Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
11/11/11
207
1
0
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Có kich bản hay để xem , hôm 13/01 cùng hocap lên để vào truờng , muốn báo cáo với toàn thể giáo viên và phu huynh là bà ta đã lừa nhiều nguời lắm , thấy bà ta đangq uyên góp phu huynh mỗi nguời 2 trđ để xây dựng truờng , cho thuê mặt tiền truờng lấy 50 trđ nữa .. vv và vv
Nhờ tờ báo của Quý lâm mà gặp duợc nguời đã mua truờng bà ta từ năm 2006 với 50 % . giá trị năm 2006 truờng là 7,6 tỷ và đã đưa cho bà Vân.
Hẹn làm việc thì bà ta hẹn sáng 8 h . rồi lại chiều 2h . 2 h đến truờng thì bà ta dặn BV không mở công truờng , khôing cho vào . ,không tiếp . gọi tư pháp phuờng lên lập
cùng vào truờng thì bà ta dặn bảo vệ tuyệt đối không cho vào
sáng ngày hôm sau thì ba ta cãi nhau lộn mề lên , nói món của hocap thì dừng có mơ , cứ theo kiện , còn của gata và một cố nguời thì .. khi nào có thì trả .
Ai dung túng cho hành vi này , sao lại có sự im lặng đến đáng sợ của các cơ quan ở dak lak .
 
Hạng B2
11/11/11
207
1
0
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Hocap có thu âm toàn bộ cuộc nói chuyện với bảo vệ , hôm nay lại một lần nữa ngày cuối năm , chán lắm nhưng lại một lần nữa gỡi đơn thư .
Hocap lên truờng , gởi cho các giáo viên bài mất nhà vì cả tin do quý lâm viết ( tháng 11 ) mà tháng 1 mới lên dc trên ấy vì kẹt việc duới sg .
Các phụ huynh chưa nhận dc bao nhiêu , các giáo viên thì thấy rõ nhưng bà ta lộng hành kg cho giáo viên gặp hocap gata , còn nhắn tin hăm doa tố cáo hocap nữa chứ* mà ố cáo cái gì thế kg biết , nào là dốt truờng nào là giết nguời toàn những hành vi tuởng tuợng kinh khủng khiếp .. pó tay .

gờ thuê luật sư mà ông LS cũng chưa thấy truờng hợp nào ghê gớm như bà ta . toàn tố cáo láo tố cáo bậy không
đến gờ các cơ quan chức năng của tỉnh dak lak vẫn bình chân như vại .. chẳng hiểu nổi ?
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

gata nói:
Hocap có thu âm toàn bộ cuộc nói chuyện với bảo vệ , hôm nay lại một lần nữa ngày cuối năm , chán lắm nhưng lại một lần nữa gỡi đơn thư .
Hocap lên truờng , gởi cho các giáo viên bài mất nhà vì cả tin do quý lâm viết ( tháng 11 ) mà tháng 1 mới lên dc trên ấy vì kẹt việc duới sg .
Các phụ huynh chưa nhận dc bao nhiêu , các giáo viên thì thấy rõ nhưng bà ta lộng hành kg cho giáo viên gặp hocap gata , còn nhắn tin hăm doa tố cáo hocap nữa chứ* mà ố cáo cái gì thế kg biết , nào là dốt truờng nào là giết nguời toàn những hành vi tuởng tuợng kinh khủng khiếp .. pó tay .

gờ thuê luật sư mà ông LS cũng chưa thấy truờng hợp nào ghê gớm như bà ta . toàn tố cáo láo tố cáo bậy không
đến gờ các cơ quan chức năng của tỉnh dak lak vẫn bình chân như vại .. chẳng hiểu nổi ?
cuối năm , viết nốt để gởi hết cái uất ức của năm cũ , năm 2012 mong sự thanh thiên bach nhật đến với chị em mình , và cái sao quan phù quan phủ nó hết ảnh huởng rồi .. giờ thì cố gắng làm ăn để đi qua năm thìn bão lụt thôi .NHưng vẫn mong lần này nữa sự xấu xa lừa đảo phải chặn dứng .

Viết bài này ra nhằm mục dích chia sẽ , nhằm mục dích cảnh báo thế nhưng trong topic tranh luận về PT màu xe của JBL đợc duong cao move vào cafe xuyên việt thì có một số nick đã dùng cái này để chế diễu để cười cợt để nói ra nói vào . Hành vì đó cho dù trên diễn đàn ào cũng đã rất vô văn hoá . và mong những nick ấy nên xem lại cách ứng xử và ăn nói của mình .
 
Hạng B2
11/11/11
207
1
0
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Rồi mình muốn nhờ ai đó có quen tài nguyên MT ở gò vấp , vì có thông tin bà ta không trả nợ , dùng tiền truờng , tiền lấy của mọi nguời mua nhà ờ đuờng quang trung Gò vấp đứng tên con trai là Trần Duy Khánh ! Thật ngoài sức tuởng tuợng của mọi nguời . Và sự im lặng sự im lặng của các cơ quan công quyền trên ấy chỉ làm cho việc tẩu tán tài sản càng ngày càng trọn vẹn hơn .
 
Hạng B2
24/9/11
400
15
18
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

gata nói:
Rồi mình muốn nhờ ai đó có quen tài nguyên MT ở gò vấp , vì có thông tin bà ta không trả nợ , dùng tiền truờng , tiền lấy của mọi nguời mua nhà ờ đuờng quang trung Gò vấp đứng tên con trai là Trần Duy Khánh ! Thật ngoài sức tuởng tuợng của mọi nguời . Và sự im lặng sự im lặng của các cơ quan công quyền trên ấy chỉ làm cho việc tẩu tán tài sản càng ngày càng trọn vẹn hơn .
Dù có người quen, nhưng chắc chắn khó đạt được mục đích "ngăn chặn" nếu bác không có mối liên quan đến tài sản đang làm thủ tục.
Giờ chỉ còn căn nhà của mợ HoCap, chủ nhà "lỡ mua" - nếu mợ gửi đơn xin "ngăn chặn" mua bán - vì đang kiện tụng - thì họ không thể mua bán hay cầm cố bank được. Có người anh ủy quyền cho anh ruột đứng tên chủ quyền miếng đất, người anh ruột bị lừa cũng dạng dưới hình thức góp vốn, nay ông anh viết đơn gửi lên phòng tài nguyên quận 9 (tất nhiên kèm theo bản photocopy ủy quyền & giấy chuyển tiền cho chủ cũ) - kết quả miếng đất bị lừa hiện đang bị treo gần năm nay - không thể làm thủ tục mua bán hoặc vay ngân hàng. Còn để lấy lại miếng đất, thì ông anh bảo chắc cũng bắc thang lên hỏi ông trời.
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Hoan Lạc nói:
gata nói:
Rồi mình muốn nhờ ai đó có quen tài nguyên MT ở gò vấp , vì có thông tin bà ta không trả nợ , dùng tiền truờng , tiền lấy của mọi nguời mua nhà ờ đuờng quang trung Gò vấp đứng tên con trai là Trần Duy Khánh ! Thật ngoài sức tuởng tuợng của mọi nguời . Và sự im lặng sự im lặng của các cơ quan công quyền trên ấy chỉ làm cho việc tẩu tán tài sản càng ngày càng trọn vẹn hơn .
Dù có người quen, nhưng chắc chắn khó đạt được mục đích "ngăn chặn" nếu bác không có mối liên quan đến tài sản đang làm thủ tục.
Giờ chỉ còn căn nhà của mợ HoCap, chủ nhà "lỡ mua" - nếu mợ gửi đơn xin "ngăn chặn" mua bán - vì đang kiện tụng - thì họ không thể mua bán hay cầm cố bank được. Có người anh ủy quyền cho anh ruột đứng tên chủ quyền miếng đất, người anh ruột bị lừa cũng dạng dưới hình thức góp vốn, nay ông anh viết đơn gửi lên phòng tài nguyên quận 9 (tất nhiên kèm theo bản photocopy ủy quyền & giấy chuyển tiền cho chủ cũ) - kết quả miếng đất bị lừa hiện đang bị treo gần năm nay - không thể làm thủ tục mua bán hoặc vay ngân hàng. Còn để lấy lại miếng đất, thì ông anh bảo chắc cũng bắc thang lên hỏi ông trời.
chi gata mà hocap hay dùng nick chung là nguời đưa cho bà Vân đến 300 cây vàng để đầu tư XD truờng , bà ta cam kết sẽ trả tiền trong vòng 20 ngày ( 10/04/2008 ) luôn . Thật tình nỗi uất ức của chi ấy còn nhiều hơn của hocap vì bây giờ vàng lên , món vay vàng bỗng nhiên lên đến 13 tỷ . , và nếu thế giới có chính biến thì vàng lên tiếp .. mà số nợ với Bà Vân thi cố định là 4 tỷ .. mang tiếng CTHDQT mà dấu kg dc cầm , vào truờng kg tiếp , thật nhiều khi nghĩ bất lực ghê gớm .
Mà thôi vừa động viên nhau cũng chưa đến nỗi như GD anh Vuơn ở Hải Phòng . Vẫn còn may
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/8/07
1.636
50
48
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

hocap nói:
Hoan Lạc nói:
gata nói:
Rồi mình muốn nhờ ai đó có quen tài nguyên MT ở gò vấp , vì có thông tin bà ta không trả nợ , dùng tiền truờng , tiền lấy của mọi nguời mua nhà ờ đuờng quang trung Gò vấp đứng tên con trai là Trần Duy Khánh ! Thật ngoài sức tuởng tuợng của mọi nguời . Và sự im lặng sự im lặng của các cơ quan công quyền trên ấy chỉ làm cho việc tẩu tán tài sản càng ngày càng trọn vẹn hơn .
Dù có người quen, nhưng chắc chắn khó đạt được mục đích "ngăn chặn" nếu bác không có mối liên quan đến tài sản đang làm thủ tục.
Giờ chỉ còn căn nhà của mợ HoCap, chủ nhà "lỡ mua" - nếu mợ gửi đơn xin "ngăn chặn" mua bán - vì đang kiện tụng - thì họ không thể mua bán hay cầm cố bank được. Có người anh ủy quyền cho anh ruột đứng tên chủ quyền miếng đất, người anh ruột bị lừa cũng dạng dưới hình thức góp vốn, nay ông anh viết đơn gửi lên phòng tài nguyên quận 9 (tất nhiên kèm theo bản photocopy ủy quyền & giấy chuyển tiền cho chủ cũ) - kết quả miếng đất bị lừa hiện đang bị treo gần năm nay - không thể làm thủ tục mua bán hoặc vay ngân hàng. Còn để lấy lại miếng đất, thì ông anh bảo chắc cũng bắc thang lên hỏi ông trời.
chi gata mà hocap hay dùng nick chung là nguời đưa cho bà Vân đến 300 cây vàng để đầu tư XD truờng , bà ta cam kết sẽ trả tiền trong vòng 20 ngày ( 10/04/2008 ) luôn . Thật tình nỗi uất ức của chi ấy còn nhiều hơn của hocap vì bây giờ vàng lên , món vay vàng bỗng nhiên lên đến 13 tỷ . , và nếu thế giới có chính biến thì vàng lên tiếp .. mà số nợ với Bà Vân thi cố định là 4 tỷ .. mang tiếng CTHDQT mà dấu kg dc cầm , vào truờng kg tiếp , thật nhiều khi nghĩ bất lực ghê gớm .
Mà thôi vừa động viên nhau cũng chưa đến nỗi như GD anh Vuơn ở Hải Phòng . Vẫn còn may
Hôm nay tình cờ mới đọc thấy bài này, quả thật ở nước ta những chuyện như thế này không phải là hiếm đâu mợ, hy vọng điều này an ủi được mợ phần nào, trước kia iem cũng có thời gian đầu tư làm ăn trên BMT, thực sự là ở đó phép vua luôn thua lệ làng, và em cũng đành bỏ lại đó một số cũng kha khá (cũng cỡ 9 con số không)
20.gif
"để chạy lấy người", dù không nhiều như của mợ....Rất chia sẻ với mợ cảm giác này. Chúc mợ năm mới tai qua nạn khỏi, vạn sự hanh thông....
 
Hạng B2
2/4/11
106
7
18
50
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chúc chị gata và hocap năm mới sức khỏe và bình an, hãy cố gắng kiên chì, biết đâu mọi chuyện sẽ sáng tỏ và Công lý được thực thi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
51
đâu nhỉ?
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

Chúc cho năm mới con lừa Vân này sẽ gặp được con lừa vĩ đại hơn!!!!
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
12
Re: Uất ức quá : VÔ phúc đáo tụng đình .

xetrau1973 nói:
Chúc cho năm mới con lừa Vân này sẽ gặp được con lừa vĩ đại hơn!!!!
Xetrau1973 .. chết sặc với em ? chúc gì mà hay thế
Cuối năm có gì vui chưa
 
Status
Không mở trả lời sau này.