chấp ?

Trừ trường hợp bị NH hay Tòa án niêm phong ; chứ nếu dân sự đang sử dụng thì có vài cách giải quyết

1 - XHĐ . Cách này là hạ sách chắc chị không dùng (nếu dùng thì đầy cao thủ 18 trang trước trợ giúp chị rồi)
2 - Lên thẳng anh Tư (TW) , ko chơi với anh Thành (phố)

Ông chú em có cụm biệt thụ ở Hàn Thuyên , cho thuê với giá $$$/tháng . Sau đó muốn lấy lại để kinh doanh thì chủ thuê không trả :
1 - Tôi sẵn sàng tăng thêm tiền $$$ + $$$ /tháng để thuê tiếp 3 năm một
2 - Mời ông kiện , tôi đếch ra khỏi nhà . Ông vào đây tôi chém chết (vì nhà đang cho thuê theo hợp đồng) . Ông kiện đượ thì cũng phải 2 năm++

Ông chú em cũng xoay đủ các kiểu , hỏi đủ các cửa . Hỏi luôn anh Xã (hội đen) và anh Thành .... nhưng đều nhận được lời khuyên là "kiện thì lâu lắm....."

Cuối cùng ổng quyết định gặp thẳng anh Tư . Kịch bản như sau :
- Anh Tư lệnh xuống cho anh Điện (nực) và chị Di (động) cắt toàn bộ khu vực đấy , dt 2 sim 2 sóng vào khu đấy cũng tịt .
- Sáng thật sớm, Ông chú em cũng vài anh Xã đến cùng vài anh Phường . Đến nơi thì anh Xã nhảy vào bên đồ của nó vứt ra ngoài cửa ; thằng thuê chạy ra thì có anh Phường chứng minh ông chú em là chủ nhà . Thằng thuê nhà bốc dt gọi mấy thằng Xã khác đến thì dt gọi không được . Cho mấy thằng Co lởm (guard đờ co) trong nhà đi gọi Xã thì dắt xe ra là bị xử xì lốp hết

Trong vòng 1 tiếng vứt hết đồ nó ra ngoài ; xong ông chủ em đàng hoàng đi vào nhà . Xây 1 bức tường bịt kín cửa ra vào . Ổng cùng mấy ông Xã vào trong ở . Ăn uống theo đường tiếp tế qua cửa sổ
Thằng thuê nhà nếu manh động đến phá tường thì sẽ bị khép vào tội quấy rối trật tự công cộng và bị hốt liền , anh Tư dặn thế mà

Sau 1 tuần ko giao dịch được gì , thằng kia bỏ cuộc đi thuê chỗ khác


Vậy đó chị Hocap , hy vọng chị có bài học tham khảo
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

ocsam nói:
Nếu được chị Hocap cho e bản copy hồ sơ án. E xem có giúp được gì không. Chị có thể gọi e số: 0908 00 55 06

ok , chị copy nhiều lắm lắm rồi , bây giờ sẽ gởi ngay bất cứ báo nào muốn xem
Nhà của mình bị bà mua nhà của Bà Vân ( cho vay nóng cầm nhà ) nhập hộ khẩu , đưa giấy ờ chứng minh và .. trục xuất mình ra khỏi nhà rồi chứ giữ cái gì nữa em , Nhà ngời ta đang ở hoành tráng rồi . một ngày đẹp trời 8 thanh niên ùa vào nhà , nằm ngồi ngỗn ngang , mắc võng , ăn cơm , xả rác .. cứ có đánh đập gì mình đâu .. mình chịu không nỗi thi rút thôi chứ ! giấy tờ , hộ khẩu đầy đủ . công an Khu vực biết là nhà của mình đấy .. nhưng làm gì nhau . Và mình chẵng thể nào đội đá vá trời đuợc . gọi Bà Vân hỏi sự tình sao thế này thì bà không bốc máy , gọi CA TP BMT cầu cứu thì .. kg được giúp , lên Phuởng trình bày thì .. ai cũng thuơng cảm và pho to cho mình giấy này . Không lẽ lại khóc lăn lóc kêu gào .. , bị trục xuất ra khỏi nhà mình thì các bác nghĩ thế nào đây ?
Giấy ờ mua bán nhà của bọn nó chỉ thế này thôi này :
031.JPG

Còn giấy ờ pháp lý của nó là bằng Giấy tờ gốc + uỷ quyền của mình đem ký mua bán bình thuờng .. , còn giấy tay thể hện mua bán thì chỉ có .. thế thôi đấy !
Mua nhà 2,3 tỷ .. 90 ngày sẽ chuộc lại 2,484 tỷ .. thế thôi CA Dak lak cũng nhìn thấy giấy mua bán này và nói tại mình chấp nhận cho nguời ta bán mà , , nguời ta mua cao bán thấp kệ nguời ta ... chứ !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Lúc đó mình đã khóc .. nhớ năm 2009 mình đã đứng ở sông Sài gòn mà khóc , khóc vì cay đắng vì bất lực . Ông Xã cũng CA đọc hồ sơ và bảo mình thôi coi như mất đi em ... cho nhẹ lòng . 200 cây vàng thời điểm ấy bằng cả gia tài của nhà mình cơ mà .
ầ đau khổ nữa chứ , mình thấy mình tử tế đến thế cơ mà .. Ban đầu bà ta còn van lạy , con xin xỏ còn gia hạn .. nhưng đến giớ khi đã dìm một hồ sơ vay nợ trên BMT suốt 3 năm qua thành trả lại hồ sơ làm lại từ đầu thì bà ta biết thế mạnh của mình ở đâu đó rồi .. , đã tẩu tán hết sạch tài sản và ung dung ở tại truờng MG 1/6 88 ngô quyền kinh doanh mầm non không nghe DT , không thèm nói chuyện , đóng cổng không cho gặp .. thách thức mình đi kiện và chỉ cho mình cái hậu quả nhỡn tiền của nguời kiện tụng với bà ta truớc đó . v Chỉ có những nguời trót tin tuởng bà ta thì mất nhà , khốn khó thôi .

Đôi khi mình nói .. Pháp luật đang bảo vệ ai là như thế .. Đằng sau bà ta là nhửng ai ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Biết chơi với anh Buôn ko ăn thua mà chị cứ cố làm gì. Liên hệ trực tiếp với bác Tư xem sao, kể cả thoả thuận 50-50 còn hơn mất trắng
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

toyotafan nói:
Bây giờ giới XHD có kiểu đòi nợ thuê khác trước lắm.
Họ thành lập công ty đi đòi nợ thuê mà nhân viên là các tay anh chị khét tiếng trong XH.
Tùy từng tình hình tài chính của con nợ, công ty sẽ có biện pháp từ nhẹ nhàng đến mạnh tay nhưng đảm bảo đúng Pháp luật
Các nhân viên này được phân công đến công ty hay cơ sở KD của con nợ để phá bĩnh bằng nhiều cách VD như sau:
1. Hàng ngày cắt cử người đến cơ sở KD để khi có khách đến GD là đuổi bằng câu nói rất nhỏ nhẹ nhưng mang tính dọa nạt khiến KH sợ không dám đến - Hành vi này Cơ quan BV Pháp luật bó tay
2. Cắt cử NV hàng ngày bám theo con nợ, gặp đc là tát một cái nhẹ nhàng rồi đi, đặc biệt là tát con nợ lúc con nợ đang tiếp khách hoặc đang GD với bạn hàng ....Tạo cho con nợ bị mất mặt - Hành vi này chưa đến mức bị đề nghị truy tố.
3. Hàng Tuần đánh máy gửi lịch trình hàng ngày của từng thành viên trong gia đình con nợ như vợ chồng con cái...hàng ngày đi đâu làm gì - Hành vi này cũng không vi phạm PL.
Chỉ với những việc làm hết sức đơn giản thế thôi cũng làm con nợ bức bách và phải trả nợ cho nhẹ mối tình đầu.

Em gửi cụ chủ thớt VD cách làm đơn giản nhưng rất hiệu quả này, mong rằng bác sớm đòi đc nợ nhá...
Cách làm này hay,em phải ngâm cứu gấp.Nhưng vẫn lo lắng một điều,nếu họ không kìm chế mà xảy ra chuyện không hay thì mình tèo mất thôi.
Ai dám chắc các tay anh chị kia có thể nhẹ nhàng như tiêu chí của cty họ chứ???
 
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Theo ông chú em kể lại thì ....... chà , nói sao nhỉ , em ko muốn bút sa gà chết ... haizzz

đại khái là 1 ngày đẹp trời 8 chú kia xông vào ở cùng nhà chị (hợp pháp, vì đã nhập hộ khẩu)
và tháng sau đẹp trời , có vài chú què cụt giả danh thương binh nhập vào ở cùng với chủ nhà mới (do chị Hocap dẫn đi đăng ký tạm trú , hợp pháp) . Đang sống vất vưởng đầu đường xó chợ , nay lại dc vào nhà nghỉ ngơi , tiền ăn có chị Hocap chu cấp .
Sống thử 2 tháng coi bên kia chịu nổi ko
 
Status
Không mở trả lời sau này.