Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
47
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Thế thì tố hết một đống luôn đi chị ạh, hắn bảo nộp thành phố thì nộp thành phố, mình nộp luôn cả trung ương thì sao nào, đã quá hạn giải quyết đơn thì vượt cấp bình thường, vụ việc xảy ra ở thành phố thì lụm thành phố luôn, bà này chỉ có quan hệ chỗ dak lack thì lôi nó lên sg xem nó quen dc với ai !!! Em mà là chị chị em gửi luôn cả ông xxx phường và ông trưởng ấp chỗ đó mỗi người một bộ hồ sơ tố đầy nhà luôn chứ đừng nói là chưa gửi trung ương !!!
Còn mấy nạn nhân khác thì hồn ai nấy giữ tài sản của ai nấy truy hồi, chị chỉ cần lấy lại nhà của chị là đủ rùi thêm người đông lên thì càng tốt theo em chả sao cả càng chứng minh bà này có thủ đoạn nguy hiểm!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Tôi đã khởi kiện rồi .. dòi 3 tỷ đồng với lãi suất .. hi hi . Và Bà ta sung suớng vô cùng với cái đơn kiện của tôi .. cho mày chết .. Vì bà ta rành rọt chuyện toà lắm lắm , có thuê hẳn luật sư để tư vấn cho bà ta .. ( sự thất 100 % đấy ạ , nhiều khi tôi muốn tìm vị luật sư nào đang giúp đỡ tư vấn pháp lý cho bà ta ghê luôn !

Và đặc biệt hơn cả là bà này tự viết biên nhận tiền bạc , xác nhận nợ ngày tháng cố tình viết sai viết nhầm ngày sai chữ .. chỉnh sửa để hòng trong quá trình tố tụng sẽ bị đình chỉ và làm rõ giấytờ làm các chủ nợ nản chí mà bỏ cuộc . Nhiều nguời bỏ cuộc lắm vì chi phí nộp án , chi phí thuê LS cao mà tranh chấp dân sự thì đến tết công gô mới lấy đuợc tiền .
Tôi Viết bài này lên , cái bài than thở ở trang 1 là bài tôi viết cách dây hơn 1 năm khi nhận dc thông tin bà ta tẩu tán tài sản , cái cảm giác đắng hết cả miệng khi hồ sơ mình họ cho là ... không đủ cấu thành .. để đủ thời gian cho bà ta tẩu tán sạch

Và Tôi cũng hiểu rằng mình chẳng lấy đuợc gì nữa đâu ? chi phí bỏ ra và chi phí luật sư lớn hơn rất nhiều chi phí sẽ nhận đuợc .. Nhưng tôi vẫn làm , cuơng quyết làm vì Tôi muốn chấm dứt càng sớm càng tốt cái ung nhọt trong môi truờng trẻ thơ này , Đúng là đơn vị kinh doanh nhưng kinh doanh giáo dục mầm non lại để cho 1 vị hiệu truởng chủ truờng với tư cách đạo đức như thế thì thế hệ con cháu chúng ta ntn ?

 
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
12.146
2.269
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Đọc 1 lèo ... thật là căm phẫn quá! Xin được có lời chia buồn và cảm thông với Mợ HC nhé! Mợ có hỏi nhờ LS Minhtuan Lawyer giúp tư vấn lẫn hành động chưa? :cool:
Cầu chúc Mợ chiến thắng...!:)
Cầu chúc Mợ sớm bán được cái <span style=""color: #008000;"">nhà rường</span> rất đẹp nhé!:p
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

vanquan1310 nói:
Theo em thì các tình tiết ủy quyền hay thỏa thuận đó đơn giản chỉ là một trong những thủ đoạn nằm trong qui trình lừa đảo nhằm đánh lừa nạn nhân phải làm theo chủ ý của đương sự dựa trên sự tín nhiệm của nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo có tổ chức, sau đó tẩu tán tài sản hòng né tránh trách nhiệm nếu vụ việc vỡ lỡ. Việc suy luận tốt nhất vẫn là từ phía nghiệp vụ điều tra tội phạm, họ sẽ có cách để truy ra sự việc thông qua đối chất và các bằng chứng có liên quan. Không may cho bà nay là nhà thì không thể cất đi đâu được nên vẫn còn cơ hội.
Ngoài ra theo em thì căn nhà của chị sẽ được trả lại cho chị nếu bên điều tra kết luận là chị bị lừa đảo, bà mụ kia phải có trách nhiệm trả lại tiền đầy đủ cho bọn mua nhà của chị, theo em đó là đích đến mục tiêu trong yêu cầu giải quyết tố cáo!
Chi đang đuợc một member os huớng dẫn di theo huớng này , Mà hướng này mới là đúng vì chị lừa lấy nhà chứ có phải bị mất tiền đâu ? cái HD vay tiền chỉ là hợp thức hoá cho cái tiền nhà còn nợ thôi mà , bà ta được bảo vệ bằng hợp đồng vay tiền và hợp dồng ủy quyền rồi . ( Bà ta cố tình lái nguời bán đến hai cái hợp dồng này mà ) thật sự chị cũng muốn đi theo huớng này để lấy lại nhà nhưng chị nghĩ vô cùng gian nan .
 
Hạng D
30/1/07
3.021
54
113
48
Xà Ghềnh, Mobil: 0903187496
Re:Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Đọc thớt của chị Hồ Cạp lâu rồi, mà chả biết comment gì.
Tối nay vừa nói với bồ
- Em ở nhà làm việc, anh đi BMT có chút việc
- Lên làm gì?
- Chị Cạp bị con mẹ hiểu trưởng mầm non lừa, anh lên đập nó một cái gậy rồi về, mỗi tháng lên một lần, bao giờ nó trả thì thôi. Tiền VMB chị ấy trả. Mới mua cây ba trắc, chưa dùng vào việc gì.
- Anh đừng có hâm, tiền chưa nó chưa trả mà anh vào tù trước.
- Không, anh canh khi nào nó có khách thì anh vào đập gãy cái bàn làm việc nó thôi, không đập người.
- Thôi, chị ấy nhiều xiền thế, thuê giang hồ đi, anh trói gà không chặt, làm được cái gì.
- Giang hồ hay cty đòi nợ thuê đều lấy 5/5, hay anh bảo bọn lớp anh lập cty đòi nợ thuê nhỉ?
- Ừ, anh rủ đi.

Nói thật là nghe mấy chuyện này, em chỉ muốn mình giỏi võ như Võ Tòng thôi.
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Re:Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chia xẻ sự phẫn uất với chị hocap. XH sao có thể tồn tại một quái thai dưới dạng một bà hiệu trưởng trường mầm non, người mà hàng ngày phải nói ra những lời hay ý đẹp cho các cháu noi theo trong khi trong lòng lắm mưu đầy kế để lừa đảo người khác? Chúc chị mau lấy lại sư công bằng.
 
Hạng B2
6/12/09
453
7
18
34
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

cùng cãnh ngộ như bác chủ mà người thân của em mất căn biệt thự mật tiền đường cộng hoà. hình như bây giờ trước của nó đễ chử thiên hoà thì phải
 
Hạng B2
6/12/09
453
7
18
34
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

sống dưới chế độ cụ hồ mới thấy được dân mình cực khổ thế nào mới thấy được cái "lũ" mà chúng ta sống chung lả "lũ" nào. nó ko phải "lủ lụt" mả nó là "lũ cướp và lũ tham" nếu ko có lủ tham quan chống lưng thì bà ta đâu có 1 tay mà che trời được :p:p
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Bây giờ là 2h 15 phút sáng ngày 15/10 rồi nhưng mình vẫn thấy tới 7 , 8 bạn đang online .
Đôi lúc sống duới tinh thần thuợng tôn pháp luật kể ra cũng khó , rất khó trong thời đại này nhưng khó vẫn phải tin .
Biết bao nhiêu ngùời trên này còn gặp những hoàn cảnh uất ức và trớ trêu hơn mình nhiều lần , cay đắng và mệt mỏi hơn mình ngàn vạn lần mà không thể nói ra , không biết chia sẻ cùng ai .
Còn mình nỗi buồn đã được sang cho hàng bao nhiêu member trên này nên vơi nhẹ đi nhiều lắm . Xin cảm ơn tất cả .. Cảm ơn lời động viên khích lệ và chia sẻ của tất cả các bác .
Mình hy vọng mình đủ sức lực , đủ kiên trì và đủ tiền bạc để đi đến cùng . Mình vẫn nghĩ Gieo nhân nào gặt quả ấy hay nói khác hơn không có cái gì không phải trả giá .
Biết đâu mai mốt vụ việc của mình sẽ là một vụ việc đuợc lên một tờ báo uy tín và từ đó mọi góc khuất đuợc phơi bày truớc ánh sáng . Và công lý không chỉ là một diễn viên hài .
 
  • Like
Reactions: Tinh_Phong
Status
Không mở trả lời sau này.