Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
27/2/08
1.093
309
83
54
Đà Nẵng
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

glare2 nói:
Các bác à ! Khi làm giấy tờ nó ghi là Hợp đồng ủy quyền thì khi bán, sang tên xong Công chứng Nhà nước sẽ đòi phải làm thanh lý hợp đồng mới đủ thủ tục nha ( Công chứng tư thì cóc cần ). Nếu làm Giấy ủy quyền thì ko phải làm động tác này. Nói tóm lại nếu Mua cái gì mà phải có Công chứng thì đòi Công chứng Nhà nước cho em, Công chứng tư kinh thấy ông tổ ! Bây giờ các Ông ấy toàn chơi chữ, chết dân.
Không có nha bác! em làm CCNN mà chả ông nào iêu cầu .
 
Hạng B2
12/4/11
261
20
18
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

waterski nói:
glare2 nói:
Các bác à ! Khi làm giấy tờ nó ghi là Hợp đồng ủy quyền thì khi bán, sang tên xong Công chứng Nhà nước sẽ đòi phải làm thanh lý hợp đồng mới đủ thủ tục nha ( Công chứng tư thì cóc cần ). Nếu làm Giấy ủy quyền thì ko phải làm động tác này. Nói tóm lại nếu Mua cái gì mà phải có Công chứng thì đòi Công chứng Nhà nước cho em, Công chứng tư kinh thấy ông tổ ! Bây giờ các Ông ấy toàn chơi chữ, chết dân.

Không có nha bác! em làm CCNN mà chả ông nào iêu cầu .

Thế thì lạ nhẩy ? Mỗi ông 1 kiểu à ? Em mua nhà của 1 ông đang ở NNgoài có HD ủy quyền cho người nhà bán. Lúc làm HS sang tên sổ đỏ CCNN đòi có thanh lý HD ủy quyền mới công chứng HD mua bán giữa em và ông chủ nhà. Nó lý luận là sau khi việc ủy quyền đã hoàn thành thì nếu là Giấy thì nghiễm nhiên hết hiệu lực, nhưng nếu là HĐ thì phải có Thanh lý HD thì mới hoàn thành ( ? ) Thế mà em ra CCTN đóng dấu đc ngay. Chịu các bố, hay là bây giờ cạnh tranh làm ăn nên cũng thoáng rồi ?
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Tin mới nhận được: vụ này của mợ hocap sắp được lên báo. Hy vọng sẽ giúp được gì đó cho mợ. Qúy Lâm là nhà báo trẻ rất tâm huyết, dũng cảm và liêm khiết. Có những vụ báo khác đăng và các diễn đàn đã tắt hết hy vọng nhưng nhờ sự nhiệt tình của Qúy Lâm mà đã đòi lại được công bằng và chân lý cho người bị hại. Cố lên hocap ơi! đừng bao giờ nản chí dù chỉ còn một tia hy vọng!
 
Hạng B2
9/10/10
156
2
18
50
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Thế cuộc xoay vần, Trời không phụ người ngay, Hy vọng ngày mai trời lại sáng.
Chúc Mợ chủ sớm thành công
 
Hạng B2
8/2/06
117
281
73
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

vụ của chị đã được báo đăng rồi,mong chị đòi nợ thành công .
http://nld.com.vn/2011110.../mat-nha-vi-ca-tin.htm
hocap nói:
Một ngày hơn hai năm trước một người phụ nữ là hiệu trưởng Mần mon 1.6 Buôn Ma thuột tên là Bùi Thị Hồng Vân đến thỏa thuận mua nhà , nhà này do tôi và gia đình tôi bán 1 căn nhà BMT đi để mua .Nhà tại quận Bình Thạnh TP HCM
Chị ấy cần căn nhà này kẹp vào hồ sơ đễ vay vốn ngân hàng . Ngân hàng dồng ý giải ngân do quỹ trump tài trợ để sửa chữa trường 1.6 NGô quyền . Ngôi trường có 500 em học sinh đang học , số tiền dc cho vay là 5 triệu đola mỹ .

Thấy chị ấy cũng là nguoi BMT , là hiệu tưởng trường mầm non 1.6 nên tôi có chút thiện cảm . Tin tưởng ( Sự ngu ngốc dễ dàng xuất phát từ tin tởng vô căn cứ theo kiểu tình ồng huơng bắt đầu từ đầy )

Chị ấy chỉ có 1, 5tỷ , nhà mình 4,4 tỷ , mình đã đồng ý chấp nhận cho chi ấy đưa trước 1, 5 tỷ , số tiền 3 tỳ ra công chứng nợ trong vòng 3 tháng . để chi ấy vay tiền NH trả cho mình , mình vẫn tin là chi ấy đàng hoàng . Trong công việc làm ăn phải có lòng tin với nhau
Chị ấy nói 500 hoc sinh mẫu giáo đang trông chờ số tiền do NH the giới thông qua quỹ triump rót về .Nếu không có 1 cái nhà như nhà em làm tài sản đối ứng thì kg dc . Tài sản ngân hàng sẽ đánh giá cao lên để làm đối ứng !
Chi ấy là hiệu trưởng , dáng dấp tử tế , đàng hoàng .Tiền thì ra công chứng nợ nên cũng không sợ ! Ơn em đã cứu được 500 cháu đang học ở ngôi trường xây dở dang .. em bán nhà cho chi là làm phước lớn lắm ..
Và xui xẻo của tôi bắt nguồn từ trông mặt bắt hình dong ấy ..nghĩ là mình đang làm phước ấy Tôi làm 1 thỏa thuận ủy quyền cho chi ấy vay muợn sang nhuợng thế chấp tài sản này để vay ngân hàng . Nhưng mọi việc bắt đầu từ hợp đồng ủy quyền ngu ngốc và ngân Hàng Ma mà e kíp bà ta dựng lên .
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

khi mọi việc tuởng chừng đã vô vọng thì lại le lói tia hy vọng..
HY vọng bài báo này giúp đuợc rất nhiều nguời nữa và trong mọi quan hệ không trông mặt bắt hình dong .
 
Hạng F
9/8/09
6.390
73.817
113
TFC
xaydungquocgia.com
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Có kết quả bước đầu rồi. Định vô mục phản hồi ý kiến trên báo NLĐ mà ko click vô được.
 
Hạng B2
24/9/11
400
15
18
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

hocap nói:
khi mọi việc tuởng chừng đã vô vọng thì lại le lói tia hy vọng..
HY vọng bài báo này giúp đuợc rất nhiều nguời nữa và trong mọi quan hệ không trông mặt bắt hình dong .
Hơi "hạ cấp tẹo", nhưng mợ ơi "trót thì trét", nếu mà pót lên mấy mạng xã hội nổi nổi bài báo này được thì hay biết mấy.
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

NắngSG nói:
Tin mới nhận được: vụ này của mợ hocap sắp được lên báo. Hy vọng sẽ giúp được gì đó cho mợ. Qúy Lâm là nhà báo trẻ rất tâm huyết, dũng cảm và liêm khiết. Có những vụ báo khác đăng và các diễn đàn đã tắt hết hy vọng nhưng nhờ sự nhiệt tình của Qúy Lâm mà đã đòi lại được công bằng và chân lý cho người bị hại. Cố lên hocap ơi! đừng bao giờ nản chí dù chỉ còn một tia hy vọng!

Chi Nắng SG , có phải chị là nguời tự nguyện giúp em không ? Cảm ơn chị

Mạng xã hội nổi nổi .. nó toàn đăng lộ hàng với lộ ngực thôi .. , những chuyện này đăng sẽ chán ngán lắm và ít nguời xem . mình đứng lên dc thì mình cũng kiệt cả sức lực và khổ sở đấy em ạ ... từ tốt đến dốt cũng chỉ là cách nhìn ( Bài viết trên blog của chi năm 2010 đấy ) ..

cũng là một chút hy vi vọng thôi ..
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.499
113
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

chúc mừng mợ cũng có chút niềm vui trong lúc tuyệt vọng. tuy không đến đâu nhưng ít ra cũng có bài báo đàng hoàng đánh tiếng
 
Status
Không mở trả lời sau này.